Người dân tại trại tị nạn ở Port Sudan, bang Biển Đỏ, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 17/6, tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Mohamed Chande Othman, Chủ tịch phái đoàn điều tra thực tế của Liên hợp quốc khẳng định: "Mức độ đau khổ của người dân tiếp tục trở nên tồi tệ hơn".
Trong khi đó, bà Mona Rishmawi, một thành viên của phái đoàn này nhấn mạnh: "Đây không chỉ là một cuộc , mà đã vượt qua giới hạn đó". Bà Rishmawi viện dẫn các hành vi bạo lực tình dục có hệ thống, các vụ nhằm vào nhân viên cứu trợ và việc sử dụng như một công cụ chiến tranh.
Từ tháng 4/2023, cuộc xung đột giữa quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, 13 triệu người phải di tản, đẩy nhiều khu vực vào nạn đói và gây ra dịch tả. Cả hai bên đều sử dụng vũ khí hạng nặng tại các khu dân cư đông đúc và ngăn cản viện trợ nhân đạo đến với người dân.
Phái đoàn điều tra nói trên cũng tố cáo các hành vi lạm dụng tình dục nghiêm trọng, đặc biệt là ở những khu vực do RSF kiểm soát. Về vấn đề này, bà Rishmawi cho biết phụ nữ và trẻ em gái đang trở thành nạn nhân của hiếp dâm, cưỡng bức tập thể và nô lệ, đồng thời cảnh báo nạn đói tồi tệ tại trại tị nạn Zamzam do bị phong tỏa viện trợ.
Dù Sudan từ chối cho phép tiếp cận nước này, song phái đoàn điều tra thực tế của Liên hợp quốc cho biết vẫn tiếp tục thu thập bằng chứng và lập danh sách bí mật những cá nhân chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm nghiêm trọng
TTXVN