Miss Grand International là một trong những đấu trường sắc đẹp quốc tế đình đám, ra đời từ năm 2013 tại Thái Lan do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập. Cuộc thi nổi tiếng với các hoạt động hoành tráng và loạt drama “nổ tung” mỗi mùa giải. Tại Việt Nam, cuộc thi này từng tạo nên tiếng vang lớn khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang năm 2021.
Cuộc thi Miss Grand International của ông Nawat liên tục vướng ồn ào.
Mới đây, việc đương kim hoa hậu Rachel Gupta tuyên bố từ bỏ danh hiệu và trả lại vương miện, chỉ sau vài tháng đăng quang khiến công chúng xôn xao. Cô nói bản thân phải đối mặt với sự vi phạm hợp đồng, đối xử tệ bạc và một môi trường độc hại, khiến cô không thể tiếp tục giữ im lặng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cuộc thi của chủ tịch Nawat vướng những tranh cãi như vậy. Cuộc thi bị nhiều khán giả gọi là "cooking show" hay "rạp xiếc".
Loạt hoa, á hậu bị tước danh hiệu
Miss Grand International được xem là đấu trường nhan sắc có nhiều người đẹp từng bị thu hồi danh hiệu nhất trong lịch sử. Sau 12 năm tổ chức, ít nhất 5 người đẹp bị tước danh hiệu.
Anea Garcia - Miss Grand International 2015 là một trong những hoa hậu đầu tiên bị ông Nawat tước danh hiệu chỉ 5 tháng đăng quang. Lý do vì không thể hoàn thành các nghĩa vụ của mình với tư cách là hoa hậu.
Hàng loạt người đẹp bị tước danh hiệu khi chưa hết nhiệm kỳ.
Thời điểm đó, Anea Garcia và tổ chức cuộc thi cũng xảy ra nhiều tranh cãi. Cô chủ động trả lại vương miện và tố tổ chức công khai nhiều thông tin không chính xác.
Sau đó, Claire Elizabeth Parker (Úc) - Á hậu 1, được chọn thay thế để đảm nhận danh hiệu Miss Grand International 2015. Tuy nhiên, đến năm 2019, cô bị tước danh hiệu do tham gia Miss Universe Australia 2019. Điều này vi phạm quy định của tổ chức về việc không được tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác khi còn mang danh hiệu, ngay cả khi nhiệm kỳ của cô đã kết thúc vào năm 2016.
Năm 2022, Yuvna Rinishta - Á hậu 5 tại Miss Grand International 2022 cũng tuyên bố từ bỏ danh hiệu sau 3 ngày đăng quang, với lý do không thể ký hợp đồng và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.
Safíetou Kabengele - Á hậu 3 Miss Grand International 2024 cũng bị ông Nawat tước vương miện vì có những phát ngôn không hay về đương kim hoa hậu Rachel Gupta trên mạng xã hội.
Á hậu gào khóc, ném vương miện trên sân khấu
Tại chung kết Miss Grand International 2024, Thae Su Nyein - đại diện Myanmar được gọi tên ở vị trí Á hậu 2. Cô cùng ê-kíp không hài lòng với kết quả. Ngay trên sân khấu sau chung kết, Thae Su Nyein khóc nức nở khi được ê-kíp bế đi. Giám đốc quốc gia còn giận dữ tháo vương miện và sash của cô ném xuống đất.
Cô livestream tuyên bố trả lại vương miện Á hậu 2 vì cảm thấy "không nhận được những gì xứng đáng với công sức bỏ ra".
Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar cũng tố chủ tịch Nawat kêu gọi anh bỏ ra 25.000 USD để có giải nhưng anh từ chối. Người này khẳng định nói sẽ từ chức giám đốc quốc gia và trả lại vương miện Á hậu 2.
Đại diện Myanmar khóc nức nở, ném trả lại vương miện Á hậu 2.
Tiếp đó, chủ tịch Nawat mở họp báo để phủ nhận thông tin "bán giải" với số tiền 25.000 USD, khẳng định ông "là người giàu thứ sáu trong làng giải trí Thái Lan".
Ông cũng cho rằng người đẹp Myanmar quá ảo tưởng giành vương miện trong khi bản thân chỉ có sắc vóc, vẫn còn nhiều non nớt, thụ động. Tổ chức MGI cuối cùng ra thông báo tước danh hiệu Á hậu 2 của cô.
Đột ngột dừng đăng cai ở Campuchia
Cũng tại Miss Grand International 2024, khi cuộc thi mới diễn ra 3 ngày ở Campuchia, ban tổ chức bất ngờ thông báo tước quyền đăng cai để chuyển các hoạt động về Thái Lan. Lý do vì đơn vị chủ nhà không thể cung cấp dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn của tổ chức.
