Lòng tốt của chị Vân

Lòng tốt của chị Vân
20 giờ trướcBài gốc
Trong lúc đứng chờ trước cổng trường, chuông điện thoại bất ngờ reo, chị Hoa vội nghe máy. Cuộc gọi vừa kết thúc, chị thấy một người phụ nữ tiến lại gần, trên tay cầm tờ tiền 500.000 đồng, lên tiếng:
- Tiền của chị bị rơi này, tôi gửi lại chị.
Giật mình, chị Hoa vội lục tìm trong túi áo. Quả đúng là chị mang theo 500.000 đồng định mua đồ ăn nhưng đã không còn. Chị xúc động nói:
- Vâng, đúng là tiền của tôi rồi. Tôi làm rơi lúc nào không biết. Cảm ơn chị nhiều lắm.
- Lúc chị lấy điện thoại trong túi thì tờ tiền rơi ra theo. Thấy chị đang nghe điện thoại nên tôi đợi chị nói chuyện xong mới đưa - người phụ nữ đáp.
Qua trò chuyện, chị Hoa được biết người phụ nữ tên là Vân. Hằng ngày, chị đạp xe chở rau, củ từ ngoại thành vào trung tâm thành phố bán kiếm sống.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Hoa cho biết, việc làm của chị Vân khiến chị vô cùng trân trọng. Giữa bộn bề cuộc sống, vẫn còn những con người lao động lam lũ mà trung thực, tử tế, góp phần làm cuộc sống tươi đẹp hơn.
NGƯỜI XÂY DỰNG
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/long-tot-cua-chi-van-729608.html