Hơn 330 chấn động đã được ghi nhận ở quần đảo Tokara (Nhật Bản) trong 5 ngày qua, theo các báo cáo ở địa phương, bao gồm một trận động đất 5 độ sau 4h sáng ngày thứ Ba vừa rồi.
Loạt chấn động đó xảy ra trùng với chuỗi nhiều chấn động nhỏ hơn, được ghi nhận ở phía Nam đảo Kyushu, và trùng cả với việc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nâng mức cảnh báo về núi Shinmoe - ngọn núi lửa ở Kyushu - lên mức 3 trên thang cảnh báo 5 mức. Có cảnh báo này là do Núi Shinmoe đã phun trào vào hôm Chủ Nhật sau 7 năm im lìm, tro bụi bay cao đến 500 mét.
Những điều này khiến nhiều người lo lắng và liên tưởng đến lời “tiên tri” về thảm họa trong cuốn truyện tranh Watashi ga Mita Mirai (Tương lai như tôi thấy) của tác giả Ryo Tatsuki.
Núi lửa Shinmoe phun sau 7 năm "ngủ say". Ảnh: NHK.
Cụ thể, trong bản trọn vẹn của cuốn truyện, tác giả viết rằng một thảm họa thiên nhiên lớn sẽ xảy ra vào ngày 5/7 và ảnh hưởng đến Nhật Bản.
Nhiều người tin vào lời tiên tri trong truyện tranh này đến vậy là vì dường như truyện đã “tiên tri” đúng về thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3/2011. Đó là một trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất trong lịch sử hiện đại của Nhật Bản. Trên bìa truyện có ghi là thảm họa lớn xảy ra vào tháng 3/2011, dù truyện được xuất bản lần đầu trước đó hơn 10 năm.
Đã có những thông tin là nhiều du khách, đặc biệt ở châu Á, đã hủy kế hoạch đi du lịch Nhật Bản vào Hè này do sợ lời tiên tri trong truyện tranh trở thành sự thật. Thế nên ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng, dù chưa rõ là ở mức độ nào.
Bìa truyện tranh "Tương lai như tôi nhìn thấy". Ảnh: Asukashinsha.
Về phía tác giả Tatsuki, bà được cho là đã rút lại lời “dự đoán” về thiên tai ngày 5/7, nhưng vẫn khẳng định là một thảm họa lớn sẽ xảy ra trong tháng 7. Thậm chí, bà nói sẽ có sóng thần cao gấp 3 lần hồi năm 2011.
Mà theo NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ) thì sóng thần trong thảm họa năm 2011 cao đến 40 mét, vậy nếu cao gấp 3 lần thì sóng thần theo lời “tiên tri” của bà Tatsuki sẽ là mức chưa từng có tiền lệ.
Còn các nhà chức trách đã khuyên người dân không cần lo lắng. Ryoichi Nomura, tổng giám đốc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), viết trên mạng xã hội rằng những lời tiên tri trong truyện tranh là không có cơ sở, không đáng tin cậy. Ông khẳng định: “Khoa học hiện tại không cho phép dự báo chính xác động đất, dù là về thời điểm, địa điểm hay mức độ”.
Ông Tomita nhận định, chưa thấy sự liên quan rõ ràng giữa những chấn động ở Tokara với việc núi Shinmoe phun trào, người dân cũng không nên gắn những điều này với thời điểm tiên tri của truyện tranh.
Thục Hân