Đại tá, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử Lê Anh Dũng ký tặng tập sách "Lê Anh Dũng 11 trường ca" cho độc giả.
Buổi ra mắt có sự tham dự của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam cùng nhiều văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, phê bình văn học trong và ngoài nước.
Các trường ca trong tập sách gồm: Thưa mẹ, phía trăng lên; Giữa xanh thẳm đại ngàn; Dòng sông di sản; Về xứ Đồng Long; Giữa mùa đại dịch; Có một Bình Dương; Sóng Cổ Cò vỗ nhịp; Già Kháng ở Trà Khê; Khúc bi tráng bất tử; Trần Quý Cáp - chí sĩ làng Tân học; Thanh Chiêm, dinh trấn ta về.
Chia sẻ tại sự kiện, tác giả Lê Anh Dũng bộc bạch: "Ngoài Giữa xanh thẳm đại ngàn viết về Tây Nguyên, 10 trường ca còn lại đều hướng về quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, nơi có những bà mẹ anh hùng, chí sĩ yêu nước, đồng đội, đồng bào tôi đã hy sinh. Tôi viết để trả nợ đời, nhất là nợ máu xương của bao người ngã xuống; để trả ơn cha mẹ, quê hương và những người đã dìu dắt, cưu mang tôi từ thuở nghèo khó, lúc học tập, khi lính tráng, trong nghiệp viết lách cũng như những lần đối mặt bệnh tật thập tử nhất sinh".
Nhà thơ cho biết, trong ba tháng điều trị trọng bệnh, vẫn gắng gượng tập trung hoàn thành tập trường ca này để kịp ra mắt bạn đọc. Với lối viết dung hòa giữa truyền thống và đồng hiện, kết hợp ca dao, dân ca, bài chòi, hát nói, hô lô tô, đồng dao xứ Quảng cùng chất liệu văn hóa - lịch sử, những trường ca của ông không chỉ là tác phẩm văn chương mà còn là lời tri ân sâu nặng với quê hương và cuộc đời.
Thanh Hoa