Lan tỏa niềm tự hào dân tộc từ phong trào 'Một lá cờ nhỏ-Một tự hào lớn'

Lan tỏa niềm tự hào dân tộc từ phong trào 'Một lá cờ nhỏ-Một tự hào lớn'
6 giờ trướcBài gốc
Những ngày cuối tháng Tư, khuôn viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) bừng sáng bởi sắc đỏ rực rỡ của hàng trăm lá cờ Tổ quốc được treo trang nghiêm tại các hành lang, giảng đường, khu học tập. Không chỉ là sự trang trí, những lá cờ đỏ sao vàng còn mang theo một thông điệp thiêng liêng về lòng yêu nước, về sự biết ơn những hy sinh to lớn của cha ông để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Lan tỏa niềm tự hào dân tộc từ những lá cờ nhỏ tại Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Ảnh: T.S
Phong trào “Một lá cờ nhỏ – Một tự hào lớn” do Đoàn Thanh niên nhà trường phát động với ý tưởng “Phủ đỏ TNUS”, đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ toàn thể sinh viên và giảng viên. Chỉ sau thời gian ngắn phát động, hơn 400 lá cờ đã được treo khắp khuôn viên trường, tạo nên một không gian học đường trang nghiêm và đầy cảm xúc.
Ông Nguyễn Thái Sơn – Phó Bí thư (phụ trách) Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học chia sẻ: “Phong trào không chỉ dừng lại ở hành động treo cờ, mà còn là dịp để mỗi sinh viên kết nối sâu sắc hơn với lịch sử dân tộc, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu nước bằng những hành động thiết thực. Mỗi lá cờ là một lời hứa, một biểu tượng của lòng biết ơn và sự ghi nhớ đối với thế hệ cha ông đi trước".
Đặc biệt, sau dịp lễ 30/4, nhà trường và Đoàn Thanh niên sẽ tổ chức chương trình gửi tặng những lá cờ đầy ý nghĩa này đến với đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo – như một lời tri ân sâu sắc, tiếp thêm động lực và niềm tin cho những người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Khuôn viên trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên được treo cờ tổ quốc để hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: T.S
Không giấu được xúc động khi tham gia phong trào, Nguyễn Minh Anh – sinh viên năm 3, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa chia sẻ: “Khi đứng dưới hàng trăm lá cờ bay phấp phới trong gió, em cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Em nhận thức rõ hơn về vai trò của mình – một người trẻ – trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước mà các thế hệ đi trước đã để lại".
Phong trào “Một lá cờ nhỏ – Một tự hào lớn” cho thấy rằng tình yêu Tổ quốc không nhất thiết phải thể hiện bằng những hành động to tát. Đôi khi, chỉ một lá cờ được treo trang trọng, một giảng đường ngập sắc đỏ, hay một mái trường rợp bóng cờ Tổ quốc cũng đủ để đánh thức lòng tự hào dân tộc, hun đúc bản lĩnh và nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp trong mỗi người trẻ hôm nay.
Các bạn sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên hướng tới ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: T.S
Trung Nguyễn
Nguồn Công Luận : https://congluan.vn/lan-toa-niem-tu-hao-dan-toc-tu-phong-trao-mot-la-co-nho-mot-tu-hao-lon-10288802.html