Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Năm học mới đã bắt đầu và cũng là lúc không khí tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh trở nên rộn ràng hơn mỗi buổi tối. Đều đặn 19h30, ánh đèn của lớp học đặc biệt lại được thắp sáng cùng với những tiếng giảng bài đều đặn, tiếng đọc ê a của các em học trò.
Đó là nơi mà các cô giáo Trường THCS Lê Văn Thiêm cùng các tình nguyện viên đã dành trọn tâm huyết để gieo chữ, truyền tri thức cho những em nhỏ hoàn cảnh kém may mắn nhưng chưa bao giờ thôi khao khát được vươn lên trong học tập, cuộc sống và viết tiếp những ước mơ của bản thân.
Lớp học đặc biệt được duy trì suốt hơn 2 năm qua tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Giáo viên Hoàng Thị Ngọc Trà, người trực tiếp đưa ra ý tưởng và kết nối các giáo viên, tình nguyện viên tổ chức hoạt động.
Là người người trực tiếp đưa ra ý tưởng và kết nối các giáo viên, tình nguyện viên tổ chức hoạt động ý nghĩa này, cô Hoàng Thị Ngọc Trà - giáo viên dạy Toán, Trường THCS Lê Văn Thiêm chia sẻ: “Việc tổ chức hoạt động dạy thêm cho các em là hết sức tình cờ. Vào năm 2023, trong một dịp ra thăm và tặng quà tại làng trẻ, nghe các cô kể về hoàn cảnh kém may mắn của từng em và những khó khăn, hạn chế trong việc học tập đã thôi thúc mình phải làm một điều gì đó để đồng hành, tiếp sức cho các em.
Và từ đó, ý tưởng tổ chức các buổi dạy phụ đạo tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh chính thức ra đời. Rất may, ý tưởng này lại được các thầy cô cả ở Trường THCS Lê Văn Thiêm và nhiều cơ sở giáo dục khác đồng hành, ủng hộ”.
Không khí một buổi học tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh hiện có 32 em đang học tập tại các trường học trên địa bàn các phường Thành Sen và Trần Phú. Dựa theo độ tuổi, cấp học của các em, thầy cô và tình nguyện viên bố trí lịch học, nhóm học một cách phù hợp. Các nhóm đều được từng giáo viên kèm cặp, hướng dẫn cụ thể, trong đó, phần lớn là phụ đạo, hệ thống lại các kiến thức cũ, định hướng nội dung mới và giải đáp mọi thắc mắc cho các em.
Do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên từ hội trường đến các phòng trống trong làng trẻ đều được các thầy cô giáo, tình nguyện viên tận dụng làm bục giảng, lớp học để củng cố kiến thức, gieo mầm ước mơ cho các em học sinh.
Hoạt động dạy học đặc biệt này đã được duy trì sang năm thứ 3
Được biết, hoạt động dạy học đặc biệt này đã được duy trì sang năm thứ 3. Ban đầu chỉ có 4 thầy cô giáo tình nguyện dạy kèm phụ đạo cho các em thì cho đến nay, hoạt động đã thu hút sự tham gia của rất nhiều giáo viên cũng như các bạn tình nguyện viên tới từ Trường THCS Lê Văn Thiêm và một số trường học khác trên địa bàn.
DÙ BẰNG CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC, MỖI NGƯỜI GIÁO VIÊN VẪN CHO THẤY TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, SỰ TẬN TÂM VÀ SỨC LAN TỎA MẠNH MẼ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦY TÍNH NHÂN VĂN SÂU SẮC NÀY.
Ngoài các gương mặt thân thuộc, gắn bó với hoạt động từ những ngày đầu như: cô Hoàng Thị Ngọc Trà, thầy Nguyễn Lương Thọ, thầy Trần Quân thì còn có thêm nhiều gương mặt thầy cô mới tham gia, đồng hành như: cô Lâm Oanh, cô Hằng, cô Minh, cô Như Quỳnh… Một số thầy cô dù không tới làng trẻ nhưng đã tổ chức cho các bạn học thêm tại nhà mình. Dù bằng cách này hay cách khác, mỗi người giáo viên vẫn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và sức lan tỏa mạnh mẽ của hoạt động đầy tính nhân văn sâu sắc này.
