Người dân Điện Biên đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.
Ngày đầu xuân mới, dòng người hướng về các nghĩa trang liệt sĩ để dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Với người dân Điện Biên, viếng nghĩa trang liệt sĩ đã trở thành một nét đẹp mỗi dịp đầu xuân, nhằm tưởng nhớ công ơn những anh hùng liệt sĩ. Trên từng phần mộ, những nén hương thơm thắp lên như nối dài mạch nguồn tri ân qua bao thế hệ. Người già, người trẻ, cả những em nhỏ theo chân ông bà, cha mẹ đến viếng nghĩa trang, cùng nhau gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong ngày đầu năm mới.
Từ sáng sớm, gia đình ông Lê Quý Nông, trú tại phố 1, phường Điện Biên Phủ đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 để dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân. Việc làm ấy đã trở thành thông lệ nhiều năm nay của gia đình mỗi dịp đầu xuân. Trong không khí trang nghiêm, ông Nông cùng vợ con thành kính thắp từng nén hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ông Nông chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đến sớm dâng hương ngày đầu năm mới. Năm mới Bính Ngọ này cũng vậy, dù bận rộn đến đâu, chúng tôi vẫn sắp xếp để cả nhà cùng đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Qua đó, chúng tôi muốn các con hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay có được là nhờ sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước”.
Vợ chồng ông Nông cùng cậu con trai út thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, người con út của ông Nông - cậu sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng về sum họp cùng gia đình. Trong ngày đầu năm, em cùng bố mẹ đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Em bày tỏ: “Mỗi lần cùng gia đình đến đây, em cảm nhận rõ hơn sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ. Là sinh viên, em thấy mình cần cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn để xứng đáng với những gì mình đang có. Truyền thống này giúp em hiểu rằng thành công cá nhân luôn gắn với trách nhiệm đối với đất nước”.
Cách đó không xa, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, người dân tổ dân phố 11 (phường Điện Biên Phủ) cũng có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, thành kính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu quên mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhiều năm nay, việc đến nghĩa trang vào ngày đầu năm đã trở thành thông lệ không thể thiếu của gia đình. Sau khi ra khỏi nhà đầu năm, thay vì đi du xuân hay chúc tết người thân, cả gia đình bà Thủy cùng nhau chuẩn bị những nén nhang thơm đến thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.
Bà Thủy thắp nén nhang thơm lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ.
Bà Thủy cho biết: “Theo truyền thống, mỗi năm gia đình tôi chọn thắp hương tại một nghĩa trang khác nhau. Năm nay chúng tôi trở lại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Và mỗi lần đến nghĩa trang, thành viên trong gia đình có dịp bày tỏ lòng biết ơn, hơn nữa là giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước của dân tộc. Qua đó để các con, cháu hiểu được rằng độc lập, tự do được đánh đổi bằng xương máu của cha anh nên thế hệ hôm nay cần có trách nhiệm, tiếp tục học tập và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông”.
Từ bao đời nay, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm, giá trị ấy vẫn được gìn giữ, trao truyền qua từng thế hệ. Với người dân Điện Biên, mỗi dịp tết đến, xuân về, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” lại lan tỏa như để nhắc nhớ về cội nguồn và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đặc biệt trong những ngày tết - khởi đầu cho một năm mới với nhiều ước vọng, trước khi nghĩ đến những điều may mắn cho riêng mình, người dân Điện Biên chọn cách hướng về truyền thống. Trong mỗi gia đình, bài học về lòng biết ơn được truyền từ ông bà sang cha mẹ, đến con cháu không chỉ qua lời kể mà bằng những hành động cụ thể như việc viếng nghĩa trang đầu năm. Hình ảnh ông bà dắt tay cháu nhỏ, cha mẹ nhẹ nhàng giải thích về sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã trở thành nét đẹp truyền thống ngày đầu năm mới.
Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"' được nhiều gia đình gìn giữ và lan tỏa những ngày đầu xuân mới.
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, khi con người ngày càng bận rộn, những khoảnh khắc lặng lẽ dâng hương đầu xuân càng thêm ý nghĩa; lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong lòng mỗi người dân trên mảnh đất Điện Biên anh hùng.
Phạm Quang