Ngay từ khi hé lộ những thông tin đầu tiên, Tay Anh Giữ Một Vì Sao ghi điểm với chuyện tình “Hoàng tử - Lọ Lem” đầy ngọt ngào. Bộ đôi diễn viên chính Lee Kwang Soo và Hoàng Hà không chỉ có “size gap” thú vị khi chênh lệch chiều cao tới 40 cm mà còn có phản ứng hóa học rất ngọt ngào.
Bất đồng ngôn ngữ nhưng hai người phối hợp rất ăn ý.
Nói về bạn diễn, “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo dành nhiều lời khen cho Hoàng Hà. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã cảm nhận Hoàng Hà chính là hình ảnh nhân vật Thảo trong kịch bản. Sự đồng điệu đó đã giúp cả hai nhanh chóng tìm được sợi dây kết nối, bất chấp khác biệt về ngôn ngữ và phong cách làm việc.
Lee Kwang Soo thấy Hoàng Hà rất giống nhân vật trong phim.
Lee Kwang Soo nhấn mạnh: “Đây là bộ phim cho thấy việc đối thoại không nhất thiết phải bằng ngôn ngữ, mà chính bằng tâm hồn”. Dù không chung một thứ tiếng, Lee Kwang Soo và Hoàng Hà vẫn dễ dàng bắt nhịp để ngày càng trở nên ăn ý. Ngôi sao Hàn Quốc khẳng định, anh khó có thể mang đến phiên bản hoàn hảo nhất của nhân vật Kang Jun Woo nếu thiếu đi sự hỗ trợ và đồng hành từ Hoàng Hà.
Hoàng Hà cũng hết lời khen ngợi bạn diễn.
Còn Hoàng Hà nhớ lại rằng khi mới gặp và đọc kịch bản cùng anh Lee Kwang Soo, cô có cảm xúc rất khác so với khi chính thức quay phim. Ban đầu, cả hai còn e dè nhưng càng về sau, sự gắn kết giữa hai người càng bền chặt, giúp chuyện tình của Thảo và Kang Jun Woo thêm phần ngọt ngào, tự nhiên trên màn ảnh. Hoàng Hà cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn khi nhận xét anh là người kỹ tính, cẩn trọng trong công việc - điều khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ dàng hợp tác hơn.
Cảnh quay khiến hai người lo lắng nhất.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Hoàng Hà là cảnh Thảo chở Kang Jun Woo trên xe máy dạo quanh phố Sài Gòn. Trước khi quay, Hoàng Hà lo lắng vì bạn diễn quá cao to nên cô khó điều khiển xe, trong khi Lee Kwang Soo cũng cũng e ngại về độ an toàn. Thế nhưng khi vào cảnh, cả hai đã xử lý trơn tru và mang đến khung hình lãng mạn.