Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng (giữa) cùng các chiến sĩ hân hoan gửi tình yêu Tổ quốc về đất liền chào mừng ngày Quốc khánh 2/9
Trung tá Từ Đức Thiện, Chính trị viên phó đảo Sơn Ca - Đặc khu Trường Sa, cho biết: "Trong thời khắc trọng đại cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca chúng tôi đang đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm "Phất cao cờ hồng Tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất".
Trung tá Từ Đức Thiện, Chính trị viên phó đảo Sơn Ca
Chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như giáo dục về truyền thống lịch sử dân tộc, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Tổ chức các hoạt động diễn đàn văn hóa văn nghệ, tổ chức các giải thể thao như bóng chuyền, Pickelpall; treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang khu tâm linh, dâng hương tại các vị trí tâm linh, xem các chương trình trên truyền hình.
Qua đó tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ và khả năng huấn luyện chiến đấu, duy trì nghiệm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Thượng úy Trương Minh Thắng, Phân đội trưởng, Cụm Chiến đấu 3, đảo Sơn Ca: "Tôi công tác ở đảo được gần 1 năm, qua theo dõi trên Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và thông tin của chỉ huy các cấp, tôi biết ở Thủ đô Hà Nội đang rộn ràng đón lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ở nơi đảo xa, chúng tôi cảm nhận rõ không khí thiêng liêng này trong sự hồi hộp và cũng ước mong có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử để chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.
Thượng úy Trương Minh Thắng (ngồi giữa), Phân đội trưởng, Cụm Chiến đấu 3, đảo Sơn Ca háo, cùng cán bộ, chiến sĩ gửi tình yêu Tổ quốc về đất liền bằng từng ca trực, phiên gác, từng bước chân tuần tra trên đảo thường ngày
Trong thời khắc Lễ diễu binh 2/9 sắp đến, ở nơi đảo xa, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình, luôn quyết tâm giữ cho biển trời Trường Sa bình yên, góp một phần nhỏ vào niềm vui trọn vẹn của dân tộc chào đón 80 năm Quốc khánh trọng đại này.
Từ đảo xa, tôi cũng muốn gửi về đất liền một lời chào thân thương nhất, gửi về Thủ đô Hà Nội một niềm tin chắc chắn rằng, không chỉ dịp chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, mà ở giữa trùng khơi, lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc ngày nào cũng tung bay hiên ngang giữa biển trời Trường Sa.
Trước Lễ diễu binh, diễu hành 2/9, chúng tôi muốn gửi tình yêu Tổ quốc về đất liền bằng từng ca trực, phiên gác, từng bước chân tuần tra trên đảo thường ngày. Dẫu không được trực tiếp hòa vào dòng người nơi Thủ đô, nhưng trái tim chúng tôi luôn hòa chung nhịp đập với đồng bào cả nước từ nơi đảo xa".
Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, Chính trị viên đảo Cô Lin: "Tôi công tác ở đảo được gần 1 năm. Những ngày qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều rất mong đợi được xem truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành từ đất liền. Qua đó, chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin yêu và càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa luôn quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc
Trước thời khắc diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành lịch sử tại Thủ đô Hà Nội, tôi muốn nhắn gửi về đất liền rằng, ở nơi đảo xa, chúng tôi luôn quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ cho Nhân dân có cuộc sống yên bình, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Trung sĩ Tô Văn Tín, khẩu đội trưởng pháo 23, đảo Sinh Tồn Đông: "Đây là lần đầu tiên tôi được làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn Đông. Ở nơi đảo xa, tôi được biết, Nhân dân cả nước đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng ngày trọng đại lịch sử của dân tộc. Bản thân tôi cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên đảo rất tự hào với niềm tin vững chắc hướng về đất liền thân yêu chờ đón đại lễ 2/9 của đất nước.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông luôn luôn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa trong mọi tình huống.
Được hòa chung với không khí hào hùng của người dân cả nước, tôi rất tự hào là người con đất Việt, được sinh ra trên mảnh đất hình chữ S thân yêu. Tôi xin hứa với Nhân dân cả nước sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày đại lễ 2/9 chờ mong đã đến rồi, tôi muốn nhắn gửi tới gia đình, người thân, bạn bè, quê hương… hãy yên tâm đón một kỳ nghỉ Đại lễ vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình. Ở đảo xa, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành cả về vật chất lẫn tinh thần. Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa chúng tôi vẫn mạnh khỏe, đang hướng trái tim về ngày lễ trọng đại của đất nước với niềm tin vững vàng, tự hào và luôn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa trong mọi tình huống".
Trung tá Trần Bá Việt, Chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca: "Tôi đã có hơn 2 năm công tác ở đảo, trên cương vị là Chỉ huy trưởng của đảo, tôi bày tỏ niềm tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc trong công cuộc đổi mới đất nước. Càng thêm tự hào với những thành tựu của dân tộc ta đã đạt được trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trung tá Trần Bá Việt, Chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca tự hào với những thành tựu của dân tộc ta đã đạt được trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Công tác ở đảo xa, chúng tôi nguyện sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vào thời khắc trọng đại chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi - những cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc - xin gửi lời nhắn yêu thương nhất về đất liền, quê hương và người thân rằng hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi vẫn khỏe mạnh, công tác tốt, luôn đoàn kết và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần bảo vệ bình yên của đất nước Việt Nam".
Hải Linh (ghi)