Thượng tá Bùi Quốc - Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm trao quyết định trao tặng nhà tình nghĩa quân - dân cho bà Ka Dềm
Bà Ka Dềm sinh năm 1968, là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngôi nhà mới được xây dựng khang trang sau gần 2 tháng khẩn trương thi công từ ngày 9/7 đến 10/9/2025, với tổng diện tích 80m², nhà được thiết kế kiểu một mái có kết cấu vững chắc, gồm 01 phòng khách, 01 phòng ngủ 60m², phòng bếp và công trình phụ 20m². Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà 160 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đóng góp thêm 80 triệu đồng.
Các đại biểu tham dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa Quân - Dân cho hộ gia đình
Lễ bàn giao nhà diễn ra trong không khí ấm cúng, với sự tham gia của đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Phường 3 Bảo Lộc, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương cùng đông đảo bà con trong tổ dân phố.
Được biết, thực hiện chủ trương của Bộ tư lệnh Quân khu 7 và chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng về việc giao cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 hàng năm lựa chọn, huy động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa quân - dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để rà soát các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong năm 2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh về quyết định xây dựng nhà tình nghĩa quân - dân cho gia đình bà Ka Dềm, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình lựa chọn nhà thầu, theo dõi thi công.
Các đại biểu tham dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa Quân - Dân cho hộ gia đình
Đồng chí Vũ Hoàng Tập - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường trao phần quà của địa phương cho bà Ka Dềm
Bà Ka Dềm bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho gia đình được xây dựng nhà tình nghĩa quân - dân. Đây là món quà đầy ý nghĩa giúp cho gia đình tôi cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống.
Hải Nguyên