Đại lễ Phật đản (Vesak) năm nay diễn ra trong một không khí đặc biệt: Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước - đăng cai tổ chức nhiều sự kiện trọng thể, mang tầm quốc tế.
Không chỉ là một lễ hội tôn giáo, Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hợp Quốc với tầm vóc của một ngày lễ văn hóa - đang ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống tinh thần dân tộc, góp phần định hình giá trị sống, nuôi dưỡng nội lực con người Việt Nam trong hành trình vươn tới tương lai.
Lễ rước Phật từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự
TP.HCM rực rỡ ánh đạo trong mùa Vesak 2025
Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo lớn nhất cả nước - vinh dự đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện chính của Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hợp Quốc. Sự kiện không chỉ mang tầm quốc gia mà còn là dịp hội tụ tinh thần quốc tế, với sự tham dự của hàng chục nghìn Tăng Ni, Phật tử và du khách từ mọi miền đất nước, cùng đại diện các quốc gia có truyền thống Phật giáo như Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Myanmar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… và đông đảo học giả quốc tế đến giao lưu, trao đổi thông điệp từ bi, hòa bình và trí tuệ trong thời đại mới.
Giữa guồng quay chóng mặt của xã hội hiện đại - nơi con người phải đối diện với khủng hoảng niềm tin, áp lực thành công, cám dỗ vật chất, sự phân tâm vì mạng xã hội và sự cô đơn giữa những đô thị đông đúc - lời dạy “thiểu dục tri túc” (biết đủ là hạnh phúc) và “từ bi hỷ xả” (buông bỏ sân hận, sống yêu thương) của Đức Phật như ánh sáng chỉ đường, giúp con người tìm về nội lực đích thực.
Trong suốt những ngày diễn ra Đại lễ, cả thành phố như bừng sáng trong ánh đạo. Dọc các tuyến đường trung tâm, từ Quận 1 đến Quận 10, từ khu vực Việt Nam Quốc Tự đến các ngôi chùa cổ kính, không khí Phật đản hiện diện qua từng cánh cờ ngũ sắc tung bay, từng đóa sen hồng tinh khôi, từng chiếc đèn lồng rực rỡ tỏa sáng về đêm. Các ngôi chùa lớn như Việt Nam Quốc Tự - nơi đặt lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM, chùa Vĩnh Nghiêm, tổ đình Ấn Quang… trở thành trung tâm kết nối cộng đồng, nơi diễn ra hàng loạt hoạt động trang nghiêm mà gần gũi: Lễ Tắm Phật, Lễ Thắp sáng hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, Lễ Rước xá-lợi Đức Phật, các khóa lễ tụng kinh, thuyết pháp, và đặc biệt là chuỗi hội thảo quốc tế về vai trò Phật giáo trong phát triển bền vững và giáo dục đạo đức toàn cầu.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là lễ rước tôn tượng Đức Phật sơ sinh, xuất phát từ tổ đình Ấn Quang qua các tuyến phố lớn và kết thúc tại lễ đài chính ở Việt Nam Quốc Tự. Hàng ngàn người dân TP.HCM cùng Tăng Ti, Phật tử đã tham gia cung nghinh trong không khí linh thiêng và xúc động, tạo nên hình ảnh đẹp đẽ về một thành phố hòa quyện giữa hiện đại và tâm linh, giữa đạo và đời. Trên cung đường dài hơn 2 km, tiếng kệ vang lên cùng nhạc lễ, hoa tươi, áo dài truyền thống, tạo nên một bức tranh sống động thể hiện tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” ngay giữa lòng đô thị.
