Đội tế nữ dâng hương tại đền Đống Nước (phường Ngọc Hà). Ảnh: Duy Khánh
Đền Đống Nước (thuộc địa bàn dân cư số 5, phường Ngọc Hà) là một trong những công trình tín ngưỡng tiêu biểu, gắn liền với huyền tích về Đức Thánh bà Ngọc Nương công chúa - người có công giúp dân làng tránh tai họa, bệnh tật và phù trợ nhà vua đánh thắng giặc ngoại xâm.
Theo Ngọc phả do Hàn lâm viện Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính biên soạn năm 1572, Ngọc Nương là con gái của ông Lý Nghi và bà Hoàng Thị Tôn. Tương truyền, bà có xuất thân linh thiêng, được Long Vương giao cai quản vùng đất Đống Nước. Khi tròn 18 tuổi, bà theo rắn trắng về Thủy cung. Từ đó, người dân nơi đây thường được bà hiển linh phù trợ, giúp tránh thiên tai, dịch bệnh và mang lại cuộc sống bình yên.
Đội tế nữ dâng thần tích Đức Thánh bà Ngọc Nương công chúa. Ảnh: Duy Khánh
Đặc biệt, dưới thời vua Trần Anh Tông, trên đường đi đánh giặc Nguyên, nhà vua nghỉ chân tại vùng Đống Nước và mộng thấy Ngọc Nương xin theo giúp nước. Sau đó, quân dân Đại Việt giành chiến thắng lớn trên sông Bạch Đằng. Ghi nhớ công lao ấy, nhà vua đã sắc phong bà là “Nữ Bạch Ngọc Hồ Thủy Tinh Tôn Linh Công Chúa”, đồng thời cho nhân dân địa phương tu sửa miếu thờ và miễn nhiều nghĩa vụ sưu dịch.
Tuyên đọc thần tích Đức Thánh Ngọc Nương công chúa tại đền Đống Nước. Ảnh: Duy Khánh
Trải qua nhiều thế kỷ, đền Đống Nước không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân mà còn là biểu tượng cho truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc. Năm 1993, đền Đống Nước được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật và trở thành niềm tự hào của nhân dân phường Ngọc Hà.
Đông đảo người dân tham gia Lễ hội đền Đống Nước kỷ niệm 842 năm ngày sinh Đức Thánh bà Ngọc Nương công chúa. Ảnh: Duy Khánh
Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức kêu gọi nhân dân tiếp tục chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống và phát huy giá trị lịch sử của đền Đống Nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng văn minh, giàu bản sắc.
Duy Khánh - Thanh Nam