Lòng người như lắng lại giữa Làng Sen

Lòng người như lắng lại giữa Làng Sen
7 giờ trướcBài gốc
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dòng người mỗi lúc một đông hướng về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và trải qua những năm tháng tuổi thơ để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm người lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Từ các cụ già, những em nhỏ, học sinh, sinh viên, du khách quốc tế… đều xúc động khi được về thăm nơi Bác Hồ đã sinh ra và lớn lên. Ai cũng muốn được tận tay dâng hương, dâng hoa, bày tỏ niềm tri ân vô hạn đối với công lao to lớn của Bác, được báo công với Bác.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dòng người mỗi lúc một đông hướng về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - nơi Bác Hồ đã sinh ra và lớn lên.
Thành kính, trang nghiêm đi giữa dòng người vào thăm quê Bác, chị Phạm Thị Mận ở phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xúc động chia sẻ: "Sinh ra sau ngày đất nước hòa bình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được giá trị của 3 từ: Độc lập, hòa bình, thống nhất; cũng như khát vọng cháy bỏng mà Bác đã dành cả cuộc đời cho dân tộc, trong đó có đồng bào miền Nam".
Con đường thân thương dẫn vào ngôi nhà tranh đơn sơ của gia đình Bác.
Về thăm quê Bác, lòng người như lắng lại giữa không gian thanh bình của Làng Sen. Mái tranh đơn sơ, hàng cau thẳng tắp gợi nhớ tuổi thơ giản dị của Người. Ai cũng bồi hồi, xúc động trước nơi cội nguồn hun đúc nên một vĩ nhân. Xen lẫn niềm tự hào là sự kính yêu và biết ơn sâu sắc. Dường như từng bước chân đều mang theo tấm lòng thành kính hướng về Bác.
Bà con xúc động khi lắng nghe những câu chuyện kể về Bác, về gia đình Bác.
Đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt trên vùng quê cách mạng Quảng Ngãi, ông Phạm Đại (xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không giấu được cảm xúc khi lần đầu tiên về đây, được tận thấy những kỷ vật gắn liền với ký ức tuổi thơ của Người: "Về thăm quê Bác, tôi không khỏi xúc động trước ngôi nhà tranh đơn sơ - nơi Người đã sinh ra. Là người lính, tôi càng thấm thía hơn lý tưởng sống và hy sinh của Bác dành cho Tổ quốc. Mỗi bước chân nơi đây như nhắc tôi phải sống xứng đáng với niềm tin của Người".
Du khách ghi lại hình ảnh khi thăm căn nhà nơi Bác Hồ trải qua những năm tháng thiếu thời.
Chị Lô Thị Lành, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng cũng chia sẻ: "Dịp nghỉ lễ này, công đoàn cơ quan tổ chức cho anh em đoàn viên và các con đi theo để tham quan quê Bác. Cảm xúc thì mỗi lần một khác, nhưng rưng rưng nhất vẫn là nỗi niềm tri ân, tưởng nhớ công ơn Người".
Chuyên đề "50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975-2025" với 238 hình ảnh, tư liệu, khẩu hiệu được trưng bày trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thu hút người dân và du khách.
Về quê Bác những ngày này, du khách còn được chiêm ngưỡng chuyên đề triển lãm "50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975-2025" với 238 hình ảnh, tư liệu, khẩu hiệu được trưng bày trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Triển lãm được Khu di tích Kim Liên phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức.
Người dân thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và người thân của Bác trước bàn thờ gia tiên trong căn nhà của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Bác Hồ) tại Làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Ảnh: HL).
Ông Trần Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết: "Năm nay, người dân về thăm quê Bác diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng về lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên không khí càng thiêng liêng, ý nghĩa, tự hào...".
"Người dân muôn phương về với Khu di tích Kim Liên những ngày này tăng đột biến, vì vậy toàn bộ cán bộ, nhân viên Khu di tích trực làm việc trên tinh thần tập trung nhất để phục vụ người dân tốt nhất", ông Tuấn cho biết thêm.
Theo thống kê của Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong 2 ngày 30/4 và 1/5 của kỳ nghỉ lễ, Khu di tích trung bình đã đón tiếp hơn 1.500 đoàn với hơn 20.000 lượt khách mỗi ngày.
Lê Minh
Quang Hợp
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/long-nguoi-nhu-lang-lai-giua-lang-sen-19225050118193488.htm