Lê Phạm Yến Nhi: Từ cô gái Mộc Châu đến ngọn lửa thanh nhạc đầy cháy bỏng

Lê Phạm Yến Nhi: Từ cô gái Mộc Châu đến ngọn lửa thanh nhạc đầy cháy bỏng
18 giờ trướcBài gốc
Vẻ đẹp trong trẻo của Yến Nhi trong trang phục dân tộc.
Ngay từ những năm tháng học sinh, Yến Nhi đã bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Giải Ba dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi "Tiếng hát miền Ban Trắng" tỉnh Sơn La không chỉ là một dấu mốc quan trọng mà còn là nguồn động lực lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho cô trên con đường chinh phục ước mơ. Bên cạnh đó, việc đạt giải Khuyến khích cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" tỉnh Sơn La khi mới bước chân vào cấp 3 đã cho thấy sự tự tin, duyên dáng và khả năng tỏa sáng của Yến Nhi không chỉ ở giọng hát mà còn ở phong thái.
Ngoại hình nổi bật của cô gái đến từ Mộc Châu.
Yến Nhi chia sẻ: “Mỗi cuộc thi, mỗi buổi biểu diễn – dù lớn hay nhỏ – đều là một trải nghiệm quý giá, là dịp để mình học hỏi và khẳng định bản thân. Mình vẫn nhớ cảm giác hồi hộp xen lẫn tự hào khi được xướng tên tại vòng Bán kết của “Tài năng âm nhạc Việt” hay “Giọng hát hay Hà Nội”, và đặc biệt là khi nhận tấm Huy chương Bạc tại “Yoshine Music Festival”. Đó là những khoảnh khắc mà mình biết mình không được phép dừng lại".
Nụ cười tỏa sáng của Yến Nhi khi được đứng trên sân khấu.
Bước chân vào cánh cửa trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Yến Nhi có cơ hội được đào tạo bài bản về thanh nhạc, trau dồi kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
“Mình luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện mỗi ngày – không chỉ trên giảng đường mà cả trong từng hoạt động biểu diễn, từng video cover, từng lần hóa thân trước ống kính. Với mình, nghệ thuật không có biên giới – chỉ cần mình sống thật với cảm xúc và nghiêm túc với nghề, thì chắc chắn khán giả sẽ cảm nhận được. Mình tin rằng âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn để kết nối tâm hồn. Và nếu có thể, mình mong tiếng hát của mình sẽ là sợi dây nhỏ góp phần lan tỏa yêu thương, cảm xúc và niềm tin đến với mọi người. Hành trình này vẫn còn dài, và mình vẫn đang học cách bước đi vững vàng hơn từng ngày – bằng cả trái tim", Yến Nhi tâm sự.
Yến Nhi mong muốn lan tỏa yêu thương đến mọi người qua tiếng hát của mình.
Sự nỗ lực và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ đã giúp cô gặt hái những thành công đáng tự hào trong năm 2024. Việc lọt vào Bán kết "Tài năng âm nhạc Việt 2024" dòng nhạc nhẹ và Bán kết "Giọng hát hay Hà Nội 2024" dòng nhạc trẻ đã chứng minh khả năng thích ứng và sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của Yến Nhi. Đặc biệt, tấm Huy chương Bạc dòng nhạc nhẹ tại "Yoshine Music Festival toàn quốc 2024" là một bảo chứng cho tài năng thực thụ và sự đầu tư nghiêm túc của cô vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
Không chỉ là một sinh viên thanh nhạc đầy tiềm năng, Yến Nhi còn là một cô gái năng động và nhiệt huyết. Bên cạnh việc học tập, cô tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn bên ngoài như phòng trà, sự kiện để mang tiếng hát của mình đến với nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Những video cover chất lượng và công việc mẫu ảnh tự do cũng là cách Yến Nhi thể hiện sự sáng tạo và cá tính riêng.
Nụ cười dịu dàng của Yến Nhi cùng năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người.
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp dịu dàng của cô gái tràn đầy năng lượng, giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc và tinh thần cầu tiến, ham học hỏi đã tạo nên một Lê Phạm Yến Nhi đầy triển vọng. Với những thành tích đã đạt được và ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng, tin rằng Yến Nhi sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường âm nhạc, mang đến những giai điệu đẹp và cảm xúc thăng hoa cho khán giả.
Yến Nhi cũng mong muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ: “Hãy luôn tin vào đam mê của mình và đừng ngừng phát triển mỗi ngày”. Với trải nghiệm từ chính hành trình của bản thân – từ một cô gái miền núi yêu ca hát đến sinh viên thanh nhạc gặt hái được nhiều thành tích – Lê Phạm Yến Nhi không chỉ lan tỏa đam mê âm nhạc mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Với Yến Nhi, đam mê không chỉ là ngọn lửa thắp sáng con đường nghệ thuật, mà còn là động lực để sống tích cực, sống hết mình mỗi ngày.
(Ảnh: NVCC)
Minh Phương
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/le-pham-yen-nhi-tu-co-gai-moc-chau-den-ngon-lua-thanh-nhac-day-chay-bong-post1739975.tpo