Nghệ thuật múa sư tử của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn hay còn gọi là múa sư tử mèo đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, từ ngày 15.8 đến 12.10, Sở VHTTDL Lạng Sơn đã tổ chức lớp truyền dạy múa sử tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn xã Văn Lãng.
Múa sư tử là loại hình nghệ thuật chứa đựng nhiều thành tố như âm nhạc, mỹ thuật, múa với nhiều tên gọi khác nhau phù hợp với ngôn ngữ, giọng điệu của từng vùng như kỳ lằn, phụ, loòng phụ, phụ mèo...Với những điệu múa uyển chuyển, mạnh mẽ và mang đậm nét văn hóa truyền thống, múa sư tử của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn hay còn gọi là múa sư tử mèo đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lớp truyền dạy múa sử tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn xã Văn Lãng có sự tham gia của 37 học viên là hạt nhân, người yêu thích môn múa sư tử truyền thống dân tộc Tày, Nùng đang sinh sống tại các thôn, bản trên địa bàn xã Văn Lãng.
Việc tổ chức lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trình diễn múa sử tử dân tộc Tày, Nùng là việc làm thiết thực có ý nghĩa để gìn giữ, lưu truyền cho thế trẻ thêm hiểu biết, tự hào về và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa tốt đẹp tộc Tày, Nùng trong đời sống đương đại.
Đồng thời, từng bước hình thành và nâng cao chất lượng hoạt động, kỹ năng thực hành, trình diễn múa sử tử dân tộc Tày, Nùng, tiến tới hình thành các CLB, mô hình sinh hoạt văn hóa dân gian gắn với phát triển du lịch của xã Văn Lãng.
Lớp tập huấn góp phần thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn Lạng Sơn
Từ năm 2021 đến nay, Sở VHTTDL Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp tổ chức các lớp truyền dạy múa sư tử, thu hút nhiều học viên ở độ tuổi thanh thiếu niên, thiếu nhi tham gia. Các lớp truyền dạy đã góp phần triển khai thực hiện thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2030”, đồng thời thúc đẩy, lan tỏa phong trào múa sư tử mèo trong cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng tại các phường, xã trên địa bàn Lạng Sơn. Trong đó, chú trọng khuyến khích, vận động các nghệ nhân quan tâm truyền dạy di sản múa sư tử mèo cho thế hệ trẻ.
Múa sư tử mèo luôn là phần trình diễn không thể thiếu tại các sự kiện văn hóa
Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có gần 100 đội, CLB múa sư tử dân tộc Tày, Nùng với khoảng gần 1.000 thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn tại các đội, CLB múa sư tử mèo với các thành viên chủ yếu trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Bên cạnh việc phát triển phong trào, những năm qua, các đội, CLB múa sư tử thường xuyên tạo điều kiện cho các thành viên trẻ tham gia trình diễn.
Hiện nay, múa sư tử mèo luôn là phần trình diễn không thể thiếu tại các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh và tại nhiều lễ hội, hội thi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các hoạt động đã góp phần làm tăng hiểu biết, tạo tiền đề cho các em thêm yêu quý và mong muốn được tiếp nối di sản văn hóa nghệ thuật múa sư tử mèo của dân tộc.
Việc ra mắt CLB giúp lan tỏa nghệ thuật múa sư tử dân tộc Tày, Nùng xứ Lạng đến công chúng
Với việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật múa sư tử của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ngày càng được các cấp, ngành và người dân trên địa bàn Lạng Sơn quan tâm, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.
Lớp truyền dạy múa sư tử, thu hút nhiều học viên ở độ tuổi thanh thiếu niên, thiếu nhi tham gia
Trao tặng trang phục, đạo cụ hỗ trợ duy trì hoạt động của CLB múa sư tử dân tộc Tày, Nùng xã Văn Lãng
Cùng với sự chung tay, vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng, di sản văn hóa phi vật thể múa sư tử mèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang được thế hệ trẻ kế cận với niềm đam mê với niềm tự hào sẽ góp phần bảo tồn, giữ gìn, giúp cho nghệ thuật múa sư tử mèo luôn giữ được sức sống trường tồn trong cộng đồng các dân tộc Tày - Nùng xứ Lạng.
QUỲNH VY; ảnh: H.NAM