Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa cáo buộc Hamas không muốn một thỏa thuận ngừng bắn và yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Quốc tế cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế cho các con tin bị giam giữ tại Gaza. Động thái này được đưa ra sau khi Hamas công bố đoạn video về hai con tin trong tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần suy yếu.
“Khi tôi xem những điều này, tôi hiểu chính xác Hamas muốn gì. Họ không muốn một thỏa thuận. Tôi càng thêm quyết tâm giải thoát các con tin, xóa sổ Hamas, và đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa”, ông Netanyahu nhấn mạnh.
Người Palestine mang hàng viện trợ vào Dải Gaza qua ngả Israel, tại Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza, ngày 29/7/2025. Ảnh: Reuters
Theo các quan chức Israel, hiện còn 50 con tin ở Gaza, chỉ có 20 người được cho là còn sống. Bộ Ngoại giao Israel thông báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt vào sáng mai về vấn đề tình hình các con tin ở Gaza.
Ngay khi đoạn video về hai con tin được công bố, hàng chục nghìn người Israel đã xuống đường, chặn một xa lộ chính ở Tel Aviv vào giờ cao điểm sáng qua để kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin bị giam giữ tại Gaza.
Phản đối những cáo buộc về việc đối xử không nhân đạo đối với các con tin, lực lượng Hamas khẳng định, các con tin “ăn những gì các chiến binh và người dân Gaza đang dùng” và thể trạng gầy gò của các con tin phản ánh tình trạng ngày càng tồi tệ tại dải Gaza. Lực lượng Hamas cũng cho biết, sẵn sàng cho phép Hội Chữ thập đỏ tiếp cận và đưa viện trợ nhân đạo tới các con tin bị giam giữ tại Dải Gaza, với điều kiện Israel phải ngừng các đợt không kích và mở hành lang nhân đạo lâu dài. Động thái này cho thấy sự thay đổi của Hamas sau nhiều tháng bác bỏ mọi tiếp cận nhân đạo đối với con tin.
Trong một động thái liên quan, các tổ chức quốc tế tiếp tục cảnh báo nạn đói tại Gaza đang lan rộng. Theo Bộ Y tế Gaza, 6 người Palestine chết vì đói hoặc suy dinh dưỡng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 175. Trước thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, lần đầu tiên kể từ tháng 2, hôm qua, hai xe tải chở 107 tấn dầu diesel, đã từ Ai Cập vào Gaza qua cửa khẩu Karem Abu Salem do Israel kiểm soát. Một số quốc gia đã thả hàng cứu trợ qua đường không.
Theo cơ quan điều phối nhân đạo của quân đội Israel (COGAT), trong tuần qua, hơn 23.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết không quân nước này đã thả lô hàng viện trợ đầu tiên trong một loạt các gói hàng viện trợ xuống Gaza vào hôm qua trong một chiến dịch chung với Jordan. Tuy nhiên, nhiều người dân gặp nguy hiểm khi tiếp cận hàng viện trợ qua đường hàng không.
Ông Nazem Abu Jarad, một người dân Gaza, cho biết: “Việc thả hàng từ trên không rất nguy hiểm. 12 hay 20 hộp gỗ chứa hàng cứu trợ sao đủ cho tất cả đám đông ở đây. Không thể đủ cho nhu cầu của người dân ở đây. Chúng tôi kêu gọi tăng số lượng hàng cứu trợ và sử dụng phương thức phân phối khác. Đó là qua biên giới. Biên giới an toàn hơn, và có sự phân phối công bằng”.
Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng khẳng định, việc thả hàng viện trợ bằng đường không là không đủ và Israel phải cho phép nhiều viện trợ hơn bằng đường bộ và mở đường vào vùng lãnh thổ này để ngăn chặn nạn đói cho 2,2 triệu người dân.
Thiều Dương/VOV1 Tổng hợp