Quyết định đột ngột này khiến giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia và ê-kíp tổ chức phẫn nộ. Họ cho biết tổ chức thiếu tôn trọng và sự hợp tác, đồng thời tố cáo chủ tịch Nawat là người độc đoán, liên tục thay đổi các yêu cầu.
Được biết, mâu thuẫn bùng nổ khi các thí sinh được tiếp đón trên thuyền du lịch sơ sài. Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy chiếc thuyền chỉ có bàn ghế nhựa, vài món ăn đơn giản và thí sinh đứng ngồi với vẻ mặt lo lắng.
Ông Nawat chỉ trích Campuchia kém chuyên nghiệp.
Chủ tịch Nawat chỉ trích Campuchia tổ chức sự kiện thiếu chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu diễn ra cuộc thi như: không bố trí người ra đón thí sinh ở sân bay, tổ chức buổi lễ trao sash sơ sài và trong một số hoạt động thí sinh không được ai hướng dẫn, phải nhờ người dân địa phương tìm giúp quán ăn.
Ông cho biết việc đột ngột đưa thí sinh về Thái Lan gây tổn thất rất lớn nhưng ông vẫn phải dời đi để giữ hình ảnh và danh tiếng thương hiệu gây dựng nhiều năm qua.
Ngay khi ông Nawat đưa các thí sinh tới Thái Lan, đại diện Campuchia là Sotheary Bee cũng tuyên bố dừng thi. Người đẹp nói cô đi thi để đại diện cho đất nước, không phải cho cá nhân.
Bỏ thi, tố ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp
Tại mùa giải năm 2024 có tới 4 thí sinh bỏ thi gồm đại diện Costa Rica, Ukraine, Hong Kong, và Campuchia. Nguyên nhân là do lịch trình căng thẳng, mệt mỏi khiến họ không muốn tiếp tục tham gia cuộc thi.
Đặc biệt, Kateryna Bilyk - đại diện Ukraine còn đâm đơn kiện tổ chức Hoa hậu Hòa bình bóc lột sức lao động, bắt cô làm việc trong điều kiện sức khỏe kém, ốm sốt.
Ngoài ra, cô còn cho biết bị ban tổ chức tịch thu hộ chiếu. Trong 3 ngày ở Campuchia, cô bị hạn chế, không cho tự do đi lại.
Người đẹp Ukraine và ông Nawat đấu tố nhau trên mạng xã hội.
Ông Nawat cho biết việc Kateryna Bilyk rời cuộc thi là do cô vi phạm một số điều khoản được nêu trong thỏa thuận thí sinh, mà cô đã đồng ý ký kết trước khi bước vào cuộc thi.
Sự việc trở nên nghiêm trọng khi Kateryna Bilyk tuyên bố sẵn sàng theo đuổi các hành động pháp lý để giải quyết vụ việc gây tranh cãi với ban tổ chức Miss Grand International.
Thương mại hóa bằng những trò lố
Là doanh nhân nên cách điều hành của ông Nawat được cho là đi theo hướng thương mại hóa nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho cuộc thi. Chính vì điều này mà ông Nawat bị chỉ trích nặng nề. Họ cho rằng người đàn ông này đang lợi dụng các cô gái để kiếm lợi.
Ông Nawat bắt các người đẹp giành chiến thắng phải livestream bán hàng sau khi đăng quang. Nhiều khán giả cho rằng với cách điều hành của ông Nawat, cuộc thi sẽ ngày càng bị thương mại hóa và sa sút về mặt hình ảnh.
Dàn Hoa, Á hậu phải livestream bán hàng sau đăng quang.
Một trong những điểm cũng bị chê bai chính là việc lạm dụng bình chọn để tìm ra đại diện chiến thắng tại các hạng mục. Chưa có một cuộc thi nhan sắc nào lại trở thành "Miss Vote" khi mở nhiều chương trình bình chọn cho đại diện bước vào Top 20, Top 10, Trang phục Dân tộc đẹp nhất và luôn cả những hạng mục nhỏ lẻ khác như ăn tối cùng đoàn chủ tịch giống như Miss Grand International.
Miss Universe 2011 từng thẳng thừng chê bai cuộc thi của ông Nawat như một "gánh xiếc" không hơn không kém và chỉ nhắm đến giá trị thương mại sẽ nhận được khi cân nhắc lựa chọn các người đẹp intop.
Ngọc Thanh