Song hành cùng các nghi lễ, Triển lãm văn hóa Phật giáo Việt Nam quy tụ 87 bảo vật quốc gia có giá trị nghệ thuật và tâm linh đặc sắc. Các hiện vật trưng bày bao gồm tượng thờ, pháp khí cổ, kinh sách chép tay trên lá bối, phù điêu đá, mộc bản… mang đến cho người xem cái nhìn toàn diện về chiều sâu văn hóa Phật giáo qua các thời kỳ lịch sử dân tộc. Triển lãm không chỉ là nơi chiêm ngưỡng cổ vật, mà còn là lớp học sống động về mỹ thuật, triết lý và sự sáng tạo của cha ông trong gìn giữ đạo pháp và bản sắc văn hóa Việt.
Không khí kính mừng Phật đản - Vesak tại TP.HCM
Không khí Vesak năm nay tại TP.HCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết nhờ vào sự góp mặt đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Hàng trăm bạn sinh viên, học sinh, thanh niên tình nguyện đã tham gia phục vụ lễ hội: từ công tác hậu cần, truyền thông, đón tiếp quốc tế cho đến biểu diễn văn nghệ, làm hướng dẫn viên tại triển lãm. Sự hiện diện của họ mang theo sức sống mới, minh chứng rằng đạo Phật không xa rời giới trẻ, mà đang trở thành nơi nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp giá trị sống giữa thời đại chuyển động nhanh chóng của công nghệ và toàn cầu hóa.
Từ bi và trí tuệ - sức mạnh mềm trong hành trình phát triển đất nước
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, những giá trị tinh thần cốt lõi của Phật giáo như từ bi, trí tuệ, vị tha, tỉnh thức càng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. Được Đảng và Nhà nước xác định là “kỷ nguyên vươn mình” - giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt, không chỉ về kinh tế - kỹ thuật mà cả về văn hóa – con người, thì những đóng góp của Phật giáo vào đời sống xã hội không còn dừng lại ở niềm tin tâm linh, mà đã trở thành một phần của “sức mạnh mềm” dân tộc. Đây là sức mạnh bền bỉ, thấm sâu vào nếp sống, đạo đức, cách nghĩ và cách hành xử của mỗi con người - một loại năng lượng âm thầm nhưng có khả năng thúc đẩy quốc gia phát triển bền vững.
Không phải ngẫu nhiên mà trong các văn kiện chiến lược như Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhiều nội dung đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc bồi đắp những phẩm chất cốt lõi: yêu nước - nhân ái - trung thực - trách nhiệm - sáng tạo. Những phẩm chất ấy không chỉ phản ánh lý tưởng xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, mà còn là sự kế thừa sâu sắc từ nền minh triết Phật giáo đã thấm đẫm trong lòng dân tộc từ ngàn đời. Phật giáo không phải là một hệ thống tín điều khép kín, mà là một nền triết học sống động, dạy con người tỉnh thức giữa đời sống đầy biến động, dạy sống với chính mình, với tha nhân và với cộng đồng xã hội trong tinh thần hiểu biết, khoan dung, hành thiện.
Giữa guồng quay chóng mặt của xã hội hiện đại - nơi con người phải đối diện với khủng hoảng niềm tin, áp lực thành công, cám dỗ vật chất, sự phân tâm vì mạng xã hội và sự cô đơn giữa những đô thị đông đúc - lời dạy “thiểu dục tri túc” (biết đủ là hạnh phúc) và “từ bi hỷ xả” (buông bỏ sân hận, sống yêu thương) của Đức Phật như ánh sáng chỉ đường, giúp con người tìm về nội lực đích thực. Đó không chỉ là lời khuyên đạo đức, mà là triết lý sống có tính trị liệu tâm lý sâu sắc, giúp chữa lành những vết thương nội tâm - thứ đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, đặc biệt ở giới trẻ và người lao động thành thị.
Phật giáo không phải là một hệ thống tín điều khép kín, mà là một nền triết học sống động, dạy con người tỉnh thức giữa đời sống đầy biến động, dạy sống với chính mình, với tha nhân và với cộng đồng xã hội trong tinh thần hiểu biết, khoan dung, hành thiện.
