Sự động viên cả về vật chất và tinh thần giúp mối quan hệ giữa mẹ đỡ đầu và con xích lại gần nhau
Rưng rưng tiếng "Mẹ"
Chúng tôi biết đến chị Lan Hương, Chủ tịch Hội PNVN tại Hà Lan thông qua Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu hưởng ứng, phát động trong khuôn khổ thành lập Diễn đàn năm 2023 tại Budapest (Hungary). Dù đã về hưu nhưng thay vì tận hưởng sự thảnh thơi bên con cháu, chị Lan Hương lại chọn cho mình một nhịp sống tất bật với các hoạt động của Hội Phụ nữ và Trung tâm Tiếng Việt Tulip do chính chị thành lập và trực tiếp giảng dạy.
Chị Lan Hương (thứ 2 từ trái sang) trong chuyến thăm con đỡ đầu vào Trung thu 2024.
Rồi khi được bén duyên với Chương trình "Mẹ đỡ đầu" và đồng cảm với những giá trị mà Chương trình hướng đến, chị Lan Hương đã ngay lập tức mong muốn được chung tay đỡ đần các bé có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Tâm nghĩ vạn sự thành, tháng 8/2003, chị trở thành mẹ đỡ đầu của bé Minh Quân (1,5 tuổi) tại thôn Tây Phú, làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).
Chị Hương chia sẻ: "Mang trong mình dòng máu Việt, được nuôi dạy bởi văn hóa Việt thì dù có đi đâu, sinh sống ở đâu, bản chất nhân hậu, đồng cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ Việt vẫn luôn tồn tại. Nhiều chị em sinh sống tại châu Âu cũng không khá giả gì nhưng khi đứng trước những đứa trẻ mất cha, mất mẹ, thiếu thốn đủ điều, con đường đến trường đầy chông gai thì họ đã không ngần ngại mà nhận đỡ đầu các bé".
Cũng theo chị Lan Hương, trong rất nhiều hoàn cảnh chị được biết thì gia đình của bé Minh Quân khiến chị không thể làm ngơ. Bố mẹ bé đi làm kinh tế mới tại Đắk Lắk, dù làm đủ thứ nghề để kiếm sống nhưng vẫn thiếu thốn và nợ nần chồng chất. Một lần đi làm thuê, bố của bé bị tai nạn và qua đời. Gia đình quá khó khăn, hàng xóm mỗi người phải phụ giúp một ít để đưa bố bé về quê ma chay, chôn cất. Mẹ bé từ đó cũng đưa 2 con về quê ở với bố mẹ chồng, rau cháo qua ngày. Chị Lan Hương kể: "Nhà có 2 bé thì Minh Quân là ốm yếu, hen suyễn bẩm sinh và bị dị ứng đủ thứ. Tôi rủ thêm một người bạn cùng làm trong Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu bé lớn, còn tôi nhận hỗ trợ bé Minh Quân".
Chị Lan Hương trong chuyến thăm con đỡ đầu vào Trung thu 2024.
Sau 1 năm chỉ được thấy và nghe tin tức của con đỡ đầu qua màn hình điện thoại, Trung thu năm 2024 đánh dấu một hành trình quan trọng của chị Lan Hương và bé Minh Quân khi đây là lần đầu tiên chị được gặp bé. Khệ nệ với bánh kẹo, sữa, đồ chơi, sách vở và một số loại thuốc cần thiết, trên chuyến xe từ Hà Nội vào Huế, chị Lan Hương bồi hồi với rất nhiều cảm xúc xen lẫn nỗi lo sức khỏe của Minh Quân có thể vẫn chưa được cải thiện.
Song, khi được thấy con bằng xương bằng thịt với rất nhiều sự thay đổi, chị Lan Hương bỗng cảm thấy nhẹ lòng, bởi sự giúp sức dù là rất nhỏ của chị trong một năm qua đã mang lại nhiều thay đổi tích cực. "Con lớn, cứng cáp và rắn rỏi hơn nhiều. Ban đầu con đứng rất xa, dò xét và không dám lại gần. Rồi chỉ vài phút sau, con sà vào lòng mình, ríu rít nói chuyện. Xúc động nhất là con gọi "Mẹ" rồi bịn rịn khi mình chào từ biệt để trở về Hà Nội. Một cảm giác của tình mẹ - con bỗng trỗi dậy, mọi khoảng cách được xóa đi và thay vào đó chỉ còn tình yêu và sự quyết tâm sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, lan tỏa hơn nữa Chương trình để nhiều trẻ khó khăn có thể được trợ giúp", chị Lan Hương tâm sự.
Vững tâm hơn trên hành trình lan tỏa yêu thương của "Mẹ đỡ đầu"
Trong số những người mẹ đỡ đầu tại châu Âu, hiếm ai là không biết tới chị Phan Bích Thiện (Hungary). Không chỉ nổi tiếng bởi danh hiệu "cầu nối văn hóa Á - Âu" khi trở thành người phụ nữ nước ngoài duy nhất có mặt trong cuốn sách "Thế kỷ 21 - Sứ mệnh 21 người phụ nữ" vừa được xuất bản tại Hungary vào tháng 9/2024 của nhà văn, nhà báo Szabó Attila Zoltan, hay với vai trò là Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu và Chủ tịch Hội PNVN tại Hungary, mà chị còn được biết đến bởi là mẹ đỡ đầu của 5 trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An.
Chị Phan Bích Thiện (hàng trước, thứ 2 từ phải qua) trong một dịp thăm con đỡ đầu tại Nghệ An.