Cô giáo Trương Như Quỳnh thường xuyên tham gia giảng dạy với mong muốn giúp các em nhỏ tự tin, nỗ lực hơn trong học tập.
Cô giáo Trương Như Quỳnh - giáo viên dạy môn Ngữ Văn, Trường THCS Lê Văn Thiêm chia sẻ: “Tôi vừa về trường công tác chưa lâu thì biết đến lớp học đặc biệt ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Sau khi sắp xếp, cân đối lịch dạy của mình, tôi đã đều đặn tham gia vào hoạt động này. Bản thân mình còn trẻ, chưa có nhiều vướng bận nên tôi tranh thủ chia sẻ, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn qua từng tiết học, với mong muốn giúp các em vững tin, nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống”.
Một điều đáng trân quý khác chính là hoạt động dạy học đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của các bạn học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm, Trường iSchool Hà Tĩnh, Trường Albert Einstein Hà Tĩnh… Các em đều tình nguyện cùng các cô giáo của mình đến hỗ trợ học sinh ở làng trẻ học tập. Các bạn lớp lớn sẽ hướng dẫn cho những em ở bậc học nhỏ hơn.
THAM GIA HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CÁC BẠN TẠI LÀNG TRẺ HỌC TẬP, EM CẢM NHẬN RÕ HƠN VỀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC CHO ĐI VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÌNH ĐƯỢC NHẬN LẠI.
Em Mai Khánh Chi - học sinh lớp 6A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm
Dù ở các độ tuổi khác nhau song các em đều chung một mong muốn là được sẻ chia, đồng hành, tiếp thêm kiến thức, động lực cho các bạn nhỏ hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Đây cũng là cách để các thầy cô giáo truyền dạy cho học sinh của mình bài học ý nghĩa về sự yêu thương, sẻ chia và đùm bọc trong cuộc sống.
Em Mai Khánh Chi - học sinh lớp 6A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm chia sẻ: “Tham gia hoạt động hỗ trợ các bạn tại làng trẻ học tập, em cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của việc cho đi và những giá trị mình được nhận lại. Em mong hoạt động này sẽ được duy trì và lan tỏa hơn nữa để tiếp thêm hơi ấm đến các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn".
Các anh chị ĐVTN kết nối, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ các em học sinh tại làng trẻ.
Bên cạnh việc tổ chức chương trình dạy học thêm, vào mỗi đầu năm học, nhóm giáo viên trẻ còn kêu gọi, kết nối với các tổ chức, đoàn thể trao tặng đồ dùng học tập, đồng phục và những suất quà bằng tiền mặt cho các em học sinh.
Anh Lê Viết Anh Tuấn - Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh chia sẻ: “Sau khi nắm bắt được thông tin về hoạt động dạy thêm đầy ý nghĩa của các thầy cô giáo, Chi đoàn Thanh tra tỉnh cùng Chi đoàn BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng, Chi đoàn Công ty CP Phát triển công nghiệp - xây lắp và thương mại Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực để trao các suất quà cho các em học sinh tại làng trẻ. Dù món quà không lớn song chúng tôi mong rằng góp phần động viên, khích lệ về mặt tinh thần để các em vững tin hơn trong năm học mới”.
Với sự tâm huyết, trách nhiệm của thầy cô giáo và đội ngũ tình nguyện viên, các tiết học phụ đạo mang đến nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong thái độ, tinh thần học tập của mỗi em ở làng trẻ. Thay vì rụt rè, khép nép, qua các tiết học với sự chia sẻ cởi mở của thầy cô giáo và tình nguyện viên, các em đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm của bản thân trước mỗi vấn đề.
Không gian học tập gần gũi, thân thuộc giúp các bạn tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh thêm tự tin, hòa nhập.
