Sự trở lại đầy mong đợi
Loạt phim truyền hình Hàn Quốc đình đám Squid Game đang chuẩn bị trở lại với phần 3 được phát hành đồng thời trên toàn cầu vào ngày 27.6.2025. Bộ phim kể về cuộc đấu tranh sinh tử của nhân vật chính Seong Gi-hun (do Lee Jung-jae thủ vai) nhằm chấm dứt trò chơi tàn nhẫn, nơi các thí sinh phải đối mặt với nguy cơ tử vong để giành lấy giải thưởng khổng lồ 5,6 tỷ won (khoảng 4,1 triệu USD).
Đạo diễn Hwang Dong-hyuk hé lộ rằng phần 3 sẽ có nội dung “tối tăm và tàn bạo hơn so với phần 2, nhưng đồng thời cũng khá sáng tạo và hài hước”.
Ông chia sẻ thêm: “Tôi muốn đặt ra câu hỏi căn bản: Liệu con người có nhân tính không, và nhân tính có đủ sức mạnh để biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn?” Câu hỏi này hứa hẹn sẽ là trọng tâm xuyên suốt phần cuối của bộ phim, tạo nên sự tò mò lớn đối với người hâm mộ.
Phần 3 còn được xem là chương kết thúc cho hành trình của Seong Gi-hun và Front Man (Lee Byung-hun), hai nhân vật quan trọng trong loạt phim. Netflix đã chia phần 2 và phần 3 thành hai đợt phát hành cách nhau sáu tháng, nhằm duy trì sự quan tâm và kịch tính của khán giả toàn cầu.
Một hình ảnh phim "Squid Game 3". Ảnh: Netflix
Từ hiện tượng toàn cầu đến những áp lực lớn
Squid Game phần 1 phát hành vào tháng 9. 2021 nhanh chóng tạo nên hiện tượng toàn cầu. Bộ phim không chỉ trở thành loạt phim gốc được xem nhiều nhất trên Netflix với hơn 1,65 tỷ giờ xem trong 28 ngày đầu.
Theo báo cáo của Bloomberg News dựa trên các tài liệu nội bộ của Netflix, loạt phim này ước tính mang về gần 900 triệu USD cho gã khổng lồ phát trực tuyến, gấp hơn 40 lần chi phí sản xuất (21,4 triệu USD).
Không chỉ gây ấn tượng với cốt truyện trò chơi sinh tồn độc đáo, Squid Game còn khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hóa Hàn Quốc đặc sắc như trò chơi kẹo dalgona và trang phục thể thao mang tính biểu tượng, trở thành xu hướng trên toàn thế giới.
Năm 2022, bộ phim đã làm nên lịch sử khi trở thành tác phẩm không phải tiếng Anh đầu tiên giành 6 giải Emmy quan trọng, bao gồm Nam diễn viên chính xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.
Phần 2 phát hành vào cuối năm 2024 dù giữ vị trí số 1 tại 93 quốc gia và đạt 126,2 triệu lượt xem trong 11 ngày, nhưng lại gặp nhiều ý kiến trái chiều.
Các nhà phê bình và khán giả nhận xét phần này không giữ được sức hấp dẫn như phần đầu, chủ yếu vì câu chuyện chuyển hướng sang hành trình của một anh hùng, khác hẳn phong cách châm biếm và sắc sảo từng làm nên thương hiệu Squid Game.
Gi Hun (Lee Jung Jae) bị còng tay trong phần 3. Ảnh: Netflix
Đoạn kết Squid Game liệu có hoàn hảo?
Với việc phần 3 là tập cuối cùng, áp lực và kỳ vọng dành cho loạt phim ngày càng lớn. Nhà phê bình văn hóa Jung Duk-hyun cho rằng phần cuối phải mang đến một kết thúc thỏa đáng, truyền tải thông điệp sâu sắc về hệ thống cạnh tranh xã hội và giá trị nhân văn. Ông hy vọng phần 3 sẽ “phá hủy hoàn toàn hệ thống” mà những người chơi đã phải vật lộn chống lại suốt ba mùa phim.
Ông Jung nhấn mạnh rằng phần 1 thể hiện con người bị hệ thống áp bức, phần 2 tập trung vào sự nổi loạn chống lại nó, còn phần 3 phải đưa ra câu trả lời cuối cùng: liệu nhân loại có thể sống tự do ngoài hệ thống ấy hay không. Một kết thúc thành công sẽ củng cố vị thế nghệ thuật và tầm ảnh hưởng sâu rộng của bộ phim.
Ngược lại, nhà phê bình Yun Suk-jin lại tỏ ra hoài nghi về sức hút của phần 3 nếu nó tiếp tục theo mô típ “anh hùng cứu thế giới” như phần 2. Ông cho rằng Squid Game phần 1 hấp dẫn vì cách tiếp cận châm biếm, nhẹ nhàng trong chủ đề tàn khốc về cái chết và cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt trong xã hội hiện đại. Sự chuyển hướng sang câu chuyện cá nhân của Seong Gi-hun đã khiến phần 2 mất đi phần nào sức hấp dẫn toàn cầu.
Ông nói: “Nếu phần 3 vẫn tiếp tục theo mạch này, rất có thể nó sẽ không tạo được sức cộng hưởng rộng rãi như phần đầu tiên.” Tuy vậy, ông cũng bày tỏ sự tò mò về cách phần cuối cùng sẽ khép lại câu chuyện, liệu có giữ được cái chất đặc trưng của loạt phim hay không.
NGHIÊM THANH