Chính trong bối cảnh ấy, một làn sóng mới đang âm thầm lan tỏa trong cộng đồng trí thức, giới doanh nhân và nhà quản lý trẻ tại Việt Nam - đó là tìm đến thiền định, học Phật, sống chánh niệm. Không phải để xuất gia hay rời bỏ cuộc sống hiện đại, mà để có một điểm tựa tinh thần vững vàng hơn, để điều chỉnh nhịp sống, làm chủ cảm xúc và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn trong từng quyết định cá nhân và tổ chức. Họ hiểu rằng thành công không chỉ đo bằng doanh thu hay danh tiếng, mà còn nằm ở chất lượng của sự tỉnh táo, sự bao dung trong đối nhân xử thế, và khả năng kiến tạo môi trường sống - làm việc nhân văn.
Từ đó, nhiều mô hình tiên phong đã manh nha hình thành như: “Doanh nghiệp tỉnh thức”, “Lãnh đạo bằng tuệ giác”, “Nơi làm việc không chỉ có KPI mà còn có lòng từ”... Ở một số tổ chức tiên tiến, văn hóa công sở được xây dựng không chỉ trên kỷ luật và hiệu suất, mà còn bằng thiền buổi sáng, góc tĩnh lặng, giờ lắng nghe, hay các buổi chia sẻ Phật pháp ứng dụng. Những mô hình này không mang tính hình thức hay mượn danh Phật giáo để quảng bá, mà thực sự được kiến tạo từ mong muốn xây dựng một môi trường lành mạnh về tinh thần - nơi mỗi người được là chính mình, được phát triển toàn diện trong sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau.
Hướng về ánh sáng trí tuệ và từ bi
Sự hòa quyện giữa Phật giáo và tinh thần đổi mới cũng đang hiện diện trong giáo dục, y tế, công tác xã hội. Nhiều trường học đã đưa thiền vào chương trình ngoại khóa để giúp học sinh rèn luyện khả năng tập trung và giảm căng thẳng. Một số bệnh viện áp dụng thiền định trong điều trị tâm lý và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư. Các trung tâm bảo trợ xã hội do chùa quản lý trở thành mô hình sống động của việc giáo dục nhân cách cho trẻ em cơ nhỡ - nơi không chỉ nuôi dưỡng thể chất, mà còn dạy các em sống có đạo đức, tự trọng và yêu thương.
Sự hiện diện của Phật giáo như một nguồn lực mềm đang cho thấy vai trò tích cực trong việc định hướng xã hội hiện đại theo hướng bền vững, nhân văn và sâu sắc. Trong khi nhiều quốc gia phát triển đang phải đối mặt với những hệ quả tiêu cực của lối sống duy vật - như cô lập, trầm cảm, phân hóa xã hội - thì việc Việt Nam gìn giữ và phát huy nền minh triết Phật giáo chính là một lợi thế bản địa để xây dựng mô hình phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần.
Khi từ bi không còn là khái niệm trừu tượng mà hiện diện trong từng quyết sách, từng hành vi quản trị, từng ứng xử hàng ngày - đó là lúc đất nước đang bước những bước vững chắc về phía tương lai. Bởi sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi không ai bị bỏ lại phía sau, khi mỗi người dân không chỉ có cơm ăn áo mặc, mà còn được sống trong tình thương, được lắng nghe, được hướng thiện và được nuôi dưỡng niềm tin vào điều tốt đẹp. Đó là đóng góp thầm lặng nhưng không thể thiếu của Phật giáo trong hành trình vươn mình của một dân tộc có bề dày văn hóa, có khát vọng lớn và có nội lực sâu.
Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường
Lịch sử Việt Nam, xét đến tận chiều sâu bản sắc và căn cốt tinh thần, không thể tách rời dòng chảy của Phật giáo. Trải qua hơn hai ngàn năm, Phật giáo không chỉ bén rễ sâu vào đời sống tâm linh người Việt mà còn gắn bó máu thịt với vận mệnh dân tộc, từ thời dựng nước cho đến công cuộc giữ nước và nay là hành trình kiến quốc trong kỷ nguyên mới. Không đơn thuần là một tôn giáo, Phật giáo Việt Nam đã từng bước trở thành một dòng chảy văn hóa - đạo lý, một điểm tựa tinh thần và một lực lượng đồng hành bền bỉ trong từng bước chuyển mình của đất nước.
Hòa vào niềm hoan hỷ chung
Dưới các triều đại Lý - Trần, Phật giáo không chỉ là quốc giáo, mà còn là nền tảng trị quốc an dân. Nhiều vị vua là Phật tử – tiêu biểu như Lý Thái Tổ, Lý Nhân Tông, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông - đã vận dụng tinh thần từ bi, vô ngã, hành thiện vào việc cai trị và đối nội, đối ngoại. Đạo lý nhà Phật góp phần hình thành một mô hình nhà nước nhân ái, khoan dung, biết lắng nghe dân và hòa hợp với thiên nhiên. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hình ảnh những vị sư khoác áo nâu, tay cầm kinh kệ, tay cầm súng, bước vào chiến khu, gõ cửa từng mái nhà để truyền đi thông điệp đoàn kết và kháng chiến, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.
Khi từ bi không còn là khái niệm trừu tượng mà hiện diện trong từng quyết sách, từng hành vi quản trị, từng ứng xử hàng ngày - đó là lúc đất nước đang bước những bước vững chắc về phía tương lai. Bởi sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi không ai bị bỏ lại phía sau, khi mỗi người dân không chỉ có cơm ăn áo mặc, mà còn được sống trong tình thương, được lắng nghe, được hướng thiện và được nuôi dưỡng niềm tin vào điều tốt đẹp. Đó là đóng góp thầm lặng nhưng không thể thiếu của Phật giáo trong hành trình vươn mình của một dân tộc có bề dày văn hóa, có khát vọng lớn và có nội lực sâu.
Đến thời đại Hồ Chí Minh, tinh thần Phật giáo tiếp tục được phát huy trong lý tưởng yêu nước, trong sự hòa quyện giữa tín ngưỡng và khát vọng giải phóng dân tộc. Năm 1981, sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam – tổ chức đại diện duy nhất cho toàn thể tăng ni, Phật tử cả nước – đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình thống nhất Phật giáo, đồng thời khẳng định rõ ràng phương châm hành đạo: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đó không chỉ là một tuyên ngôn tôn giáo, mà là một cam kết chính trị - xã hội sâu sắc về sự đồng hành bền chặt giữa Phật giáo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới, hội nhập và chuyển mình mạnh mẽ trên trường quốc tế, Phật giáo Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy đó. Trái lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu rộng vào các lĩnh vực xã hội, từ giáo dục, y tế, môi trường, xóa đói giảm nghèo cho đến chăm sóc tinh thần người dân. Phật giáo không chỉ hoằng pháp nơi chánh điện, mà còn hiện diện trong từng mái nhà tình thương, từng suất cơm từ thiện, từng gói quà cứu trợ vùng bão lũ, từng học bổng trao tay cho học sinh nghèo vượt khó. Chỉ tính riêng năm 2024, theo báo cáo của Trung ương Giáo hội, tổng số tiền, vật phẩm và công sức đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội đã vượt 800 tỷ đồng - con số biết nói thể hiện tâm nguyện thực hành “Bồ-tát đạo” trong thời đại mới.
Không ít chùa chiền ngày nay đã trở thành “ngôi trường thứ hai” của nhiều em nhỏ mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ, người cao tuổi neo đơn, phụ nữ bị bạo hành. Tại những mái chùa ấy, không chỉ có tiếng kinh kệ, mà còn có tiếng trẻ học bài, tiếng cười ấm áp của người được chăm sóc, tiếng giảng đạo hiền hậu của Tăng, Ni mang tâm huyết hoằng dương Phật pháp bằng hành động cụ thể. Đó là minh chứng sống động cho vai trò nhập thế của Phật giáo trong thời đại mới - nơi giáo lý nhà Phật không nằm trên cao, mà lan tỏa trong từng góc đời thường.
