Lao động ngoài trời vật lộn với nắng nóng đỉnh điểm

Lao động ngoài trời vật lộn với nắng nóng đỉnh điểm
2 giờ trướcBài gốc
Từ công nhân xây dựng, nhân viên giao hàng đến công nhân điện lực, mỗi người một công việc nhưng đều chung cảnh “phơi mình” dưới nắng nóng. Những giọt mồ hôi ướt đẫm áo, khuôn mặt đỏ rát vì nắng gắt đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên các tuyến phố, công trường và khu dân cư của tỉnh.
Công nhân xây dựng miệt mài làm việc dưới cái nắng gay gắt giữa trưa hè.
Tại một công trình xây dựng ở phường Nùng Trí Cao, tiếng máy cắt sắt, trộn bê tông vang lên liên tục giữa trưa hè oi bức. Anh Phó Quang Sơn, thợ xây đã có gần 20 năm làm nghề chia sẻ: Nắng nóng khiến công việc mệt hơn rất nhiều. Đứng trên giàn giáo giữa trời nắng, hơi nóng từ mái tôn và bê tông hắt lên rất khó chịu. Có hôm làm đến giữa trưa mà người choáng váng nên phải tìm chỗ râm nghỉ một lát rồi lại tiếp tục làm.
Theo anh Sơn, thời tiết càng nóng, nguy cơ mất sức càng cao nhưng nhiều công trình vẫn phải bảo đảm tiến độ nên công nhân gần như không thể nghỉ dài. Để chống chọi với nắng nóng, có ngày các thợ xây làm việc sớm hơn từ 5 giờ sáng và làm cả buổi tối để nghỉ ngơi sớm tránh phải làm việc vào thời điểm nắng gắt.
Những ngày nắng gắt, lượng đơn hàng cần giao càng lớn khiến những người giao hàng thêm phần vất vả.
Không chỉ công nhân xây dựng, lực lượng giao hàng cũng đang trải qua những ngày làm việc đầy áp lực. Trên tuyến đường của các phường trung tâm tỉnh, hình ảnh các “shipper” mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít, liên tục di chuyển dưới nền nhiệt cao đã trở nên quen thuộc.
Anh Hoàng Đại Dũng, một shipper công nghệ cho biết: Dù nắng nóng thế nào thì đơn hàng vẫn phải giao đúng giờ. Khoảng thời gian từ 11 giờ đến 14 giờ là mệt nhất vì đường nóng rát, xe máy tỏa hơi nóng, người cũng nhanh mất sức hơn. Nhưng nếu nghỉ thì không có thu nhập. Những ngày nắng cao điểm, lượng đơn đồ uống, đồ ăn tăng lên nên shipper càng phải chạy nhiều hơn. Dù vất vả nhưng nhiều người vẫn cố gắng bám nghề để trang trải cuộc sống.
Dưới cái nắng oi ả, công nhân điện lực vẫn khẩn trương thi công, lắp đặt thiết bị điện.
Công việc nguy hiểm và nặng nhọc hơn cả là những công nhân điện lực phải trực tiếp kiểm tra, sửa chữa lưới điện ngoài trời trong mùa cao điểm tiêu thụ điện. Những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh cũng đồng nghĩa áp lực công việc với ngành điện lớn hơn.
Anh Đinh Văn Vĩnh, Điện lực Bằng Giang, Công ty Điện lực Cao Bằng chia sẻ: nhiều khi đơn vị phải xử lý sự cố hoặc bảo dưỡng đường dây vào đúng thời điểm nắng gắt nhất. Mặc đồ bảo hộ dày, đội mũ, đeo găng rồi leo cột điện giữa trời gần 40oC rất mất sức. Có hôm mồ hôi chảy ướt cả người nhưng anh em vẫn phải cố gắng để bảo đảm điện sinh hoạt cho người dân.
Những ngày nắng nóng đỉnh điểm không chỉ là thử thách của thời tiết mà còn cho thấy sự nhọc nhằn của những lao động mưu sinh ngoài trời. Dưới cái nắng bỏng rát, họ vẫn âm thầm làm việc để xây nên những công trình, bảo đảm dòng điện ổn định và đưa từng đơn hàng đến tay khách hàng đúng hẹn.
Giữa dòng người vội vã của cuộc sống thường nhật, những giọt mồ hôi dưới nắng hè của người lao động càng khiến mỗi người thêm trân trọng giá trị của lao động và những đóng góp thầm lặng phía sau nhịp sống hối hả hôm nay.
K.V
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/lao-dong-ngoai-troi-vat-lon-voi-nang-nong-dinh-diem-3188555.html