Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thống đốc bang Texas Greg Abbott cùng một số quan chức khác, cảnh sát trưởng hạt Kerr, Larry Leitha xác nhận: “Tôi muốn thông báo rằng chúng tôi sẽ tích cực làm việc suốt ngày đêm cho đến khi tìm thấy những người còn đang mất tích. Điều tôi có thể xác nhận vào thời điểm này là đã có khoảng 24 người thiệt mạng. Chúng tôi sẽ không công bố danh tính nạn nhân vào lúc này, chúng tôi vẫn đang thông báo cho phía thân nhân của các nạn nhân”.
Lực lượng cứu hộ khẩn cấp kiểm tra mực nước lũ dâng cao trên sông Guadalupe sau trận lũ quét tại hạt Kerr, bang Texas, Mỹ, ngày 4/7/2025. Ảnh: KSAT/Reuters
Ông Larry Leitha đồng thời đề cập trường hợp một nạn nhân khác cũng vừa được tìm thấy ở hạt Kendall, dù chưa thể khẳng định liệu trường hợp này có liên quan đến trận lũ quét hay không.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được triển khai tại Texas sau khi lũ quét kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn hai chục người và cuốn trôi hàng chục trẻ em tại một trại hè ven sông.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ quét đối với một phần hạt Kerr, thuộc vùng Texas Hill Country, cách San Antonio khoảng 105 km về phía tây bắc, sau khi những trận mưa dông lớn trút xuống lượng mưa lên tới 30 cm.
Đại tá Freeman Martin, Giám đốc Sở An toàn Công cộng Texas, cho biết lực lượng cứu hộ đã được triển khai quy mô lớn: “Sáng nay, chúng tôi đã huy động hơn một trăm lính tuần tra cùng các phương tiện cứu hộ chuyên dụng: xe lội nước, thuyền, thợ lặn và bảy trực thăng cứu hộ có khả năng cẩu người. Đó mới chỉ là nỗ lực trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường lực lượng trong các ca làm việc tối nay và sáng mai, quyết không dừng lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ”.
Thống đốc Texas Greg Abbott nhấn mạnh cam kết của chính quyền bang trong việc hỗ trợ các gia đình, đảm bảo tìm thấy những người còn đang mất tích: “Chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp thông tin cho các gia đình nhanh nhất có thể, nhưng quan trọng nhất, chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mọi tài sản, nhân lực, máy bay và bất cứ thứ gì cần thiết, đều được huy động vào quá trình giải cứu đến người cuối cùng”.
Thảm họa lần này gợi nhớ đến một trận lũ lịch sử khác cũng trên sông Guadalupe gần 40 năm trước. Ngày 16/7/1987, 10 thiếu niên thiệt mạng và 33 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt và xe tải nhỏ rời trại hè thì gặp dòng lũ quét do lượng mưa từ 130-250 mm đổ xuống đầu nguồn sông Guadalupe.
Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters