Lặng thầm sau mỗi tác phẩm báo chí, mỗi trang báo là những nhà báo không ngại khó, ngại khổ. Với họ, nghề báo không chỉ là công việc mà còn là hành trình học hỏi, dấn thân, lan tỏa những điều tốt đẹp. Mỗi người một lĩnh vực, một cách tiếp cận, nhưng tất cả đều chung một tinh thần: làm báo bằng trách nhiệm và tâm huyết.
Dưới đây là chia sẻ của một số nhà báo vừa đoạt giải cao Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ XVIII năm 2024.
NHÀ BÁO LÊ HẢO, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THƯ KÝ TÒA SOẠN, BÁO PHÚ YÊN: Nghề báo mang đến cơ hội học hỏi, trau dồi
Làm việc tại Phòng Thư ký tòa soạn - nơi chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết sự vất vả, áp lực, tôi thấy vui khi cùng các đồng nghiệp làm được số báo đẹp, bố trí được nhiều bài viết hay. Bên cạnh niềm vui là sự trăn trở mỗi khi ấn phẩm của tòa soạn chưa được như mong muốn. Được Ban Biên tập Báo Phú Yên phân công theo dõi lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thay vì đưa đến bạn đọc những con số, những thông tin khô khan, tôi thích tìm kiếm những nhân vật, những câu chuyện từ thực tế để làm nền tảng cho bài viết.
Tôi thực hiện tác phẩm 3 kỳ Thay tư duy, đổi hành động từ chỉ thị của Đảng vào dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Có một thời gian dài theo dõi lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tôi nắm được quá trình xuyên suốt từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị này cách đây hơn 10 năm, cho tới khi tổng kết những kết quả đạt được, vào năm 2024 nên có góc nhìn khá bao quát. Hầu hết các tác phẩm báo chí đoạt giải, tôi thực hiện sau một quá trình tích lũy kiến thức và tìm tòi cách thể hiện sao cho tác phẩm thu hút bạn đọc. Ngoài hình ảnh sinh động, tôi cố gắng thực hiện đồ họa thông tin để tác phẩm có nét hiện đại.
Gần 15 năm gắn bó với nghề báo, tôi nhận thấy điều thú vị nhất mà nghề mang lại chính là cơ hội học hỏi, trau dồi. Làm báo, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người ở nhiều lĩnh vực. Từ những thông tin các nhân vật cung cấp, từ những câu chuyện mà họ chia sẻ, tôi tìm tòi học hỏi thêm một chút về lĩnh vực đó. Đối với tôi, đây chính là cái được lớn nhất mà nghề báo mang lại cho mình.
NHÀ BÁO LÊ HÙNG (ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH PHÚ YÊN): Đặt mình vào vị trí khán thính giả khi làm việc
Tôi đến với nghề báo từ năm 2012, làm việc tại Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Để đáp ứng yêu cầu ba trong một của công việc, tôi và các đồng nghiệp làm biên tập ở đài đã học thêm về quay phim, dựng phim. Niềm vui của chúng tôi trong quá trình tác nghiệp là biên tập viên và phóng viên quay phim có sự bàn bạc trao đổi, tìm tiếng nói chung để cùng nhau thực hiện những tác phẩm báo chí chất lượng, thu hút sự quan tâm của khán thính giả và có sức lan tỏa. Khi làm việc, tôi thường đặt mình vào vị trí của khán thính giả, và luôn dặn mình rằng trước khi có được tác phẩm hay thì phải có tác phẩm đúng: đúng sự thật, đúng đường lối chủ trương chính sách, đúng mối quan tâm của khán thính giả. Thông tin phải chuẩn mực; âm thanh, hình ảnh phải đạt chất lượng.
Tôi và đồng nghiệp Hồng Thủy thực hiện phóng sự phát thanh Tuổi trẻ với tháng 7 tri ân khi biết Tỉnh đoàn Phú Yên cùng với nhóm bạn trẻ Team Lee thực hiện một chương trình đặc biệt: phục dựng di ảnh các anh hùng liệt sĩ. Chương trình được khởi động từ tháng 6/2024. Sau hơn 1 tháng thực hiện, Tỉnh đoàn Phú Yên cùng nhóm bạn trẻ Team Lee đã phục dựng thành công 63 di ảnh liệt sĩ, trong đó có 10 di ảnh liệt sĩ người Hải Dương đã hy sinh trên chiến trường Phú Yên. Toàn bộ di ảnh đã được trang trọng trao cho thân nhân các liệt sĩ trong niềm xúc động. Khi thực hiện phóng sự này, chúng tôi cũng rất xúc động, cảm thấy mình được góp một phần nhỏ bé tri ân những người con của quê hương đất nước đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Phóng sự phát thanh Tuổi trẻ với tháng 7 tri ân được trao giải A Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên năm 2024 là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của nhà báo đối với quê hương, đối với cộng đồng.
NHÀ BÁO XUÂN HUY (CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN): Luôn có mặt, bám sát cơ sở
Tôi đã kinh qua môi trường làm báo chuyên nghiệp khi còn là phóng viên Báo Phú Yên; hiện tại tôi thực hiện công tác tuyên truyền trong lực lượng công an Phú Yên nên thấu hiểu về sự khác biệt lớn. Làm báo chuyên nghiệp đòi hỏi quá trình dấn thân nhiều hơn, mức độ sáng tạo, mở rộng đề tài, tính linh hoạt, năng động nhiều hơn và mỗi nhà báo phát huy sở trường của mình ở một loại hình báo chí. Còn thực hiện công tác tuyên truyền trong lực lượng công an thì phải khá am hiểu tất cả các loại hình báo chí, từ báo in, báo hình, phát thanh cho đến báo điện tử.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi thường được gọi là “phóng viên chiến trường” vì luôn phải có mặt, bám sát hàng ngày, hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời khi cơ sở xảy ra các vụ bạo loạn, gây rối… Bên cạnh đó, khi đã học xong nghiệp vụ ngành, chúng tôi cũng biết được tin nào nên đưa hoặc không nên đưa, đưa với liều lượng, mức độ ra sao để bảo đảm yêu cầu đặt ra về mặt an ninh thông tin, ANTT.
Khi thực hiện phóng sự truyền hình Đập tan ảo vọng phản ánh về tổ chức đội lốt tôn giáo hoạt động trái phép “Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên” cũng như lột tả các âm mưu, hành vi chống phá của Fulro lưu vong, chúng tôi mất nhiều tháng trời tập hợp tư liệu cũng như nghiên cứu, tiếp cận, tác động để những “nhân vật” một thời lầm đường lạc lối hợp tác, chịu ghi hình và nói ra hết tâm tư của mình. Do số lượng nhân vật phỏng vấn nhiều, có nhân vật là người dân tộc thiểu số nên trong quá trình thực hiện đã nảy sinh rất nhiều khó khăn như bất đồng về ngôn ngữ, quãng đường di chuyển xa hay việc họ liên tục thay đổi ý định, không hợp tác… Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị và sự phối hợp nhịp nhàng với các phòng nghiệp vụ, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành tác phẩm trên.
NHÀ BÁO NHẬT HUY (BÁO PHÚ YÊN): Dấn thân để hiểu và viết
Nhiều năm được phân công theo dõi lĩnh vực thể thao, qua thực tiễn công việc, tôi hiểu được tiềm năng của thể thao thành tích cao Phú Yên. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng thì thể thao thành tích cao Phú Yên đối mặt với những khó khăn về nguồn lực đầu tư, về chế độ dành cho các VĐV, HLV... Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện vai trò của một nhà báo trong công tác tuyên truyền, phản biện, tôi đã tham gia kết nối để có thêm nguồn thưởng cho VĐV xuất sắc.
Những năm gần đây, tôi được phân công theo dõi lĩnh vực lâm nghiệp. Đi về cơ sở, vào rừng cùng lực lượng kiểm lâm, tôi nhận thấy công tác quản lý và bảo vệ rừng đối mặt với rất nhiều khó khăn. Diện tích rừng thì lớn trong khi lực lượng quản lý và bảo vệ rừng còn thiếu nên việc quản lý gặp nhiều thách thức. Với vai trò nhà báo, bên cạnh việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, qua những bài viết của mình, tôi muốn góp phần để bạn đọc hiểu và chia sẻ với lực lượng chức năng, đồng thời đề xuất để có những cơ chế phù hợp.
Tôi thực hiện phóng sự 2 kỳ Để rừng Phú Mỡ mãi xanh với mong muốn biểu dương, lan tỏa cách làm hay trong quản lý và bảo vệ rừng ở huyện Đồng Xuân, cụ thể là tại Phú Mỡ - nơi giữ được diện tích rừng tự nhiên lớn với nhiều cây gỗ quý. Đồng Xuân đã huy động người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia bảo vệ rừng. Họ khoán cho người dân bảo vệ rừng và khi bảo vệ tốt thì bà con có thu nhập từ công việc đó. Cách làm này vừa giữ rừng vừa tạo sinh kế cho người dân trong vùng.
Thực hiện phóng sự Để rừng Phú Mỡ mãi xanh, tôi đã đi cùng lực lượng quản lý và bảo vệ rừng. Hành trình tác nghiệp vất vả nhưng bù lại, tôi có nhiều chất liệu, nhiều cảm xúc thực hiện tác phẩm báo chí mà tôi ấp ủ.
YÊN LAN (ghi)