Phật giáo Việt Nam cũng đang tích cực góp phần vào các chương trình phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa mới, giáo dục đạo đức xã hội. Nhiều chùa tổ chức khóa tu xanh, phát động phong trào không rác thải nhựa, trồng cây gây rừng, hướng dẫn cộng đồng sống hài hòa với thiên nhiên theo tinh thần “Phật giáo vì một hành tinh xanh”. Sự gắn kết giữa đạo và đời, giữa tu tập và hành động cụ thể, đã và đang làm nên bản sắc riêng của Phật giáo Việt Nam trên nền tảng hội nhập quốc tế nhưng không đánh mất căn cốt dân tộc.
Phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” vì thế không chỉ trong các văn kiện, mà đang được thể hiện sinh động trong từng hành vi, từng chương trình, từng bước đi cụ thể của Giáo hội. Đó là sự hòa quyện giữa niềm tin tâm linh và trách nhiệm công dân, giữa lòng từ bi và tinh thần phụng sự, giữa khát vọng siêu thoát và lý tưởng phụng sự đời. Phật giáo Việt Nam không đứng ngoài cuộc phát triển của đất nước, mà chính là một phần của động lực tinh thần - một nền tảng giá trị sâu xa - góp phần xây dựng một xã hội ổn định, hài hòa và nhân văn.
Trong kỷ nguyên mới, khi Việt Nam không ngừng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, thì vai trò của Phật giáo không chỉ là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là lan tỏa thông điệp hòa bình, tỉnh thức và nhân ái của Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Trên hành trình phát triển đó, Phật giáo sẽ tiếp tục là một người bạn đồng hành tin cậy, như đã từng, như đang và sẽ mãi như vậy trong từng bước đi vươn mình của dân tộc.
Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh nội tâm
Trong kỷ nguyên vươn mình mà Việt Nam đang bước vào - một kỷ nguyên được khẳng định bởi khát vọng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững - mục tiêu không chỉ là đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, mà còn là kiến tạo một xã hội nhân văn, nơi con người được đặt vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Trong dòng chảy ấy, khoa học công nghệ, kinh tế số, giáo dục đào tạo… là những trụ cột thiết yếu, nhưng có một nền tảng sâu xa hơn cần được đầu tư không kém - đó chính là chất lượng con người, là sức mạnh nội tâm của từng cá nhân - những tế bào của quốc gia.
Niềm vui mừng Phật đản
Phật giáo, với nền giáo lý chú trọng vào việc chuyển hóa khổ đau, mở rộng trí tuệ và nuôi dưỡng từ bi, đang giữ một vai trò độc đáo và thiết yếu trong quá trình kiến tạo nền tảng đó. Không dừng lại ở một tôn giáo với nghi lễ và tín ngưỡng, Phật giáo là một hệ thống minh triết về con người - hướng con người vào bên trong để nhận diện bản chất khổ đau, tìm ra nguyên nhân và con đường giải thoát không phải bằng quyền năng bên ngoài, mà bằng sự giác ngộ bên trong. Trong một thời đại mà xã hội phát triển nhanh chóng nhưng áp lực tinh thần cũng ngày càng lớn - từ khủng hoảng giá trị sống đến sự rạn vỡ trong quan hệ gia đình, xã hội - thì lời nhắc nhở ấy trở nên vô cùng cần thiết.
