Liên hoan Âm nhạc Cổ điển lần 3: Đêm nhạc 'The Art of Concerto' nức lòng khán giả Thủ đô

Liên hoan Âm nhạc Cổ điển lần 3: Đêm nhạc 'The Art of Concerto' nức lòng khán giả Thủ đô
2 giờ trướcBài gốc
Chương trình thành công mang đến cho khán giả những tác phẩm concerto xuất sắc, tôn vinh sự tinh tế và sự sáng tạo của các nhà soạn nhạc nổi tiếng.
Với sự hợp tác giữa Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) với Dàn nhạc Baltic Neopolis Orchestra là một bước tiến quan trọng trong việc giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ và nhạc công từ Việt Nam và châu Âu.
Dàn nhạc Baltic Neopolis Orchestra đến từ Ba Lan và dàn nhạc giao hưởng SPO đến từ TP.HCM.
Dàn nhạc Baltic Neopolis Orchestra, với những nghệ sĩ tài năng đến từ Ba Lan, mang đến những phong cách biểu diễn độc đáo, giúp nâng cao chất lượng nghệ thuật cho chương trình.
SPO, với bề dày kinh nghiệm và sự cống hiến cho âm nhạc cổ điển, đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự kết hợp này. Mỗi dàn nhạc đều có những ưu điểm riêng, và khi họ cùng nhau trình diễn, khán giả sẽ được trải nghiệm một sự hòa quyện âm thanh phong phú, từ những giai điệu tinh tế đến những đoạn cao trào mãnh liệt.
Mở đầu chương trình với "Concerto for Violin and Oboe in C minor, BWV 1060R" của Johann Sebastian Bach, khán giả đã trải nghiệm những giây phút đầy cảm xúc và sâu lắng.
Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, không gian như được bao phủ bởi một lớp âm thanh tinh tế, hòa quyện giữa tiếng oboe trầm ấm của Chan Kin và những giai điệu trong trẻo từ violin của Edwin Eungsoo Kim.
Sự tương tác nhịp nhàng và ăn ý giữa hai nhạc cụ không chỉ tạo nên một bản hòa ca hoàn hảo mà còn khiến khán giả cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm. Nhiều người đã không kìm được xúc động, để tâm hồn mình bay bổng theo từng nốt nhạc, cảm nhận sự giao thoa giữa âm thanh và cảm xúc. Những giai điệu vui tươi và lôi cuốn từ tác phẩm đã khơi gợi niềm vui và sự hứng khởi trong lòng người nghe.
Nhạc trưởng Fan Ting của SPO.
Tiết mục "Sinfonia concertante in B-flat major, Hob.I:105" của Joseph Haydn không chỉ đơn thuần là một tác phẩm âm nhạc, nó còn mang đậm tính văn hóa, phản ánh sự giao thoa và phát triển của âm nhạc cổ điển châu Âu trong thế kỷ 18.
Màn trình diễn của các nghệ sĩ Emmanuel Salvador, Richard Bambing, Michael Edward Wilson và Nguyễn Bảo Anh không chỉ thể hiện kỹ thuật điêu luyện mà còn là sự kết hợp của các nền văn hóa âm nhạc khác nhau.
Họ không chỉ là những nhạc công mà còn là những đại diện cho các truyền thống âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới, tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc màu.
Với sự hòa quyện hoàn hảo giữa các nhạc cụ, "Sinfonia concertante" đã mang đến cho khán giả không chỉ những giai điệu phong phú mà còn là một bài học về sự giao thoa văn hóa, sự sáng tạo và khả năng kết nối của âm nhạc trong việc vượt qua mọi rào cản.
Đây là một trải nghiệm âm nhạc đầy ý nghĩa, thể hiện sức mạnh của âm nhạc trong việc gắn kết cộng đồng và tôn vinh di sản văn hóa của nhân loại.
