Linh thiêng 'Đêm hoa đăng' bên dòng sông Thạch Hãn

Linh thiêng 'Đêm hoa đăng' bên dòng sông Thạch Hãn
5 giờ trướcBài gốc
Đêm rằm tháng 6 năm Ất Tỵ, cũng chính là đêm rằm đầu tiên sau thời khắc lịch sử “sắp xếp lại giang sơn”, Quảng Bình – Quảng Trị về chung “một nhà”… Giữa tiếng sóng vỗ lăn tăn bên bến bờ Nam sông Thạch Hãn, VKSND tỉnh Quảng Trị (mới) long trọng tổ chức lễ dâng hương, thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch mùa hè đỏ lửa 1972, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.
Đêm hoa đăng… Muôn ánh đèn hoa bừng sáng, lung linh theo sóng nước. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, hàng trăm cán bộ ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Trị (mới) lặng lẽ cúi đầu, gửi theo ánh đèn muôn vàn niềm tiếc thương, lòng biết ơn sâu nặng với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị thắp hương chính lễ, đêm thả hoa đăng.
Thời khắc đó, lễ tri ân lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi diễn ra trong thời khắc chuyển mình lịch sử: từ ngày 1/7/2025, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã hợp nhất thành một tỉnh Quảng Trị mới, mang trong mình vận hội mới nhưng cũng gánh vác trách nhiệm lớn lao, gìn giữ truyền thống bất khuất anh hùng, của vùng “đất lửa” Quảng Trị kiên trung.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị xúc động: “Chúng ta kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại… Tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để non sông, đất nước, quê hương được ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay.”
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng cũng không quên nhắc lại “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, với khúc tráng ca 81 ngày đêm bất tử bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nơi “hàng ngàn chiến sĩ, đồng bào đã chiến đấu, anh dũng hi sinh, xương máu đã hòa vào đất, vào sông, hóa thành cây cỏ, thành phù sa bờ bãi”. Những thanh niên chỉ mang hành trang giản dị: “một ba lô, một mũ tai bèo, một đôi dép cao su, một bi đông nước và khẩu súng AK” đã viết nên khúc tráng ca bất tử, để lại cho hậu thế một tượng đài kiêu hãnh của tinh thần yêu nước và lý tưởng cao đẹp.
Trong đêm hoa đăng, từng người dự lễ thả tay những bông hoa, những chiếc đèn lấp lánh xuống dòng Thạch Hãn, nơi “một thời hòa cùng máu đào của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước”. Không khí trầm lắng, những lời nguyện cầu khẽ vang: cầu mong hương hồn liệt sĩ siêu thoát, cầu mong quê hương vững bước, xứng đáng với những hi sinh thầm lặng.
Đồng chí Dương Xuân Sanh - Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị cũ dâng hương tại buổi lễ.
Một cựu chiến sỹ Thành cổ nước mắt rưng rưng, nói: “Đêm nay, nhìn những đèn hoa trôi, tôi nhớ những người đồng đội của tôi… Nhiều người ra đi khi tuổi chỉ 18, đôi mươi…”
Anh Ngô Hải Nam – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1 – Quảng Trị xúc động: “Chúng tôi tự hứa sẽ tiếp bước cha anh, giữ gìn phẩm chất người cán bộ kiểm sát “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời Bác dạy, để xứng đáng với máu xương đã đổ xuống mảnh đất này.”
Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị.
Quảng Trị mới hôm nay mang dáng hình của hai vùng đất từng đồng cam cộng khổ, từng cùng chịu đựng chia cắt chiến tranh, giờ hòa làm một, cùng chung khát vọng vươn lên. VKSND tỉnh Quảng Trị mới cũng đang từng bước tinh gọn bộ máy, nỗ lực phấn đấu theo lời Bác dạy: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, góp phần giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân trên “đất lửa” ảnh hùng.
Như đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh trong lời phát biểu của mình: “Hôm nay, được sống trong hòa bình, hạnh phúc, chúng ta luôn tự hào và ghi lòng tạc dạ về chiến công bất tử và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ. Đất nước ta đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đưa đất nước phát triển. Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Quảng Trị mới mang trong mình tầm vóc mới và vận hội mới. Đây là sự tiếp nối tinh thần lịch sử, truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt của hai vùng đất kiên trung, kết tinh của hai miền đất từng chia lửa trong chiến tranh, đồng hành trong tái thiết và giờ đây cùng chung khát vọng kiến tạo tương lai”.
Đông đảo cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Quảng Trị và cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng nhân dân tham dự buổi lễ linh thiêng và ý nghĩa do VKSND tỉnh Quảng Trị chủ trì.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng cũng cho biết, VKSND tỉnh Quảng Trị (mới) có tổ chức gồm 9 đơn vị cấp phòng và 8 VKSND khu vực. Trong thời gian tới, lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND tỉnh Quảng Trị tiếp tục phấn đấu, rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp”, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Ngành “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân”.
Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Quảng Trị dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.
Đêm hoa đăng đã kết thúc trong niềm xúc động mãnh liệt của những người tham dự. Hoa đăng rực rỡ trên sóng như những ánh sao nhỏ, nối tiếp niềm tin của hậu thế với cha anh. Những lời nguyện cầu của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Quảng Trị như còn vang vọng bên bờ sông lời hẹn ước: “Chúng con xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, liêm chính, tận tâm phục vụ nhân dân, giữ gìn công lý, xứng đáng với sự hi sinh cao cả của các anh.”
Buổi lễ diễn ra xúc động và ý nghĩa.
Bùi Tiến
Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/linh-thieng-dem-hoa-dang-ben-dong-song-thach-han-180762.html