Trên đời này, điều đáng buồn nhất là những người tử tế thường bị tổn thương bởi những kẻ không xứng đáng. Còn những người thật lòng trân trọng hôn nhân lại chẳng nhận được hạnh phúc. Và điều đáng sợ nhất không phải ngoại tình, mà là tâm lý “sẽ không sao đâu” khi bước vào mối quan hệ ngoài luồng, để rồi một khi mở chiếc hộp Pandora đó ra, không ai biết mình sẽ đánh mất những gì.
Ảnh minh họa.
Hầu hết những người ngoại tình, cả nam và nữ đều mang tâm lý “mình sẽ kiểm soát được”. Họ tin rằng chuyện này sẽ chỉ dừng lại ở vài phút vui, vài lần trốn vợ/chồng hẹn hò, rằng bản thân đủ tỉnh táo để rút lui khi cần.
Nhiều người cho rằng, ngoại tình chỉ là một chút "gia vị" cho cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng, cơ thể con người có khả năng ghi nhớ và khi dục vọng được thỏa mãn quá mức, nó có thể dẫn đến những thói quen nghiện ngập khó kiểm soát.
Anh Quân (42 tuổi) chia sẻ về quãng thời gian ngoại tình của mình với tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa tiếc nuối, vừa hoảng sợ, vừa khao khát quay lại nhưng cũng thấy ghê tởm chính mình.
Anh nói thẳng: “Với đàn ông, ngoại tình chỉ có hai trạng thái: chưa từng và vô số lần. Một khi đã nếm trải cái cảm giác đó rồi, thật sự rất khó quay đầu”.
Anh và vợ cưới nhau đã 15 năm, có hai con, trong đó bé gái út mới được vài tuổi. Tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh. Tình dục trở nên tẻ nhạt và thưa thớt, chỉ còn là nghĩa vụ hơn là đam mê.
Anh Quân không ghét vợ, thậm chí vẫn thương cô vì vất vả lo cho con. Thế nhưng cảm xúc và đam mê từng khiến anh “điên dại” vì vợ thuở ban đầu nay đã hoàn toàn cạn kiệt.
Và rồi, một người phụ nữ khác xuất hiện.
Người phụ nữ ấy là người quen, có bạn chung với vợ chồng anh. Ban đầu, chỉ là tư vấn mua bảo hiểm cho con gái anh. Sau đó, hai người nhắn tin thường xuyên hơn, gặp mặt riêng nhiều hơn và mối quan hệ ấy dần vượt quá giới hạn.
“Cô ấy thông minh, khéo léo, luôn biết nói đúng điều tôi muốn nghe. Cô ấy một mình ở thành phố, chồng công tác xa. Thế rồi chuyện gì tới cũng đã tới...”
Thứ tình cảm vụng trộm ấy đầy đam mê, tự do và không ràng buộc. Họ chia sẻ với nhau cả cảm xúc và thể xác. Cô ấy chiều anh vô điều kiện, luôn chủ động làm mới mỗi cuộc gặp gỡ, khiến anh chìm đắm trong cảm giác bị quyến rũ và làm chủ.
“Ban đầu tôi chỉ nghĩ là chơi một thời gian rồi dứt. Nhưng càng kéo dài, càng thấy không thể rời xa”.
Và rồi, khi chồng cô ấy chuyển công tác trở về, cô cắt đứt với anh trong một tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Anh suy sụp. Đêm nào cũng uống rượu, lên mạng tìm người khác lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, mỗi mối quan hệ mới chỉ đem lại cảm giác tạm thời rồi lại rơi vào hụt hẫng.
Anh mất kiểm soát. Lúc nào cũng muốn được chú ý, được quan tâm, được thỏa mãn. Anh không còn là người chồng, người cha mẫu mực trước đây. Anh trở thành một kẻ sống theo bản năng và ham muốn.
“Tôi từng nghĩ mình rất tỉnh táo. Nhưng giờ tôi biết, chính tôi là người đánh mất mọi thứ, lòng tin của vợ, ánh mắt kính trọng của con và sự tôn trọng dành cho bản thân mình”.
Dù anh từng tìm cách quay về với gia đình nhưng quá khứ không dễ xóa nhòa. Dù vợ không biết toàn bộ sự thật nhưng giữa họ đã có một khoảng cách vô hình. Anh không còn dám nhìn thẳng vào gương, không còn tự tin rằng mình là người tử tế.
Ngoại tình không phải một lần thử rồi thôi. Nó là cơn nghiện của cảm xúc và cơ thể. Khi bạn cho phép mình vượt ranh giới một lần, bạn đã bước vào một vòng xoáy không dễ dừng lại. Và hậu quả, không chỉ là một mối quan hệ tan vỡ, mà là sự sụp đổ trong lòng tự trọng, là khoảng cách không thể hàn gắn với người thân yêu nhất.
Những điều cấm kỵ như chiếc hộp Padora bí mật, một khi đã mở ra sẽ không dễ gì đóng lại. Và những người yêu bạn thật lòng, đôi khi bạn chỉ nhận ra khi đã mất đi họ vĩnh viễn.
Phan Hằng - 163