Là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làn sóng Hallyu trong hơn một thập kỷ qua, Lee Min Ho không chỉ nổi tiếng với loạt vai diễn điển trai, lãng mạn mà còn là biểu tượng nhan sắc, thần thái khiến hàng triệu người hâm mộ trên khắp châu Á "đổ gục".
Tuy nhiên, trái với hình ảnh một "tổng tài" hoàn hảo trong phim, cuộc sống cá nhân của anh lại khá kín tiếng và lặng lẽ, nhất là trong chuyện tình cảm.
Yêu toàn mỹ nhân nhưng lại cô đơn ở tuổi U40
Trong suốt sự nghiệp, Lee Min Ho từng vướng nhiều tin đ.ồn hẹn hò với nhiều diễn viên nổi tiếng. Hai mối quan hệ từng được xác nhận công khai là "tình đầu quốc dân" Suzy và "nữ hoàng dao kéo" Park Min Young. Cả hai mối quan hệ trên đều kết thúc sau một thời gian ngắn vì lý do lịch trình bận rộn.
Hai người yêu cũ của nam diễn viên đều là người nổi tiếng, là nữ thần của cánh mày râu.
Khi bước sang tuổi 38, Lee Min Ho lần đầu chia sẻ khá thẳng thắn về chuyện kết hôn. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về kế hoạch lập gia đình, anh nói:
"Phải cưới chứ. Tôi ngày càng suy nghĩ nghiêm túc hơn về điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng, xây dựng một gia đình và có con là việc có giá trị nhất của một đời người".
Tuy vậy, nam diễn viên cũng thừa nhận rằng không phải mọi thứ đều diễn ra như mong đợi anh cho biết rằng "Cảm giác như chuyện kết hôn đối với tôi cần phải có một phép mà. Tôi vẫn mơ hồ về chuyện này, nhưng nếu một ngày nào đó tôi gặp người khiến bản năng mách bảo rằng ‘phép màu tới rồi’, thì chắc chắn tôi sẽ chốt đơn liền".
Điều khiến nhiều người chú ý chính là anh không có hình mẫu lý tưởng cụ thể, cũng không đặt nặng về nghề nghiệp hay danh tiếng của đối phương.
"Tôi nghĩ tiêu chuẩn của tôi khác với người bình thường. Có thể tôi sẽ chọn một người hoàn toàn trái ngược với mình, hoặc ai đó giống hệt tôi cũng được thôi. Dù cô ấy có nhan sác ra sao, là người nổi tiếng hay làm bất cứ nghề nghiệp gì thì tôi cũng tôn trọng. Tôi đề cao cảm giác khi yêu hơn".
Nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn tìm được người có thể đồng hành trong những cảm xúc giản dị:
“Trước kia tôi sống mà không cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ nhặt. Giờ đây, tôi không biết liệu mình sẽ cảm thấy viên mãn hơn khi ở bên một người biết trân trọng những điều nhỏ bé, hay một người có thể chia sẻ với tôi những mục tiêu lớn lao".
12 năm không ai thay thế "Goo Jun Pyo"
Từ vai diễn chàng công tử Goo Jun Pyo trong Boys Over Flowers (2009), Lee Min Ho đã xây dựng được hình ảnh "nam thần" không thể thay thế trong lòng khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam. Sau đó, anh tiếp tục gây tiếng vang với các phim như City Hunter, The Heirs, Legend of the Blue Sea và gần đây là Omniscient Reader: The Prophet, cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất và tư duy chọn kịch bản của nam diễn viên.
Vai diễn "đẹp trai, con nhà giàu" suốt nhiều năm qua chưa ai vượt mặt được Lee Min Ho.
Dù trong những năm gần đây anh ít xuất hiện hơn trên màn ảnh nhỏ, nhưng sức hút của Lee Min Ho vẫn chưa hề giảm sút. 12 năm liên tiếp, anh đứng đầu khảo sát "Nam diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất ở nước ngoài" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện, điều mà ngay cả những tên tuổi lớn khác cũng khó có thể duy trì lâu dài. Đặc biệt, tại Việt Nam, Lee Min Ho vẫn luôn nằm trong câu cửa miệng của các chị em "muốn có chồng như Lee Min Ho".
Có được "chồng yêu" như này thì đời còn gì tiếc nuối nữa.
Giới chuyên môn đánh giá, thành công của Lee Min Ho không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn nhờ sự ổn định trong sự nghiệp, hình ảnh công chúng tích cực và đặc biệt là khả năng duy trì tình cảm bền bỉ với người hâm mộ. Anh không thường xuyên xuất hiện dày đặc, không ồn ào trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần có dự án mới, mọi động thái đều được khán giả dõi theo sát sao. Đây cũng là dấu hiệu để chứng minh một nghệ sĩ có chiều sâu ảnh hưởng, không chỉ đi lên bằng sự nổi tiếng nhất thời.
Hạnh Nhân - CTV