Lát cắt Hà Nội những ngày nóng như chảo lửa

Lát cắt Hà Nội những ngày nóng như chảo lửa
20 giờ trướcBài gốc
Giữa trưa, đường Trần Khát Chân thưa vắng phương tiện, nền nhiệt ngoài trời đo được hơn 40°C, không khí ngột ngạt.
Một người đi bộ trên phố giữa trưa hè, lưng áo ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt.
Không tìm được bóng râm, bác Nam kiên nhẫn chờ xe buýt tại điểm dừng không mái che trên đường Đại Cồ Việt.
Tại các ngã tư giữa trưa hè, người đi đường tìm cách nép vào bóng cây, chờ đèn đỏ trong vài chục giây quý giá mát mẻ.
Phủ kín từ đầu đến chân, người phụ nữ mặc váy chống nắng và khẩu trang kín mít.
Bỏ vội chiếc mũ, người đi đường trùm khăn lên đầu để “giải nhiệt” tạm thời trong lúc chờ đèn đỏ.
Dù trùm kín trong các lớp áo chống nắng, người dân vẫn không quên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Thời tiết những ngày qua nắng nóng gay gắt cũng thúc đẩy nhu cầu mua sắm thêm các thiết bị làm mát. Trong ảnh: Hai người đàn ông chở chiếc quạt điện mới mua về nhà giữa trưa hè oi bức.
Chạy xe giữa thời tiết nắng nóng cực điểm buổi trưa, tài xế công nghệ tranh thủ vài phút nghỉ ngơi dưới tán cây ven đường.
Hàng nước, nơi có bóng cây trở thành nơi tránh nóng cho những người lao động ngoài đường.
Giữa cái nóng oi ả, chiếc quạt nan giản dị lại trở thành hình ảnh quen thuộc, gợi nhớ một nét đặc trưng rất Việt của mùa hè.
Nước mía đá - lựa chọn giải khát quen thuộc trong những ngày nắng nóng.
Bất chấp nắng nóng, nhiều bạn trẻ vẫn chăm chỉ tập luyện thể thao tại công viên Thống Nhất.
Dự báo, từ ngày 5 đến ngày 7-8, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc có mưa, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt.
Phan Anh
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/lat-cat-ha-noi-nhung-ngay-nong-nhu-chao-lua-711569.html