Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động tiến hành rà soát, xác định diện đối tượng, tuyến, địa bàn, khu vực, lĩnh vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá, quản lý chặt đối tượng chính trị trọng điểm; giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp; phòng ngừa ngăn chặn đình, lãng công; xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải tin bài có nội dung xuyên tạc, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo các cấp; bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh và các mục tiêu trọng điểm khác…
Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An) ngăn chặn nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí để “hỗn chiến”.
Đối với lĩnh vực tội phạm hình sự, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; tội phạm do thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng; cướp, cướp giật tài sản; bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người; tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tệ nạn mại dâm…
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Hải quan Hà Nội và Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một bắt giữ đối tượng Đoàn Vũ Anh Hoàng (SN 1993, quê Bình Phước; tạm trú TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về hành vi mua bán 15,8kg ma túy. Theo lời khai của Hoàng, số ma túy trên được y đặt mua tại Hà Nội với giá 400 triệu đồng.
Để qua mắt cơ quan chức năng, kẻ bán bỏ ma túy trong các túi kẹo, hộp mỹ phẩm rồi gửi vào Bình Dương cho Hoàng. Khi Hoàng nhận hàng dùng xe gắn máy để chở về nơi cất giấu thì bị bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng tại địa chỉ số 26, đường số 5, khu dân cư Hiệp Thành I, khu phố 5, phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), Công an thu giữ thêm 1 hũ nhựa màu trắng bên trong đựng tinh thể màu trắng và một số dụng cụ có liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang đối tượng Lê Văn Đạt (SN 1997, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) về hành vi mua, bán, chế tạo, tàng trữ trái phép pháo nổ. Kiểm tra nơi ở của đối tượng Lê Văn Đạt tại ấp Hố Cạn, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Công an phát hiện đối tượng đang cất giấu, tàng trữ số lượng lớn pháo hoa nổ các loại và các dụng cụ, hóa chất dùng để chế tạo thuốc pháo như: Dây cháy chậm, Natri, thuốc pháo, lưu huỳnh với tổng trọng lượng hơn 100kg. Đạt khai nhận, toàn bộ tang vật trên là do Đạt mua từ các đối tượng trên mạng xã hội, sau đó chế tạo rồi đem bán lại cho các đối tượng mua khác để kiếm lời.
Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số nhà 370/17, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 3, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kho lạnh của cơ sở này có diện tích khoảng 30m2, chứa các loại thực phẩm gồm: Trứng gà non, vú heo, dồi trường heo… có tổng trọng lượng khoảng hơn 1.400kg không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ cơ sở cho biết, số lượng thực phẩm trên được mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn, chứng từ.
Khoảng 20h30 ngày 5/4, Công an phường Bình Hòa tổ chức tuần tra, khi đến khu dân cư Đông Trung thuộc khu phố Bình Đức 2 thì phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập, có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, Công an phường Bình Hòa thu giữ tại hiện trường 4 cây dao phóng lợn, 4 dao tự chế và 1 cây chĩa.
Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mục đích tụ tập, sử dụng hung khí là để chụp hình gửi cho nhóm thanh niên khác với mục đích thách thức đánh nhau. Công an phường Bình Hòa lập hồ sơ xử phạt các đối tượng về hành vi “Tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng” và “Cất giấu các loại vũ khí thô sơ nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác”…
Phương Tuyền