Lời chúc đầu xuân...

Lời chúc đầu xuân...
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Tết của tuổi thơ còn là những con đường làng hanh hao nắng, là mùi hương trầm quyện trong gian nhà nhỏ, là tiếng chén trà chạm khẽ khi người lớn ngồi lại kể chuyện năm cũ. Bố mẹ tôi luôn chuẩn bị chu đáo vài hộp bánh, chai rượu, gói trà thơm để mang sang nhà nội, nhà ngoại, rồi những gia đình thân thiết. Cánh cửa mở ra là nụ cười, là lời chào hỏi ấm áp. Người ta chúc nhau một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn tấn tới, con cháu học hành tiến bộ. Những câu chúc nghe tưởng như quen thuộc lắm, nhưng chính sự lặp lại ấy đã tạo nên một nếp văn hóa với sự quan tâm và gắn kết.
Lớn lên rồi, tôi mới hiểu, việc đi đến nhà nhau chúc Tết không chỉ là phong tục. Đó là cách người ta giữ gìn những sợi dây tình cảm. Một năm bận rộn, có khi chưa kịp ngồi lại trò chuyện cho trọn vẹn, thì đầu xuân là dịp để gõ cửa nhau, để nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lời tốt đẹp. Có những gia đình cả năm ít gặp, nhưng mùng Một, mùng Hai vẫn có mặt đông đủ. Chỉ cần một cái bắt tay thật chặt, một ánh nhìn ấm áp, đã đủ xóa đi những khoảng cách vô hình. Tôi nhớ có những cái Tết, căn nhà chật kín và rộn tiếng cười. Trẻ con xúng xính áo mới chạy vòng quanh sân, người lớn rót trà, kể chuyện làm ăn với nuôi con lợn, con gà, trồng mía, trồng dứa, chuyện con cái học hành, thi cử. Lời chúc khi ấy không cầu kỳ, nhưng chứa đựng niềm tin. Người ta tin rằng nói một điều lành đầu năm sẽ mở ra một khởi đầu suôn sẻ. Và hơn hết, đó là dịp để nhắc nhau sống tử tế hơn trong năm mới.
Khi bước vào đời, đi làm, tôi lại có thêm một không gian chúc Tết khác, nơi cơ quan công sở. Buổi gặp mặt đầu xuân bao giờ cũng có một không khí rất riêng. Không còn áp lực chạy tin bài, không còn những cuộc họp gấp gáp cuối năm, mà thay vào đó là những cái bắt tay thân tình. Mọi người trao nhau lời chúc: “Năm mới nhiều sức khỏe nhé”, “Chúc thêm nhiều sáng tạo”, “Chúc công việc hanh thông”. Những câu nói tưởng như quen, nhưng trong đó là sự tin cậy và mong muốn được đồng hành lâu dài. Ở nơi làm việc, lời chúc đầu năm không chỉ mang tính nghi thức, mà còn là sự cam kết âm thầm cùng nhau nỗ lực.
Thời đại thay đổi, cách chúc Tết cũng dần khác đi. Có những năm vì công việc, vì hoàn cảnh, không thể đi hết những nơi muốn đến. Lời chúc theo đường truyền internet đến từng căn phòng nhỏ. Một tin nhắn gửi lúc giao thừa, một cuộc gọi video khi pháo hoa vừa tắt, một dòng trạng thái đầu năm trên mạng xã hội. Khi khoảng cách địa lý không cho phép ta gặp nhau, thì việc vẫn nhớ đến nhau và chúc nhau online cũng là điều đáng quý. Giữa ngày đầu xuân mới, tôi từng nhận được lời chúc mừng năm mới từ một người bạn phương xa. Chỉ vài dòng tin nhắn giản dị: “Chúc bạn năm mới bình an, mọi điều nhẹ nhàng hơn.” Không hoa mỹ, không dài dòng. Nhưng tôi đọc đi đọc lại mấy lần. Bởi phía sau những con chữ ấy là sự nhớ tới, là một sợi dây vẫn còn đó dù mỗi người đang ở một miền khác nhau của cuộc sống. Có những lời chúc không ồn ào, nhưng đủ để làm ấm một buổi sáng đầu năm. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra, điều người ta tìm kiếm trong những lời chúc Tết không phải là sự phô bày, mà là sự chân thành. Sau những biến động của đời sống, sau những mất mát và thử thách, hai chữ “bình an” bỗng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Người ta không còn chúc nhau những điều quá xa vời, mà mong cho nhau đủ sức khỏe để đi qua năm tháng, đủ niềm tin để không chùn bước, đủ bao dung để giữ lại những điều đẹp đẽ.
Có những cái Tết, tôi đứng giữa những lời chúc rộn ràng mà lòng mình lặng đi. Vẫn mỉm cười, vẫn đáp lại đủ đầy, nhưng sâu bên trong chỉ mong một điều giản dị, năm mới đừng lấy đi thêm điều gì nữa. Khi đã từng trải qua những khoảng trống không thể lấp đầy, ta mới hiểu giá trị của sự hiện diện. Còn được ngồi bên nhau, còn nghe nhau chúc một câu đầu năm, ấy đã là may mắn.
Chúc Tết vì thế không chỉ là một nghi lễ văn hóa. Đó là một cách con người trao cho nhau niềm hy vọng. Là dịp để hàn gắn những khoảng cách, để mở lời sau những hiểu lầm, để bắt đầu lại bằng một thái độ thiện lành. Một câu “Chúc năm mới an lành” có thể không thay đổi được số phận, nhưng có thể làm dịu đi một trái tim đang mỏi mệt.
Tết rồi cũng qua. Pháo hoa tắt. Đào mai phai sắc. Cuộc sống trở lại với nhịp điệu quen thuộc của những ngày làm việc. Nhưng những lời chúc đầu năm, nếu được nói bằng tất cả sự chân thành, sẽ ở lại rất lâu. Biết đâu trong một khoảnh khắc chông chênh giữa năm, ta lại nhớ đến cái bắt tay đầu xuân, nhớ đến tin nhắn ấm áp buổi sáng mùng Một, để tự nhắc mình bước tiếp. Tôi tin, dù thời gian có đổi thay, dù cách thức có khác đi, thì nét đẹp chúc Tết vẫn còn đó. Bởi sâu thẳm trong mỗi con người, ai cũng mong được lắng nghe một lời lành, và được nói ra một điều tốt đẹp cho người khác. Chỉ vậy thôi, mà đủ để mùa xuân ở lại trong lòng lâu hơn.
Thảo Nguyên
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/loi-chuc-dau-xuan-42098.htm