Lời tri ân sâu sắc qua chương trình nghệ thuật 'Côn Đảo – Bản hùng ca bất tử'

Lời tri ân sâu sắc qua chương trình nghệ thuật 'Côn Đảo – Bản hùng ca bất tử'
13 giờ trướcBài gốc
Tối 26-7, tại sân vận động đặc khu Côn Đảo, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử”. Đây là một trong những chương trình được TP.HCM tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) tại Côn Đảo.
Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung chương trình, đơn vị thực hiện là trung tâm Nghệ thuật Thành phố và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình TP.HCM.
Một tác phẩm kịch dẫn, nhạc múa trong trong chương trình "Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử" tổ chức tối 26-7. Ảnh: TRÙNG KHÁNH
Đến dự chương trình có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, TP.HCM, lão thành cách mạng, gia đình chính sách và đông đảo các tầng lớp nhân dân đặc khu Côn Đảo.
Chương trình nghệ thuật gồm nhiều tác phẩm đặc sắc kết hợp giữa nghệ thuật dàn dựng sân khấu với thủ pháp điện ảnh và các tư liệu lịch sử quý, mang đến không gian nghệ thuật giàu ý nghĩa, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm gìn giữ truyền thống cách mạng.
Bài hát Giải phóng miền Nam được các nghệ sĩ thể hiện trong chương trình. Ảnh: TK
Các tác phẩm đã tái hiện lại những ký ức về một Côn Đảo suốt hơn 130 năm tồn tại, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với hệ thống nhà tù Côn Đảo đã giam cầm hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào yêu nước.
Bài hát bám biển quê hương. Ảnh: TK
Nhưng mỗi tấc đất, mỗi sải biển, mỗi thân cây và lớp lớp nhà tù ở Côn Đảo ẩn chứa, thấm đẫm biết bao câu chuyện về một thời kỳ lịch sử oai hùng, kiên cường, đau thương mà bi tráng. Côn Đảo - “Bàn thờ của Tổ quốc” đã trở thành địa chỉ đỏ thiêng liêng của cả nước, nơi các thế hệ hôm nay và mai sau thể hiện lòng biết ơn tiền nhân đã xả thân vì những từ cao đẹp độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất.
Bài hát linh thiêng Việt Nam trong chương trình nghệ thuật Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử. Ảnh: TK
Thông qua các tác phẩm được trình diễn trong chương trình, các đại biểu và khán giả, người dân Côn Đảo cũng được “nghe kể” lại nhiều câu chuyện về ý chí, tinh thần cách mạng và ý chí quật cường của những chiến sĩ cộng sản trong những năm tháng cùng cực lao tù nhưng tinh thần cách mạng luôn được hun đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết; biến “địa ngục trần gian” Côn Đảo thành “trường học đấu tranh cách mạng”, nơi tôi luyện nhiều thế hệ lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng kiên trung, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam...
Liên khúc bài hát thành phố niềm tin và khát vọng hùng cường
Sau hết, Côn Đảo hôm nay đã trở thành đảo ngọc lung linh, thơ mộng và bình yên. Bên cạnh đó là một TP.HCM mới sau hội nhập để trở thành một đô thị với nhiều tiềm năng, vươn lên tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Người dân, đại biểu cùng theo dõi, hòa theo nhịp các bài hát trong chương trình. Ảnh: TK
Rất đông người dân Côn Đảo đã đến xem chương trình và cùng cổ vũ, hòa theo nhịp ca của các tác phẩm trong chương trình.
Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với các nghệ sĩ, học sinh Côn Đảo sau chương trình. Ảnh: TK
Chương trình nghệ thuật “Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử” còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước, về giá trị của cuộc sống hòa bình, hạnh phúc…
Trùng Khánh
Nguồn PLO : https://plo.vn/loi-tri-an-sau-sac-qua-chuong-trinh-nghe-thuat-con-dao-ban-hung-ca-bat-tu-post862557.html