Bà Trần Thị Thanh Toàn - Trưởng phòng Chăm sóc nuôi dưỡng, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh chia sẻ: “Chịu nhiều thiệt thòi và mất mát trong cuộc sống nên về nền tảng, kiến thức học tập của các em ở làng trẻ khó theo kịp các bạn cùng trang lứa. Dù học tại trường, được thầy cô giáo hết sức quan tâm, hướng dẫn, tuy nhiên để theo kịp chương trình học là điều không hề dễ dàng với các em.
Chính vì vậy, việc thầy cô giáo và các bạn tình nguyện viên tổ chức các tiết học phụ đạo sẽ giúp bù đắp được những phần thiếu hụt. Đặc biệt, trong một không gian học tập gần gũi, thân thuộc, các em có thể tự tin, mạnh dạn hỏi thầy cô, tình nguyện viên những điều mà mình chưa hiểu, chưa biết, qua đó củng cố vững chắc kiến thức”.
Các buổi học luôn diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình.
Em Đặng Hải An - Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh chia sẻ: “Sự ấm áp, gần gũi là một điều mà em và các bạn luôn cảm nhận rõ khi tham gia vào mỗi buổi học phụ đạo của các thầy cô giáo trong suốt thời gian qua.
Các thầy cô không chỉ truyền đạt, củng cố lại kiến thức trên lớp mà còn luôn lắng nghe, ân cần sẻ chia với chúng em, qua đó, giúp chúng em tự tin hơn vào bản thân để hòa nhập và học tập thật tốt”.
NĂM HỌC 2024-2025, LÀNG TRẺ CÓ 43 EM THAM GIA HỌC TẬP, TRONG ĐÓ CÓ 70% EM ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH KHÁ, GIỎI. ĐẶC BIỆT, CÓ 3 EM XUẤT SẮC ĐẬU VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.
Chỉ riêng, trong năm học 2024-2025, làng trẻ có 43 em tham gia học tập, trong đó có 70% em đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Đặc biệt, có 3 em xuất sắc đậu vào trường đại học, cao đẳng, qua đó mở ra tương lai đầy hi vọng cho những mảnh đời kém may mắn và truyền cảm hứng cho bao em học sinh vẫn đang miệt mài với con chữ trong Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Có được quả ngọt đó, ngoài sự chăm sóc chu đáo của cán bộ, nhân viên làng trẻ, sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô giáo ở các trường học thì còn có sự góp sức không nhỏ của cô Hoàng Thị Ngọc Trà và các đồng nghiệp của mình qua những tiết học đêm đầy ấm áp trong 3 năm qua.
Lãnh đạo Sở Y tế động viên các bạn tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đậu đại học, cao đẳng năm học 2024 - 2025.
ĐÂY CHÍNH LÀ HƠI ẤM GIÚP CÁC EM GẶP HOÀN CẢNH KÉM MAY MẮN NỖ LỰC HƠN, TỰ TIN HƠN TRONG HỌC TẬP VÀ CUỘC SỐNG ĐỂ VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ CỦA BẢN THÂN, TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI.
Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh
Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh bộc bạch: “Dẫu cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan song các thầy cô giáo, tình nguyện viên và các nhà hảo tâm vẫn đến với các em mồ côi bằng cả tấm lòng thông qua những việc làm đầy tình thương yêu. Đó chính là hơi ấm giúp các em gặp hoàn cảnh kém may mắn nỗ lực hơn, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống để viết tiếp ước mơ của bản thân, trở thành những người có ích cho xã hội. Qua đây chúng tôi cũng mong rằng, lớp học sẽ được duy trì thường xuyên để trở thành điểm tựa về cả tri thức lẫn tình thần cho các em”.
Đêm dần về khuya song những ánh đèn tại lớp học đặc biệt vẫn sáng như minh chứng cho tấm lòng của những người gieo chữ không mỏi mệt. Bởi đối với mỗi thầy cô giáo tham gia vào hành trình này, tri thức và tình thương chính là món quà quý giá nhất, giúp những mảnh đời kém may mắn viết tiếp giấc mơ tươi sáng và giúp các em cảm nhận rõ được rằng, xã hội vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ để các em trưởng thành.
BÀI, ẢNH: PHÚC QUANG - ĐÌNH NHẤT
THIẾT KẾ: HUY TÙNG
Phúc Quang - Đình Nhất