Lật tàu trên vịnh Hạ Long: 'Cứu cháu với', câu nói là mệnh lệnh trái tim

Lật tàu trên vịnh Hạ Long: 'Cứu cháu với', câu nói là mệnh lệnh trái tim
12 giờ trướcBài gốc
Chiều 19/7, ngay khi nhận tin báo về vụ tai nạn trên vịnh Hạ Long, tổ công tác Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông biển, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Tại hiện trường, con tàu du lịch đã lật úp, chỉ còn phần đáy nổi trên mặt biển.
Chiều 19/7, trong công tác tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long có hai chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp phá cửa sổ tàu để cứu cháu bé 10 tuổi còn sống bên trong
Ngay khi tiếp cận hiện trường, Trung úy Nguyễn Văn Nhất, cán bộ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH từ cano cứu hộ nhảy xuống mặt nước, dùng búa gõ vào thân tàu như một thông điệp gửi tới những người đang mắc kẹt. Vì cánh cửa tàu bị kẹt, bằng dụng cụ chuyên dụng, Trung úy Nhất phá cửa kính, lặn sâu vào khoang tàu tối đen ngập nước.
Trung úy Nguyễn Văn Nhất nhớ lại: "Giữa đống bàn ghế ngổn ngang trôi nổi, bất ngờ vang lên tiếng kêu cứu ngắt quãng của 1 bé trai cứu cháu với,... cháu còn sống... Bắt đầu tiếp cận vào mạn thuyền để phá cửa kính xem còn có người bị nạn nào mắc kẹt hay không, sau đó chúng tôi đã phát hiện ra 1 cháu bé 10 tuổi. Lúc ấy cháu rất hoảng loạn, liên tục hô các chú ơi cứu cháu. Lúc đó cháu đang bám vào mép thành tàu, đang dầm mình ở dưới nước. Chúng tôi tiếp cận và đưa phao cho cháu bám vào và cố trấn tĩnh cháu bé. Sau đó tôi bồng cháu bé lên cano, thay quần áo giữ ấm cho cháu”.
Trên mặt biển, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương rà soát, kiểm tra từng vị trí. Hơn 15h làm việc không ngừng nghỉ, họ căng mình giữa gió lộng, sóng lớn. Mỗi giây, mỗi phút ở hiện trường đều được tận dụng tối đa với hy vọng cứu thêm được những người còn sống.
Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn (trái) và Trung úy Nguyễn Văn Nhất (phải), cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an trao bằng khen sau khi dũng cảm bơi ra biển để cứu 3 ngư dân trên tàu cá gặp nạn tại Cảng Tuần Châu thời điểm bão Yagi đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh (năm 2024)
Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh kể lại: “Lúc ấy tất cả mọi người đều trong tâm thế sẵn sàng, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm gì cả. Tất cả mọi người đều quyết tâm với hy vọng sớm ứng cứu được những nạn nhân. Sau khi đã cứu được cháu bé tổ đội cũng phối hợp rà soát xung quanh khu vực tàu, kiểm tra”.
Nguyễn Văn Nhất và Đỗ Nhân Tuấn đều là những cán bộ, chiến sỹ có nhiều thành tích trong công tác. Năm 2024, sau khi dũng cảm bơi ra biển giữa cơn bão Yagi để cứu sống 3 ngư dân gặp nạn, Trung úy Nguyễn Văn Nhất và Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.
Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/lat-tau-tren-vinh-ha-long-cuu-chau-voi-cau-noi-la-menh-lenh-trai-tim-post1217672.vov