Đại lễ Vesak được tổ chức tại TP.HCM năm nay không chỉ là một đại lễ tôn giáo tầm quốc tế, mà còn là không gian văn hóa - tinh thần, nơi mọi người cùng hướng về những giá trị sâu xa của đời sống. Qua đó, Vesak đã gửi đến xã hội một thông điệp mạnh mẽ: để quốc gia phát triển một cách đúng nghĩa, chúng ta không chỉ cần những công trình đồ sộ, những chỉ số kinh tế ấn tượng, mà còn cần những con người có nội lực - biết làm chủ bản thân, biết sống tử tế, biết yêu thương, biết vượt qua nghịch cảnh bằng tâm thế an lạc và trí tuệ. Chính con người ấy - chứ không phải bất kỳ cỗ máy nào - là động cơ bền vững nhất đưa đất nước tiến lên phía trước.
Hình ảnh TP.HCM rực sáng trong mùa Phật đản năm nay - từ những cánh sen hồng trang trí khắp đường phố, đến những trái tim trẻ trung thắp sáng hoa đăng bên bờ kênh Nhiêu Lộc - không chỉ là biểu tượng của một lễ hội tôn giáo, mà còn là minh chứng sinh động cho sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa tâm linh và khát vọng phát triển. Những cụ già chắp tay khấn nguyện cho con cháu thành đạt, cho đất nước thái bình; những người trẻ khoác áo tình nguyện, tận tụy phụng sự trong không gian thiêng liêng của Vesak; những em nhỏ ngước nhìn ánh nến lung linh giữa đêm thành phố… tất cả hợp thành một bức tranh đẹp đẽ và sâu lắng về tinh thần Việt Nam - một tinh thần lấy lòng thiện làm gốc, lấy trí tuệ làm đuốc soi đường.
Đại lễ Vesak được tổ chức tại TP.HCM năm nay không chỉ là một đại lễ tôn giáo tầm quốc tế, mà còn là không gian văn hóa - tinh thần, nơi mọi người cùng hướng về những giá trị sâu xa của đời sống. Qua đó, Vesak đã gửi đến xã hội một thông điệp mạnh mẽ: để quốc gia phát triển một cách đúng nghĩa, chúng ta không chỉ cần những công trình đồ sộ, những chỉ số kinh tế ấn tượng, mà còn cần những con người có nội lực - biết làm chủ bản thân, biết sống tử tế, biết yêu thương, biết vượt qua nghịch cảnh bằng tâm thế an lạc và trí tuệ. Chính con người ấy - chứ không phải bất kỳ cỗ máy nào - là động cơ bền vững nhất đưa đất nước tiến lên phía trước.
Sức mạnh của dân tộc không chỉ đến từ khả năng cạnh tranh về công nghệ hay tốc độ phát triển đô thị hóa, mà trước hết phải đến từ khả năng giữ được sự bình an trong tâm hồn, khả năng truyền cảm hứng sống tốt, sống có ích cho thế hệ mai sau. Trong bối cảnh ấy, Phật giáo chính là một người bạn đồng hành đáng tin cậy - không áp đặt, không ồn ào, mà hiện diện như một dòng chảy lặng lẽ nhưng bền bỉ, âm thầm bồi đắp cho xã hội những lớp người biết sống vì người khác, biết phụng sự, biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên cái tôi vị kỷ.
Khi xã hội biết lấy lòng từ bi làm phương châm, lấy trí tuệ làm kim chỉ nam, thì đó là lúc con người không chỉ sống tốt hơn cho chính mình, mà còn trở thành lực lượng kiến tạo cho tương lai đất nước. Khát vọng phát triển vì thế không chỉ khởi đi từ chiến lược vĩ mô, mà bắt đầu từ từng cá nhân có nội tâm lành mạnh, có lý tưởng sống đẹp, có khả năng vượt lên chính mình để cống hiến. Và đó chính là lý do vì sao, mỗi mùa Vesak không chỉ nhắc nhớ về sự đản sinh của một bậc giác ngộ, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam cùng nhau gợi lại câu hỏi căn cốt: làm thế nào để phát triển, nhưng không đánh mất mình? Làm thế nào để hiện đại, nhưng vẫn giữ được cốt cách tử tế, yêu thương, bao dung?