Dù bận rộn với rất nhiều hoạt động nhưng mỗi khi có dịp về thăm quê hương, chị Thiện luôn cố gắng sắp xếp và dành thời gian để đi thăm các con, lắng nghe những tâm tư, tình cảm và quan trọng nhất là để có thể tạo được mối gắn kết với các con của mình. Bởi với chị, không chỉ các con mà ngay cả gia đình không chỉ cần sự chung tay về kinh tế để cuộc sống đỡ cơ cực, mà sự động viên, quan tâm, sẻ chia… cũng trở thành một chỗ dựa tinh thần quý giá, giúp các con và gia đình vững tin để bước tiếp.
Chị Thiện kể: "Tôi nhận đỡ đầu 5 con, bé nhỏ nhất năm nay 4 tuổi, còn bé lớn nhất đã bước vào lớp 12. Các con nhỏ thì cần được quan tâm thường xuyên về sức khỏe, tình hình học tập. Còn các con lớn thì cần sự định hướng, chia sẻ trước những ngã rẽ hoặc những băn khoăn của tuổi mới lớn. Vì vậy, ngoài việc có thể đến thăm các con trực tiếp, tôi luôn dành thời gian nhắn tin hoặc gọi video cho gia đình để nắm tình hình của từng bé. Từ đó mà mối quan hệ mẹ - con trở nên gần gũi hơn".
Về ý tưởng phát động Chương trình "Mẹ đỡ đầu" ngay trong ngày thành lập Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, chị Thiện cho biết, đây là một chương trình rất ý nghĩa do Hội LHPN Việt Nam phát động sau đại dịch Covid-19 và hướng vào tấm lòng nhân hậu, tương thân tương ái của người phụ nữ Việt. Vì vậy, ngay sau khi Chương trình được phát động tại các cấp Hội, đã có hàng ngàn trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu tại khắp mọi miền của đất nước. "Diễn đàn với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho 21 nước tại châu Âu thì đây chính là "cơ hội vàng" để lan tỏa thông điệp của Chương trình, bởi mỗi đại biểu sau khi trở về nước sẽ trở thành sợi dây kết nối và truyền tải những giá trị tích cực của Chương trình tới các hội, nhóm, cộng đồng không chỉ người Việt mà còn chính người bản sứ nơi họ sinh sống", chị Thiện cho biết.
Và, "cơ hội vàng" như chia sẻ của chị Bích Thiện đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Ngay trong ngày phát động Chương trình, đã có 35 Mẹ nhận đỡ đầu cho 56 trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam. Mới đây, các CLB "Mẹ đỡ đầu" cũng đã được thành lập tại Praha (CH Séc) và tại Erfurt Thüringen (Đức) với sự tham gia của hàng chục thành viên, trở thành nơi lan tỏa và kết nối giữa người Việt xa xứ và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, từ đó giúp các bé có được nguồn trợ bền vững hơn. Từ đây, các Kỷ niệm chương "Tấm lòng vàng" cũng được Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu trao tặng cho các chị em nhận đỡ đầu các trẻ, như một lời cảm ơn, tri ân và động viên các "Mẹ đỡ đầu".
Còn theo chị Hoàng Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội PNVN tại CH Séc, đồng thời là Phó Chủ tịch và người chịu trách nhiệm Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, một trong những yếu tố giúp cho Chương trình có thể phát triển và lan tỏa mạnh mẽ ở châu Âu chính là thông điệp và giá trị mà "Mẹ đỡ đầu" hướng đến. Điều này đã chạm đến tình mẫu tử ở những người mẹ - những người dù viên mãn với những đứa con khỏe mạnh hay kém may mắn hơn với những khiếm khuyết, thì khi đứng trước những đứa trẻ bất hạnh, sự rung cảm của những người làm cha mẹ trong họ lại trỗi dậy mạnh mẽ và mong muốn được giúp sức và sẻ chia.
Ngoài ra, chị em xa xứ, mỗi người một quê, một vùng miền và ai cũng mong muốn được góp sức nhỏ của mình cho nơi họ sinh ra. Song, để có thể biết rõ chi tiết từng hoàn cảnh gia đình, làm thế nào để có thể kết nối với họ và làm sao để mọi sự giúp đỡ có thế phát huy hiệu quả nhất thì vai trò của Hội Phụ nữ tại các địa phương trở nên vô cùng quan trọng, giúp cho việc nhận đỡ đầu các bé trở nên dễ dàng và nhanh chóng.
"Có đi tận nơi mới biết, nhiều cán bộ Hội, bản thân gia đình các chị em cũng rất khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, khi chúng tôi cần kết nối với gia đình của các con thì bất kể là ngày hay đêm, mưa hay nắng, các chị đều nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ để hướng đến một mục đích chung là giúp đỡ được các con. Điều này trở thành một nguồn động lực vô cùng to lớn và giúp chúng tôi vững tâm hơn trên hành trình lan tỏa yêu thương từ "Mẹ đỡ đầu", chị Nga chia sẻ.
"Hiện nay, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âuđã nhận đỡ đầu cho 65 trẻ mồ côi tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam. Sự lan tỏa của Chương trình đã không còn giới hạn ở các chị em mà còn cả các anh em, không chỉ ở cộng đồng người Việt mà cả người dân sinh sống tại các nước châu Âu. Mới đây, 1 gia đình người Hungary đã nhận đỡ đầu 1 bé ở Nghệ An, số lượng các bé được nhận đỡ đầu cũng đang ngày một tăng ở khắp nơi, đó là một sự khuyến khích, động lực và cảm hứng để chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa Chương trình trong năm 2025 và những năm tới".
Chị Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội PNVN tại Hungary
Nguyễn Hằng