Lời Bác dặn còn âm vang sông núi...

Lời Bác dặn còn âm vang sông núi...
5 giờ trướcBài gốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta những di sản tư tưởng cao quý, nổi bật trong đó là phong cách lãnh đạo của Người. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu
Ra đi Bác dặn, còn non nước
Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều
Rất nhiều người Việt Nam, trong đó có những người cùng thời với tôi, gần như thuộc lòng bài thơ “Bác ơi!” của nhà thơ Tố Hữu, viết vào ngày 6/9/1969, chỉ 4 ngày sau khi Bác đi xa. Nỗi nhớ thương, đau xót của nhà thơ cũng là tiếng lòng của hàng chục triệu người Việt Nam trước sự ra đi của vị lãnh tụ kính yêu, người đã dành cả cuộc đời để “đi tìm hình của nước”, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mang lại tự do, cơm áo, hòa bình, hạnh phúc cho Nhân dân, người vạch đường lối để đất nước Việt Nam “bước tới đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như ngày hôm nay.
Ngày Bác ra đi, 2/9/1969, “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”. Trong cảnh đất nước còn chia cắt, đạn bom giày xéo, cả dân tộc vẫn để tang Bác, từ cụ già đến em nhỏ, từ những người có mặt trên Quảng trường Ba Đình cho đến những người đang ở dưới chiến hào, hầm trú ẩn, trên ruộng đồng, công trường… Nỗi đau thương trùm lên một dải non sông. Những dòng điếu văn do đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc tại lễ truy điệu Bác năm ấy đến nay vẫn khắc sâu trong tâm tưởng của nhiều người Việt Nam với nỗi nhớ thương vô hạn, sự kính trọng, ngưỡng vọng, biết ơn sâu sắc: “Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta”
Những điệp từ được nhắc đi nhắc lại, mang hơi hướng của thi ca đã làm nổi bật lên hai tầng ý nghĩa to lớn: Bác Hồ là người con ưu tú, hội tụ những tinh hoa của dân tộc ta, Nhân dân ta. Bác là người Việt Nam điển hình nhất, đẹp nhất; và với tất cả tâm hồn, tư tưởng, trí tuệ, khí phách, đạo đức của một người Việt Nam yêu nước cháy bỏng, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, một lãnh tụ tài ba, một nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Người là niềm kiêu hãnh, tự hào của Nhân dân Việt Nam: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Người ra đi, để lại di sản to lớn cho cả dân tộc, cho thế giới, không chỉ hôm qua, hôm nay mà mãi mãi mai sau. Dẫu vật đổi sao dời, dẫu thế giới nhiều biến động, cuộc sống nhiều đổi thay, lòng dân Việt Nam vẫn trọn vẹn niềm kính yêu Bác.
Di chúc Bác Hồ. Ảnh tư liệu/hochiminh.vn
Mùa thu này, năm 2025, như bao mùa thu trước, tôi lại lần giở từng trang Di chúc của Bác. Nhớ lại ngày tôi còn nhỏ, cuốn Di chúc được in ra chỉ bé bằng bàn tay. Từng dòng chữ trên nền giấy nâu cứ hiện lên, cuốn hút lạ kỳ, như lời người ông dặn cháu, người cha dặn con trước khi lìa xa thế giới, rưng rưng xúc động. Người người chuyền tay nhau đọc, tôi cũng thuộc lòng được mấy câu đầu: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn!”
