Nhiều năm qua, phong trào tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự đã trở thành nét đẹp đáng tự hào của thanh niên trong tỉnh. Ngay khi trao lệnh gọi khám sức khỏe và tiếp đến là tuyển chọn để trao lệnh nhập ngũ, đã có trên 70% thanh niên viết đơn tình nguyện gửi về Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh.
Trong đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ, mỗi thanh niên trúng tuyển với mong ước được trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”, được học tập, rèn luyện để bản thân trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, được góp một phần công sức nhỏ bé cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Dẫu biết rằng, đằng sau mỗi lá đơn còn là những hoàn cảnh, khó khăn riêng, nhưng đều có điểm chung là sức trẻ hừng hực khí thế, nhiệt huyết, sẵn sàng gác lại riêng tư để tiếp nối truyền thống cách mạng, lan tỏa khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Trao lệnh nhập ngũ và quà cho thanh niên trúng tuyển năm 2025 tại Phường 5, TP Cà Mau.
Ðó là thanh niên Phạm Dương Tỷ (Phường 5, TP Cà Mau), vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới học hết lớp 9. Ba của Tỷ là người khuyết tật, bại liệt hai chân, Tỷ là lao động chính của gia đình. Mấy năm qua, Tỷ phải đi nhiều nơi để làm việc, lo toan mọi chi phí trong nhà, cuộc sống còn vất vả. Hoàn cảnh đặc biệt như thế, nhưng ngay khi có lệnh gọi khám sức khỏe, Tỷ vẫn nhanh chóng sắp xếp công việc để tham gia khám tuyển. Ba của Tỷ cũng sẵn sàng tâm lý, động viên con viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Tỷ tranh thủ thời gian phụ giúp ba trong dịp Tết, để kiếm thêm thu nhập trước lúc lên đường nhập ngũ.
Anh Trần Thanh Giàu (xã Hòa Thành, TP Cà Mau), cha mất sớm, gia đình không đất sản xuất, hai mẹ con Giàu lao động phổ thông, thu nhập không ổn định. Nhưng khi có lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Giàu đã viết đơn tình nguyện và trúng tuyển đợt này. Mẹ Giàu và bà con lối xóm vui mừng, động viên Giàu chờ ngày nhập ngũ.
Cùng chung ấp với Giàu, thanh niên Ngô Quốc Khanh mới học hết lớp 7, gia đình khó khăn, cha Khanh làm nghề giăng lưới kiếm sống hằng ngày, nhưng với khát khao được làm bộ đội, Khanh quyết định viết đơn tình nguyện và luôn mong chờ kết quả để sẵn sàng nhập ngũ.
Thanh niên Nguyễn Thế Hiển, đảng viên (Phường 5, TP Cà Mau) đã tốt nghiệp đại học Công nghệ kỹ thuật ô tô, trong đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ, Hiển bày tỏ: “Gia đình có bác và chú đã từng phục vụ trong quân đội. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ qua bài giảng của thầy, cô giáo và tư liệu lịch sử đã thôi thúc tôi mong muốn trở thành người chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, nếu có điều kiện sẽ tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Ðảng viên trẻ Huỳnh Minh Mẫn (xã Ðông Hưng, huyện Cái Nước) tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin, được kết nạp Ðảng khi đang học năm 3. Mẫn hăng hái viết đơn tình nguyện và có ước vọng phục vụ lâu dài trong quân đội. “Tôi nhận thức tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là vinh dự, tự hào khi được đóng góp trí tuệ, sức lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, muốn được tôi luyện bản lĩnh, nghị lực trong môi trường quân ngũ, mình sẽ trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống”, Mẫn chia sẻ.
Trần Gia Kỳ (xã Phú Hưng, huyện Cái Nước) vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, gia cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng cha mẹ khuyến khích, động viên Kỳ xung phong nhập ngũ đợt này, nguyện vọng khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ học nghề. “Rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp từ suy nghĩ đến hành động chín chắn hơn trong lập thân, lập nghiệp”, Kỳ tâm sự.
Người chưa học hết trung học cơ sở, người học hết trung học phổ thông, người tốt nghiệp đại học, người là đảng viên... Dẫu biết rằng, đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là những hoàn cảnh khác nhau. Song, họ sẵn sàng gác lại lợi ích riêng để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương sáng, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ sẽ góp phần truyền “lửa”, nhân lên hành động đẹp, tạo nên hình ảnh về lớp người trẻ thời đại mới, biết hy sinh cái riêng để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước của quê hương Cà Mau anh hùng./.
Thành Công