Lan tỏa những giá trị thiêng liêng của vùng biển, đảo Tổ quốc

Lan tỏa những giá trị thiêng liêng của vùng biển, đảo Tổ quốc
3 giờ trướcBài gốc
Các phóng viên báo chí di chuyển trên cano tiếp cận tàu HQ571.
Những điểm chạm giữa trùng khơi
Song Tử Tây – nơi đầu tiên trong hành trình sau những ngày vượt sóng dài – hiện ra uy nghi giữa biển cả. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay, khẳng định chủ quyền thiêng liêng. Các chiến sĩ trẻ, làn da sạm gió, ánh mắt rạng rỡ, kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng bám đảo, bảo vệ vững chắc vùng biển quê hương. Sinh Tồn và Sinh Tồn Đông – hai đảo nổi như làng quê phiêu bồng giữa đại dương. Vườn rau xanh mướt, giếng nước ngọt quý giá, tiếng trẻ học chữ, chuông chùa ngân vang chiều – tạo nên một Trường Sa rất đời thường nhưng hết sức thiêng liêng. Điểm đến tiếp theo là cụm đảo Cô Lin, Len Đao và Đá Thị – nơi năm 1988 đánh dấu sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, minh chứng cho ý chí sắt đá của người lính Hải quân. Trên boong tàu HQ571, chúng tôi – đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và phóng viên - tổ chức lễ tưởng niệm trang nghiêm giữa biển khơi. Từng bông hoa trắng được thả xuống đại dương như lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ “hóa thân vào sóng nước”, bảo vệ vùng biển quê hương. Đồng chí Thượng tá Đỗ Hải Đăng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chia sẻ: Các đảo chìm Côn Lin, Len Đao, Đá Thị như ngọn hải đăng giữa sóng biển Trường Sa…
Từ biển khơi về đất liền
Chuyến đi gồm hơn 100 nhà báo đến từ nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Chúng tôi không chỉ ghi chép, chụp ảnh, quay phim… mà còn lắng nghe nhiều câu chuyện từ chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà, thầy cô gieo chữ giữa biển khơi, đến ngư dân bám biển trong vùng chồng lấn. Những buổi trò chuyện thân tình ấy giúp chúng tôi cảm nhận rõ tâm tư, tình cảm của những con người ở tuyến đầu Tổ quốc. Trong chuyến đi ấy, chúng tôi đã ghi nhận nhiều hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo như: chạy việt dã, đá bóng, thi kéo co và viết cảm nhận về Trường Sa…, từ đó mang đến cái nhìn toàn cảnh, chân thực và đầy cảm xúc về cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy tinh thần vượt khó của quân dân Trường Sa.
Cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác tại Cột mốc chủ quyền trên đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa.
Tôi nhớ mãi buổi chiều trên đảo Sinh Tồn khi trò chuyện với Thiếu tá Lương Văn Tinh, quê Trực Ninh: “Tôi đã công tác ở Trường Sa được 6 năm. Dù xa quê, gian khó, nhưng niềm tự hào canh giữ biển trời Tổ quốc khiến tôi vững lòng”. Trên đảo Sinh Tồn Đông, chúng tôi được chứng kiến buổi tuần tra đêm của cán bộ, chiến sĩ giữa biển sóng lớn bao trùm. Một đồng chí chia sẻ: “Chúng tôi quen rồi. Chỉ mong đồng bào đất liền yên tâm, vì Trường Sa không bao giờ đơn độc”. Khoảnh khắc ấy, giữa sóng biển cuồn cuộn, anh vẫn bình thản, như mặt biển như lặng im.
Với người làm báo, chuyến đi Trường Sa là "sứ mệnh" gắn liền với trách nhiệm lớn lao: truyền lửa, kết nối đất liền – đảo xa, khơi dậy niềm tin nơi mỗi độc giả. Chúng tôi đều có chung một mong muốn: mang những bài viết, phóng sự, hình ảnh đậm chất Trường Sa về với độc giả. Những khoảnh khắc đặc biệt – như lễ tưởng niệm, tiếng chuông chùa, tiếng Quốc ca, nụ cười trẻ thơ, câu nói giản dị của người lính – đều là nguồn tư liệu quý để truyền tải với công chúng.
Với người làm báo, Trường Sa không chỉ là đề tài – đó là sứ mệnh. Qua lăng kính của những người cầm bút – Trường Sa trở nên gần gũi, sống động và đầy cảm hứng. Hy vọng mỗi bài viết, mỗi phóng sự là một nhịp cầu kết nối, để mỗi người dân dù xa xôi vẫn có thể cảm nhận, yêu thương và tự hào về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Nguồn Nam Định : https://baonamdinh.vn/phong-su-ky-su/202506/lan-toa-nhung-gia-tri-thieng-lieng-cua-vung-bien-dao-to-quoc-051134f/