Dang dở ước mơ khoác áo lính
"Tôi đã mất ngủ hơn một tuần nay vì thương học trò", đó là lời nói của cô Hồ Thị Hợi, giáo viên chủ nhiệm của Lang Đức Bằng suốt ba năm ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An, khi nhắc đến cậu học trò cũ.
Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Bằng đạt 29 điểm, trong đó Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý tròn 10 điểm. Bằng là học sinh có điểm cao nhất lớp 12C2 và nằm trong danh sách 75 học sinh được UBND tỉnh tuyên dương. Với kết quả ấy, Bằng trúng tuyển Học viện Biên phòng, là một trong bảy thí sinh có điểm đầu vào cao nhất.
Nằm trong top thí sinh điểm cao nhất Học viện Biên phòng, nhưng Lang Đức Bằng phải tạm gác giấc mơ.
"Lớp C2 vốn đầu vào không cao, nên kết quả ấy là cả một hành trình vượt bậc", cô Hợi tự hào khi nói về Bằng. Khi mới vào lớp 10, Bằng chỉ học khá. Nhưng với nghị lực, cậu tiến bộ không ngừng, đặt cho mình mục tiêu rõ ràng là thi vào Học viện Biên phòng hoặc ngành sư phạm, những môi trường miễn học phí, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ngoài học tập, Bằng còn rèn luyện thể lực, tăng chiều cao và cân nặng để đủ điều kiện thi tuyển vào quân đội.
Ngày nhận tin trúng tuyển, người đầu tiên Bằng nhắn tin báo là cô Hợi. "Em nói sẽ mời cô về nhà chơi Tết", cô Hợi kể.
Đầu tháng 9, Bằng nhập học trong niềm vui của thầy cô và gia đình. Nhưng chỉ sau chưa đầy một tháng, em buộc phải trở về nhà vì lý do sức khỏe. "Vào học được bốn ngày, em tham gia phúc tra sức khỏe và phát hiện bị viêm gan B. Dù đã tích cực điều trị, bệnh chưa khỏi hoàn toàn nên ngày 27/9, Học viện buộc phải cho em về", cô Hợi nói.
Khi ước mơ cần thêm một cơ hội
Lỡ hẹn với Học viện Biên phòng, trở về quê, Lang Đức Bằng hy vọng vẫn có thể tiếp tục hành trình học tập của mình tại Khoa Lịch sử, Trường Sư phạm Đại học Vinh, theo nguyện vọng 2 đã đăng ký trước đó.
Ngày 2/10, Học viện Biên phòng có văn bản gửi Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) và Trường Đại học Vinh, đề nghị phối hợp xem xét, tạo điều kiện cho thí sinh Lang Đức Bằng được tiếp nhận theo nguyện vọng. Trong văn bản nêu rõ lý do sức khỏe, Bằng không đủ điều kiện nhập học theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Bằng là 1 trong 75 học sinh được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương trong năm học vừa qua.
Về trường hợp của Lang Đức Bằng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh cho biết, nhà trường nhận được văn bản từ Học viện Biên phòng và rất chia sẻ với hoàn cảnh của em. Theo ông, nếu ngành Sư phạm Lịch sử còn chỉ tiêu, Bằng hoàn toàn có thể được xem xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, năm nay ngành này đã tuyển đủ theo chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.
"Quy chế tuyển sinh hiện hành quy định rõ: thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không có trong danh sách trúng tuyển của các trường khác sau khi lọc ảo. Vì thế, dù rất cảm thông, nhà trường cũng không thể tiếp nhận em ngoài quy định", ông Nguyễn Văn Phú nói.
Dù cánh cửa đại học vẫn còn nhiều gian nan, chàng trai người dân tộc Thái đến từ bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch vẫn chưa thôi nuôi giấc mơ học tập. Ngày 8/10, Bằng gửi đơn trình bày đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh và Học viện Biên phòng để bày tỏ mong muốn được tiếp tục được đi học.
"Khi biết kết quả, cả thế giới của cháu như sụp đổ. Cháu rất sốc và tuyệt vọng khi mọi điều tồi tệ cùng đến một lúc. Đây thật sự là một thiệt thòi lớn, bởi cháu là người dân tộc thiểu số nhưng luôn nỗ lực học tập, đạt thành tích tốt và mong được cống hiến. Nếu được tiếp tục học, cháu xin hứa sẽ cố gắng hết sức, trở thành người thầy giỏi, đem con chữ về với trẻ em vùng cao", Bằng viết trong đơn.
Song Hoàng