Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Nevada cho thấy các thành viên của đội cứu hộ tại Soda Springs, California
Theo AP, vụ việc xảy ra vào sáng 17.2 trong chuyến đi bộ trượt tuyết kéo dài ba ngày tại dãy Sierra Nevada, Bắc California, khi một cơn bão mùa đông dữ dội đang hoành hành dọc bờ Tây nước Mỹ.
Theo Đại úy Russell “Rusty” Greene thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Nevada, những người trượt tuyết gần như không có thời gian phản ứng. “Có người nhìn thấy trận tuyết lở và hét lên ‘Tuyết lở!’, nhưng nó ập đến rất nhanh”, ông cho biết.
6 người trong đoàn du lịch có hướng dẫn viên đã được giải cứu khoảng sáu giờ sau khi tuyết lở xảy ra. Cảnh sát trưởng hạt Nevada, bà Shannan Moon, cho biết nhà chức trách đã thông báo với gia đình các nạn nhân rằng chiến dịch hiện đã chuyển từ cứu hộ sang tìm kiếm thi thể.
Theo ông Greene, các nạn nhân – trong đó có ba hướng dẫn viên – được tìm thấy khá gần nhau. Tổng cộng có 7 phụ nữ và 2 nam giới trong độ tuổi từ 30 - 55 nằm trong nhóm thiệt mạng và mất tích. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa các thi thể xuống núi.
Mỹ đang hứng chịu đợt bão tuyết kéo dài
Kể từ hôm 15.2, khu vực này ghi nhận lượng tuyết dày từ 0,9 - 1,8m, kèm theo nhiệt độ dưới mức đóng băng và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo Tuyết lở Sierra cho biết nguy cơ tuyết lở vẫn ở mức cao vào ngày 18.2, khiến lớp tuyết phủ trở nên mất ổn định và khó lường tại khu vực vốn nổi tiếng với những vách đá dốc và địa hình hiểm trở.
Cảnh sát trưởng Moon cho biết các nhà điều tra sẽ xem xét quyết định tiếp tục chuyến đi bất chấp dự báo về cơn bão lớn, đồng thời làm rõ liệu các hướng dẫn viên có nắm được cảnh báo này hay không.
Trong điều kiện nguy hiểm, lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị định vị và tín hiệu điện thoại di động để xác định vị trí nhóm trượt tuyết. Họ tiếp cận được những người sống sót ngay trước khi mặt trời lặn hôm 17.2.
Theo Cảnh sát trưởng, đội cứu hộ đã dùng xe trượt tuyết tiếp cận ở khoảng cách 3,2 km, sau đó di chuyển thận trọng bằng ván trượt để tránh kích hoạt thêm một trận tuyết lở khác. Một trong những người được cứu vẫn đang điều trị tại bệnh viện; một hướng dẫn viên nằm trong số những người sống sót.
Tất cả các thành viên trong đoàn đều mang theo thiết bị định vị có thể phát tín hiệu khẩn cấp, và ít nhất một hướng dẫn viên đã có thể gửi tin nhắn văn bản. Trong lúc chờ được giải cứu, những người sống sót đã sử dụng thiết bị sẵn có để tự bảo vệ và chống chọi với nhiệt độ dưới 0°C. Theo bà Moon, chính những người sống sót đã phát hiện ba thi thể trong thời gian chờ đợi.
Nhà chức trách cho biết họ nhận được thông báo về vụ việc từ công ty Blackbird Mountain Guides – đơn vị tổ chức chuyến thám hiểm – cũng như từ các tín hiệu định vị khẩn cấp. Ban đầu có thông tin cho rằng đoàn gồm 16 người, nhưng sau đó xác nhận chỉ có 15 người tham gia, do một vận động viên trượt tuyết đã rút lui vào phút chót.
Lượng tuyết tích tụ lớn khiến địa hình trở nên nguy hiểm và khó di chuyển
Khu vực gần đỉnh Donner là một trong những nơi có lượng tuyết dày nhất ở Tây bán cầu. Theo tổ chức Truckee Donner Land Trust, đơn vị sở hữu cụm lều nơi nhóm lưu trú gần hồ Frog Lake, khu vực này có lượng tuyết trung bình gần 10m mỗi năm. Trước đây, nơi đây từng bị đóng cửa với công chúng trong gần một thế kỷ và chỉ được mở lại vào năm 2020.
Theo chuyên gia dự báo Steve Reynaud của Trung tâm Tuyết lở Sierra, nhóm trượt tuyết đang ở ngày cuối cùng của hành trình và đã trải qua hai đêm trong các lán trại.
Việc tiếp cận các lán trại vào mùa đông đòi hỏi nhiều giờ di chuyển, kỹ năng leo núi, huấn luyện về nguy cơ tuyết lở và trang bị an toàn đầy đủ. Blackbird cho biết chuyến đi dành cho người trượt tuyết từ trình độ trung cấp đến chuyên nghiệp.
Đây là vụ tuyết lở gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Mỹ kể từ năm 1981, khi 11 người leo núi thiệt mạng trên núi Rainier, bang Washington. Theo Trung tâm Lở tuyết Quốc gia, mỗi mùa đông tại Mỹ có từ 25 - 30 người tử vong do tuyết lở.
Giới chức đang chờ thời điểm thích hợp để công bố danh tính các nạn nhân nhằm dành thời gian cho gia đình ổn định tinh thần. “Họ vẫn còn đang rất bàng hoàng. Tôi không thể tưởng tượng họ đang phải trải qua những gì. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là đưa những người đã khuất trở về nhà”, bà Moon nói.
ĐỨC AN