Nếu có một nền tảng phát triển nào có thể bền vững hơn cả những con số hay dự báo, thì đó chính là con người có đạo đức, có lý tưởng, có nội lực từ bên trong. Và trong hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc, Phật giáo đang tiếp tục giữ vai trò là người thầy âm thầm - dẫn dắt con người đến với sự tỉnh thức, và từ đó, dựng xây tương lai.
Ánh sáng Vesak soi đường cho một tương lai nhân văn và bền vững
Đại lễ Vesak 2025 không chỉ là dịp tưởng niệm Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập diệt mà còn là khoảnh khắc hội tụ của tâm thức dân tộc, nơi mà truyền thống và hiện đại, tâm linh và lý tưởng phát triển cùng nhau vang lên trong một hợp âm sâu lắng về giá trị sống. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, khát vọng trở thành quốc gia phát triển không chỉ là mục tiêu của Chính phủ hay của các chiến lược quốc gia, mà là khát vọng của từng người dân - khát vọng được sống trong một xã hội tiến bộ mà vẫn giữ được lòng nhân ái, được vươn cao nhưng không đánh mất gốc rễ văn hóa và đạo lý truyền thống.
Khi đất nước có những con người biết tu tâm - tức là biết hành thiện, biết sống trách nhiệm và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn - thì đó cũng là lúc dân tộc có được nền tảng vững chắc nhất để bước vào tương lai.
Phật giáo, bằng ngôn ngữ của từ bi và trí tuệ, đã và đang đóng vai trò như một dòng suối mát lành âm thầm nuôi dưỡng tinh thần Việt Nam. Không áp đặt, không phô trương, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường - từ quá khứ oai hùng đến hiện tại đổi mới và tương lai hội nhập. Trong từng mái chùa, từng lời kinh, từng hành động thiện nguyện, Phật giáo hiện diện như một phần máu thịt của cộng đồng - nơi con người được nhắc nhở về lòng yêu thương, sự buông bỏ, và khát vọng sống tử tế.
Những hình ảnh đẹp trong mùa Vesak - từ những chiếc đèn hoa đăng lung linh, lễ rước tôn tượng trang nghiêm giữa phố thị, đến những bàn tay trẻ thơ góp hoa, các cụ già thầm khấn nguyện, và giới trí thức tìm về thiền định - là minh chứng rằng đạo Phật không phải ở đâu xa, mà đang sống động trong chính nhịp thở của xã hội hôm nay. Và chính những giá trị ấy - mềm mại nhưng kiên cường - đang góp phần hình thành nên sức mạnh mềm của quốc gia, thứ sức mạnh không thể đo bằng GDP, nhưng lại là nền tảng cho mọi phát triển bền vững.
Khơi dậy khát vọng phát triển từ chiều sâu nội tâm, từ năng lực sống tỉnh thức và phụng sự, đó là điều mà Vesak nhắn gửi - không chỉ cho những người có niềm tin tôn giáo, mà cho tất cả những ai tin vào một tương lai văn minh hơn, nhân văn hơn. Trong hành trình ấy, mỗi mùa Vesak không chỉ là một lễ hội tâm linh, mà là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: hãy làm giàu cho đất nước từ chính sự sâu sắc trong từng con người.
Khi đất nước có những con người biết tu tâm - tức là biết hành thiện, biết sống trách nhiệm và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn - thì đó cũng là lúc dân tộc có được nền tảng vững chắc nhất để bước vào tương lai. Ánh sáng từ ngọn đèn Vesak không chỉ soi tỏ cho những buổi lễ, mà còn có thể soi đường cho một Việt Nam thịnh vượng và nhân ái - nơi con người vừa hiện đại, vừa giàu lòng từ, và cùng nhau dựng xây một đất nước không chỉ mạnh về kinh tế, mà còn rạng rỡ về tâm hồn.
Bùi Hoài Sơn/Báo Giác Ngộ