Lời khai máu lạnh của Bùi Đình Khánh - kẻ bắn Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Lời khai máu lạnh của Bùi Đình Khánh - kẻ bắn Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải
7 giờ trướcBài gốc
Lời khai của Bùi Đình Khánh- kẻ bắn Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. (Nguồn: ANTV)
Rạng sáng 19/4, Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao Bùi Đình Khánh, nghi phạm buôn bán ma túy bắn tử vong Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, để di lý về Công an tỉnh Quảng Ninh.
Tại cơ quan công an, Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tường thuật lại toàn bộ quá trình bỏ trốn và hành vi phạm tội của mình.
Khánh khai nhận để ma túy vào túi màu đỏ, đến chân dốc Cái Lân, hắn giao túi này cho Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long). Xong việc, Khánh chở Hà Thương Hải rời đi.
Bùi Đình Khánh tại cơ quan công an.
Khi quay lại, Khánh thấy một số người mặc áo đen, hắn ở cửa xe cầm súng nổ 2 phát về phía xe đằng trước. Sau đó, Khánh bỏ chạy về hướng bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, hắn rẽ vào một ngõ nhỏ rồi bỏ xe ở đó tiếp tục trốn chạy.
Khánh gọi cho Hà Quang Sơn nói "em vừa đánh nhau, anh chở em đi trốn". Tiếp theo, Khánh vào một quán bi-a nhờ nhân viên ở quán gọi giúp một xe taxi. Khánh di chuyển bằng taxi ra tới trạm thu phí giao quốc lộ 5B thì dừng lại rồi đi nhờ xe container.
Tài xế container chở Khánh tới cầu vượt Thanh Trì (Hà Nội), Khánh xuống xe bắt taxi lên Phú Thọ. Tại đây, hắn vào một cửa hàng thời trang mua điện thoại, quần áo. Khánh thay quần áo mới mua rồi gọi taxi đi về Hà Nội.
Khoảng 15h cùng ngày, Bùi Đình Khánh tới Bến xe Nước Ngầm, hắn ngồi uống nước ở ngã tư Trần Thủ Độ khoảng 30 phút rồi bắt xe về Thanh Hóa sau đó bị bắt giữ.
Sau khi bị bắt, tên tội phạm ma túy khai hiện tâm trạng hoảng loạn. "Lúc này tôi nghĩ đến việc tôi làm, cuộc sống mong manh giữa sống và chết, án tử treo lên đầu tôi rồi, không còn gì để mất", Bùi Đình Khánh trình bày.
Hắn cho biết bản thân không nghĩ sẽ bị bắt. Trên đường bỏ trốn, đối tượng nghĩ tới những việc vu vơ để tâm trạng thoải mái.
"Tôi vào Thanh Hóa để khuây khỏa", Khánh khai lý do bỏ trốn vào Thanh Hóa.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long Quảng Ninh) cầm đầu.
Khoảng 20h20 ngày 17/4, công an xác định thời cơ phá án đã đến. Tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), nghi phạm Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.
Các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các nghi phạm liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh và một nhóm nghi phạm từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.
Khi tổ công tác ở gần trạm thu phí Đại Yên (Quốc lộ 18, TP Hạ Long) phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), những tên khác chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải và Thiếu tá Vũ Văn Hoàn bị thương.
Dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy nhưng anh Khải không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Minh Tuệ
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/loi-khai-mau-lanh-cua-bui-dinh-khanh-ke-ban-thieu-ta-nguyen-dang-khai-ar938680.html