Phần hai của chương trình được bắt đầu mở đầu bằng "Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22" của Henryk Wieniawski. Với tài năng xuất sắc, Paloma So đã mang đến một màn trình diễn đầy ấn tượng, thể hiện không chỉ kỹ thuật điêu luyện mà còn cả những cảm xúc sâu sắc qua từng nốt nhạc. Bản nhạc nổi bật với những giai điệu quyến rũ và lôi cuốn, chắc chắn sẽ khiến khán giả say mê và đắm chìm trong âm nhạc.
Theo BTC chương trình, đêm diễn bán vé gần kín nhà hát, chỉ còn một số ghế trực thuộc tầng 3 không lấp trống được. Lý do vì buổi biểu diễn đã diễn ra ngày thường trong tuần.
Cuối cùng, đêm diễn khép lại với tuyệt phẩm "Piano Concerto No. 1 in E minor" của Frédéric Chopin, cụ thể là phần đầu tiên của tác phẩm. Nghệ sĩ Tạ Quang Vũ đã cống hiến cho khán giả một phần trình diễn đầy cảm hứng, kết hợp giữa kỹ thuật tinh xảo và chiều sâu cảm xúc, mang đến một cái nhìn mới mẻ về tác phẩm cổ điển này.
Theo chuyên gia Lý luận Âm nhạc Mai Hạnh cho biết: "Khi Concerto số 1 lần đầu được công diễn vào tháng 10 năm 1830, chính Chopin đã xuất hiện ở vị trí nghệ sỹ piano độc tấu, bay bổng với tất cả đam mê nồng nhiệt của mình, khiến hội trường đầy chật 700 khán giả vỗ tay như sấm.
Vài tuần sau, ông đưa đứa con tinh thần của mình sang Paris và khiến cả châu Âu ngây ngất. Nhưng lúc này ở quê nhà, Ba Lan đã biến thành chảo lửa chiến tranh và Chopin cũng không ngờ buổi hòa nhạc công diễn tác phẩm cũng là buổi diễn cuối cùng trên mảnh đất ông thương nhớ suốt cuộc đời.
Khán giả Việt Nam và quốc tế với những tràng pháo tay kéo dài.
Sau hai bản concerto, ông chỉ cho ra đời một tác phẩm nữa dùng tới cả dàn nhạc và ông đã thu sự nghiệp của mình lại, gần như chỉ còn độc nhất tiếng piano để làm bạn.
Nếu như không có chiến tranh, không phải ly biệt quê hương, biết đâu Chopin đã có thể ổn định và phát triển sự nghiệp sáng tác theo một hướng khác, vươn tới sự đa dạng muôn màu của bao cây đàn khác? Câu hỏi này dẫn dắt hậu thế đến một cảm thức tiếc nuối và càng trân quý những tuyệt tác piano và dàn nhạc hiếm hoi còn lại của thi sỹ dương cầm".
Khi đêm diễn kết thúc, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, phản ánh niềm vui và sự thỏa mãn của khán giả. Nhiều người chia sẻ rằng họ đã cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa các nghệ sĩ và sức mạnh của âm nhạc trong việc gắn kết các nền văn hóa khác nhau. Sự kết hợp giữa SPO và Baltic Neopolis Orchestra đã mang đến một trải nghiệm âm nhạc độc đáo, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người yêu nhạc.
Sự kiện không chỉ là một buổi hòa nhạc đơn thuần mà còn là một minh chứng cho khả năng của âm nhạc trong việc vượt qua mọi rào cản và kết nối trái tim của những người yêu nghệ thuật. Khán giả ra về với tâm hồn tràn đầy cảm hứng và những kỷ niệm đáng nhớ, cùng mong đợi những sự kiện tiếp theo của Liên hoan Âm nhạc Cổ điển.
Các nghệ sĩ quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
An An
Nguồn Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/lien-hoan-am-nhac-co-dien-lan-3-dem-nhac-the-art-of-concerto-nuc-long-khan-gia-thu-do-192241022112125751.htm