Mùa thu năm 1969, trong mất mát đau thương, hàng vạn người trên Quảng trường Ba Đình và hàng triệu người đang lao động, học tập, chiến đấu khắp các miền quê, khắp các chiến trường, cả đồng bào xa Tổ quốc, tất cả đều đã nguyện thực hiện tốt 5 lời thề vĩnh biệt trước anh linh của Người, thực hiện những ước mong, di nguyện mà Người để lại:
Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Biến đau thương thành hành động, cả dân tộc đã sát cánh bên nhau, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh Bác thúc giục, vẫy gọi những đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Bác vẫn như đang hành quân ra mặt trận cùng hàng triệu người. Ngày Nam - Bắc liền một dải, đất nước ca khúc khải hoàn, triệu người như một, ai cũng cảm thấy hình ảnh Bác đang hiện về. Trong vỡ òa hạnh phúc ai cũng rưng rưng thương nhớ Bác. Và nhạc sĩ Phạm Tuyên đã nhanh chóng nắm bắt được tâm tưởng đó của toàn dân, sáng tác ca khúc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”:
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng
Ba mươi năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa, kháng chiến đã thành công
Các chiến sĩ giải phóng gặp gỡ Nhân dân Sài Gòn trong ngày giải phóng. Ảnh tư liệu.
Mỗi độ thu về, lời Bác cứ văng vẳng bên tai, rõ hơn, tha thiết và trầm ấm hơn, thức dậy bao nỗi niềm thương nhớ, thức dậy niềm tự hào dân tộc, nhân lên ý thức trách nhiệm với đất nước, Tổ quốc, quê hương. Đặc biệt, đối với hàng triệu cán bộ, đảng viên, những lời dặn dò của Bác trở thành kim chỉ nam cho tư tưởng và hành động, gợi lên nhiều điều phải suy nghĩ, trăn trở, trong mọi hoàn cảnh, khi chiến tranh cũng như khi xây dựng đất nước, nhất là trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”; “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch…”
Mỗi lời vàng, ý ngọc được đúc kết từ thực tiễn cuộc đời Bác, thực tiễn chiến đấu, xây dựng của Đảng ta từ khi ra đời đến lúc Bác đi xa đã được hàng triệu cán bộ, đảng viên làm theo, góp phần to lớn vào công cuộc thống nhất non sông, xây dựng “cơ đồ mà tổ tiên ta để lại”, làm cho đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Biết ơn Nhân dân, nhận rõ sức mạnh to lớn của Nhân dân, Bác dặn: “Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
Ngày 15/6/1957, Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương có chuyến thăm, nói chuyện với cán bộ và Nhân dân Hà Tĩnh. (Ảnh tư liệu)
Sau 56 thực hiện Di chúc của Bác, hàng triệu cán bộ, đảng viên trong cả nước, nhất là những người giữ cương vị lãnh đạo đã tiên phong, đi đầu bước trước trong lập kế hoạch 5 năm, 10 năm, tầm nhìn hàng chục năm để phát triển đất nước, quê hương, lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh nhà. Nửa thế kỷ lặng im tiếng súng, đất nước hòa bình, kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Lòng dân an hòa, vui tươi, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, kết thành một khối vững bền không dễ gì lay chuyển.
Mùa thu lập nước, khai trường. Cả non sông ngợp một sắc cờ đỏ rực rỡ dưới bầu trời xanh. Một dải Lam Hồng núi sông trùng điệp đang hừng lên những sắc màu tươi mới. Hàng triệu trái tim đang hòa nhịp cùng bước chân diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh. Và dưới nắng Thu rực rỡ, những dòng người dằng dặc từ mọi miền Tổ quốc lại chầm chậm bước chân vào Lăng viếng Bác.
“Ra đi Bác dặn, còn non nước”. Bác ơi! Non nước vẫn còn đây, giang sơn gấm vóc còn đây, ngày càng rạng rỡ và tươi đẹp “hơn mười ngày nay”. Tổ quốc quê hương ngày càng thịnh vượng và phát triển. Xin Người hãy yên lòng vì Di chúc Bác để lại còn sưởi ấm tâm hồn, soi sáng trí tuệ chúng con trong suốt chặng đường dài phía trước.
Nửa thế kỷ lặng im tiếng súng, đất nước hòa bình, kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong ảnh: Phường Thành Sen hôm nay.
Tết Độc lập 2025
Bùi Minh Huệ
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/loi-bac-dan-con-am-vang-song-nui-post294865.html