Theo truyền thông Mỹ, một máy bay Learjet 55 đã bị rơi ở Đông Bắc Philadelphia vào tối ngày 31/1. Các nhân chứng và cảnh quay từ camera an ninh đã ghi lại được một tia sáng trên bầu trời trước khi máy bay rơi, sau đó là tiếng nổ lớn và những đám khói dày đặc.
Khói lửa bốc lên tại hiện trường máy bay rơi ở Philadelphia, Mỹ ngày 31/1/2025.
Cục Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ xác nhận máy bay Learjet 55 đã rơi vào khoảng 18h30 giờ địa phương ngay sau khi khởi hành từ sân bay Đông Bắc Philadelphia. Máy bay đang trên đường đến sân bay quốc gia Springfield-Branson ở Missouri.
"Sự cố lớn gần Đại lộ Cottman và Bustleton ở Đông Bắc Philadelphia đối diện với Trung tâm thương mại Roosevelt. Các tuyến đường bị đóng trong khu vực bao gồm một số phần của Đại lộ Roosevelt. Tránh xa khu vực này", Văn phòng quản lý khẩn cấp thành phố Philadelphia thông báo trên mạng xã hội X.
Các nhà chức trách vẫn chưa xác định được số thương vong chính xác hoặc mức độ nghiêm trọng của thương tích trong vụ rơi máy bay.
Thống đốc Josh Shapiro cho biết ông đang liên lạc với thị trưởng và lực lượng ứng phó khẩn cấp.
"Chúng tôi đang cung cấp mọi nguồn lực để ứng phó với vụ tai nạn máy bay tư nhân nhỏ ở Đông Bắc Philadelphia", ông Shapiro xác nhận.
Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết có 6 người trên máy bay. Theo nhân viên cấp cứu tại hiện trường, 6 người này bao gồm 2 bác sĩ, 2 phi công, một bệnh nhân và có thể là một người nhà của bệnh nhân.
Các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn và cột khói bốc lên sau vụ rơi máy bay cứu thương cỡ nhỏ.
Hình ảnh từ video cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường phố và một số ngôi nhà chìm trong biển lửa. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng đến để dập tắt đám cháy và cứu trợ nạn nhân.
Một số ngôi nhà trong vùng lân cận đã bốc cháy và nhiều người dân trên mặt đất đã bị thương.
Địa điểm rơi máy bay cách sân bay Đông Bắc Philadelphia gần 5km, một trung tâm của máy bay một động cơ, máy bay tư nhân, máy bay cánh quạt và trực thăng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ va chạm chết người giữa một máy bay chở khách và một trực thăng Black Hawk trên bầu trời Washington, DC, khiến 67 người thiệt mạng.
Tuệ Lâm (t/h)