Ảnh minh họa: DM
Joaquin Garcia đến từ Tây Ban Nha, làm giám sát viên cho một nhà máy xử lý nước thải ở Cadiz. Trong suốt 6 năm, anh không hề làm gì, không đi làm nhưng vẫn nhận lương đầy đủ hằng năm lên tới 41.500 USD (hơn 1 tỷ đồng).
Bí mật này chỉ được phát hiện khi Garcia chuẩn bị được trao giải cống hiến 20 năm làm việc tại công ty, tờ NDTV đưa tin hôm 19/3.
Theo giải thích của Garcia, anh bị bắt nạt tại nơi làm việc, quản lý không giao cho anh bất kỳ việc gì. Thay vì phàn nàn, anh quyết định "nghỉ việc thầm lặng", nghĩa là không thông báo nghỉ việc nhưng không đến công ty nữa.
Hai đơn vị chịu trách nhiệm giám sát Garcia, là ban quản lý nhà máy nước và hội đồng thành phố. Đơn vị này tưởng lầm đơn vị kia đang giao việc cho anh. Lợi dụng kẽ hở này, Garcia đã dành thời gian ở nhà để đọc sách.
Khi bị phát hiện và truy vấn, Garcia tỏ ra lúng túng.
Anh ta sau đó bị đưa ra tòa. Tòa án có đầy đủ bằng chứng rằng anh không có mặt tại văn phòng trong ít nhất 6 năm. Cuối cùng, Garcia phải bồi thường cho công ty khoản tiền bằng một năm tiền lương sau thuế của anh.
Câu chuyện của Garcia thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội với những ý kiến khác nhau.
"Được trả tiền mà không phải làm gì, như vậy người quản lý của Garcia cũng không đến cơ quan bao giờ?"; "Nếu anh ta được trả tiền mà không phải làm gì trong 6 năm thì rõ ràng là có những đồng nghiệp khác cũng không làm việc"...
Hoàng Dung