Hành trình gieo mầm hy vọng tới 248 xã biên giới
Dẫn đầu đoàn công tác là chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng sự tham gia của anh Lê Hải Long, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, và anh Hoàng Mạnh Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.
Trung Ương Đoàn Thanh niên cùng Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi tại Làng Nủ: Ảnh: Xuân Tùng
Sự kiện tại làng Nủ là một điểm dừng chân mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình lớn "Trung thu gửi trọn yêu thương - Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm nay. Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định ý nghĩa của việc đưa Trung thu đến mọi nẻo đường đất nước, đặc biệt là những nơi cần sự sẻ chia nhất:
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Ảnh: Xuân Tùng
"Chúng tôi nỗ lực để có thể mang đến nhiều món quà, thắp sáng ước mơ cho các em thiếu nhi. Dù ở nơi xa nhất, các em vẫn được đón Trung thu ấm áp, giàu tình yêu thương, đồng thời có thêm môi trường học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện".
Trao quà tặng các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tùng
Chương trình đặc biệt mang chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức cùng Tỉnh đoàn Lào Cai, không chỉ mang đến niềm vui ngày hội mà còn tiếp thêm nghị lực to lớn cho trẻ em và người dân nơi đây. Ảnh: Xuân Tùng
Chị Trang cũng cho biết, mục tiêu trọng tâm của chương trình năm 2025 là trao quà cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới của Tổ quốc, đảm bảo mọi trẻ em đều được hưởng một mùa Trung thu trọn vẹn tình yêu thương.
Niềm tin nở hoa trên vùng đất gian khó
Chương trình diễn ra trong bối cảnh làng Nủ vừa trải qua một năm đầy mất mát, sau trận lũ quét kinh hoàng rạng sáng 10.9.2024 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân, vùi lấp gần như toàn bộ thôn. Do đó, những món quà Trung thu và sự hiện diện của T.Ư Đoàn càng trở nên ý nghĩa, mang tính động viên tinh thần rất lớn.
Ảnh: Xuân Tùng
Ảnh: Xuân Tùng
Ảnh: Xuân Tùng
Ảnh: Xuân Tùng
Đoàn công tác đã trao tặng các phần quà với tổng giá trị hơn 399 triệu đồng cho thiếu niên, nhi đồng tại làng Nủ. Đặc biệt, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư còn trao tặng một công trình thiết thực là Tủ sách thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng, mở ra cánh cửa tri thức và tiếp thêm hy vọng xây dựng lại tương lai cho các em.
Đại diện chính quyền địa phương, ông Hoàng Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Khánh, bày tỏ sự cảm kích sâu sắc. Ông nhận định sự kiện không chỉ đơn thuần là một ngày hội mà còn là nguồn động viên vô giá:
"Những món quà hôm nay không chỉ mang lại niềm vui tết Trung thu cho các em mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em tiếp tục vượt khó, chăm ngoan, học giỏi; là nguồn động viên lớn lao cho chính quyền và nhân dân địa phương".
Chương trình Trung thu tại Lào Cai đã khép lại, để lại dấu ấn của sự sẻ chia và hy vọng, tiếp tục khẳng định vai trò của Đoàn, Đội trong việc chăm lo và chắp cánh cho tương lai của thế hệ trẻ vùng biên, đặc biệt là tại những nơi đang nỗ lực vực dậy sau thiên tai như làng Nủ.
Trọng Nghĩa