Hành trình đến trường của các em nhở Trường Tiểu học và THCS Pà Cò, tỉnh Phú Thọ.
Trong số những tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025, tác phẩm “Chắp cánh ước mơ học trò vùng cao” thuộc thể loại Phát thanh của nhóm tác giả đến từ Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ gây ấn tượng đặc biệt bởi tính nhân văn và chiều sâu hiện thực.
Nhóm phóng viên thực hiện gồm: Nguyễn Thị Thảo Quyên, Bùi Thị Yến, Trần Thị Hoa, Nguyễn Trần Nhật, Phan Thị Nội Hà và Lưu Thị Hoa đã cùng nhau thực hiện loạt phóng sự ghi lại hành trình đến trường gian nan nhưng đầy nghị lực của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên quê hương Đất Tổ.
Nhà báo Trần Thị Hoa - đại diện nhóm tác giả thực hiện đề tài.
Chọn đề tài về học trò vùng cao không phải là điều mới, nhưng nhóm tác giả đã tìm được một lối tiếp cận đầy cảm xúc và chân thực. Nhà báo Trần Thị Hoa, đại diện nhóm tác giả chia sẻ: Trong những lần công tác ở các xã Pà Cò, Mường Hoa, Quy Đức, Tân Mai, Tiền Phong, nhóm phóng viên bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ dân tộc Mường, Cao Lan, Mông, Thái… co ro trong sương sớm, đôi dép mòn in dấu con đường đất đá.
Buổi trưa, các em ở lại trường, ăn tạm chiếc bánh mỳ hay gói mỳ tôm bên cổng trường vì nhà ở xa, trường lại chưa có khu bán trú. Vất vả là thế, nhưng trong ánh mắt trẻ thơ ấy vẫn ánh lên khát vọng được học, được đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ giản dị mà lớn lao, trở thành thầy giáo, cô giáo, bác sĩ về phục vụ bản làng.
Từ những khoảnh khắc xúc động ấy, tác phẩm “Chắp cánh ước mơ học trò vùng cao” ra đời như một lời tri ân dành cho thầy cô, học trò nơi rẻo cao của tỉnh Phú Thọ. Nhóm tác giả mong muốn qua tác phẩm, công chúng hiểu hơn về nỗ lực của những người “gieo chữ” trong gian khó, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, khích lệ cộng đồng chung tay vì sự học của con em dân tộc thiểu số.
Để hoàn thiện tác phẩm, nhóm phóng viên đã phải vượt qua nhiều thử thách với những cung đường hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, điểm trường nằm cách xa trung tâm hàng chục cây số. Có khi phóng viên phải đi bộ hàng giờ, lội suối, băng rừng, thậm chí chèo thuyền cùng giáo viên để tiếp cận nhân vật. Nhưng chính những chuyến đi ấy đã mang lại những tư liệu quý giá, những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động.
Hành trình đến trường của các em học sinh vùng cao Quy Đức, tỉnh Phú Thọ.
Tác phẩm khắc họa hình ảnh thầy Sùng A Di, 30 năm gắn bó với giáo dục vùng cao; cô Giàng Thị Sao ngày ngày đi vận động học sinh đến lớp; hay cô Quách Thị Bích Nụ, người gần 20 năm chèo đò đưa học sinh qua suối bằng chính chiếc thuyền mua từ tiền bán cặp bò hồi môn. Họ là biểu tượng của tinh thần cống hiến thầm lặng, của lòng nhân ái và niềm tin vào sức mạnh của tri thức.
Bên cạnh những thầy cô tận tụy là những học trò đầy nghị lực như: Hàng Y Dung đi bộ 13km mỗi ngày đến lớp; Tràng Y Loan, Sùng Y Thúy vẫn miệt mài học dù nhà xa và bữa trưa chỉ là ổ bánh mỳ khô. Câu chuyện về các em vừa khiến người nghe chạnh lòng, vừa khơi dậy niềm tin mãnh liệt vào ý chí vươn lên của thế hệ trẻ vùng cao.
Chia sẻ về lý do tham gia Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”, Nhà báo Trần Thị Hoa cho biết: “Đây là giải thưởng uy tín, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về ngành giáo dục, lĩnh vực có sức lan tỏa lớn. Chúng tôi muốn đóng góp tiếng nói chân thực từ cơ sở để công chúng thêm thấu hiểu, sẻ chia với thầy trò vùng cao”.
Nếu tác phẩm được vinh danh, với nhóm tác giả, đó không chỉ là niềm tự hào nghề nghiệp mà còn là lời tri ân gửi đến những người thầy, người cô nơi rẻo cao Phú Thọ, những người đang ngày ngày gieo mầm tri thức trong gian khó. Hơn thế, nhóm tác giả kỳ vọng tác phẩm sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, để “không học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.
“Chắp cánh ước mơ học trò vùng cao” là minh chứng sống động cho sức mạnh của báo chí khi đồng hành cùng giáo dục, nơi mỗi câu chuyện nhỏ đều có thể khơi dậy niềm tin, đánh thức lòng nhân ái và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Long Anh