Người dân xã Vĩnh Thuận lặt lá mai đón Tết. Ảnh: VĨ AN
Những nhánh mai vàng được tước lá để kịp nở rộ đón xuân. Ở vùng nông thôn, người dân bắt đầu dọn nhà, giặt mùng, mền, chiếu, đem chăn nệm ra phơi nắng như cách phủi đi những điều không may của năm cũ, sẵn sàng đón niềm vui trong năm mới. Trẻ em háo hức sắm sửa quần áo mới… không khí mùa xuân len lỏi vào từng mái nhà, góc bếp.
Đang may gấp mấy bộ quần áo giao cho khách để có thời gian dọn nhà chuẩn bị đón Tết, bà Dương Thị Thúy Hằng, ngụ ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên phấn khởi: “Năm nay, gia đình tôi chuẩn bị Tết tươm tất hơn những năm trước. Tôi bắt đầu dọn dẹp, trang trí nhà, mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết, chuẩn bị các loại bánh mứt, trà nước… để đón con cháu về sum vầy trong những ngày Tết”.
Chăm sóc hơn 6.000 chậu vạn thọ chuẩn bị bán Tết, bà Nguyễn Thị Trang, ngụ ấp Số 8, xã Sơn Kiên mong hoa nở đều, đẹp, đúng dịp, được giá để gia đình có thêm thu nhập đón Tết thêm sung túc, đủ đầy. “Thời gian này, tôi tập trung chăm sóc hoa vạn thọ để kịp xuất bán dịp Tết. Tuy nhiên, tôi tranh thủ thời gian dọn nhà, lau bàn thờ tổ tiên, sắm sửa một số vật dụng, nhu yếu phẩm. Khi bán hoa xong, gia đình chuẩn bị mâm cơm tất niên, cùng nhau đón giao thừa”, bà Trang chia sẻ.
Sau một năm làm việc vất vả, chị Nguyễn Thị Thảo, ngụ xã Vĩnh Thuận phấn khởi khi mùa màng, công việc đều thuận lợi. “Năm nay gia đình chủ động làm lúa sớm hơn mọi năm nên thời điểm này không còn bận về mùa vụ, chuyên tâm chuẩn bị đón Tết”, chị Thảo nói. Tháng 12 âm lịch, gia đình chị vừa thu hoạch vụ lúa, thêm vụ tôm càng xanh, tôm sú và 1 công khoai, ước thu hơn 50 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình chị có điều kiện sắm sửa thêm đồ dùng, trang bị máy móc, điện lạnh phục vụ sinh hoạt hằng ngày, chuẩn bị đón năm mới tươm tất.
Do có nhiều thời gian nên chị Thảo còn làm nhiều loại bánh, mứt để biếu cha mẹ và chị em ăn Tết. Chị Thảo chia sẻ: “Năm nay, gia đình tôi trồng khoai mì nên vợ chồng dự định quết thêm bánh phồng. Nhiều năm trước bận rộn lại thiếu nguyên liệu nên muốn làm mà chưa được. Năm nay, vợ chồng tôi làm lại để giữ nghề truyền thống, Tết có miếng bánh, chén trà thì vui hơn”. Chị Thảo có 2 con nên việc mua sắm quần áo mới cũng nhẹ nhàng. Những năm trước chị bận nhiều việc nên mua quần áo may sẵn cho con. Năm nay, ngoài mua, chị còn tự may quần áo Tết cho con.
Dù căn nhà vẫn mới nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Xuyên, ngụ xã U Minh Thượng vẫn quyết định sơn lại để đón Tết. “Mỗi khi Tết đến là gia đình tôi sơn lại nhà. Không tốn nhiều chi phí nhưng nhà mới tôi cảm thấy sạch sẽ, gọn gàng hơn”, chị Xuyên nói. Gia đình chị Xuyên chuyên trồng chuối bán nên Tết đến không thể thiếu các món bánh, mứt làm từ chuối như mứt chuối, kẹo chuối gừng… “Một năm chỉ có dịp Tết để anh chị em, con cháu sum họp nên tôi chuẩn bị bánh, dưa để mọi người ăn cho vui”, chị Xuyên bày tỏ.
Em Nguyễn Thị Ngọc Trân, ngụ xã Hòn Đất vừa được cha mẹ cho ra riêng nên gia đình không phải chuẩn bị nhiều nhưng em cũng dự tính cho kế hoạch vui Tết. Ngọc Trân cho biết: “Gia đình nhỏ của em không có nhiều thứ để chuẩn bị nhưng vợ chồng em đã mua quà chúc Tết gia đình cha mẹ hai bên. Sau khi về vui xuân với cha mẹ và thắp hương cho ông bà, vợ chồng em cùng bạn bè đi Hà Tiên chơi, tham quan những điểm du lịch, bởi từ khi vợ chồng em kết hôn tính đi mấy lần nhưng không được nên Tết này đi cho vui”.
VĨ AN