Luật sư, chuyên gia giáo dục mầm non nói gì?

Luật sư, chuyên gia giáo dục mầm non nói gì?
7 giờ trướcBài gốc
Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu K. đã không qua khỏi. (ảnh: PLO)
Sáng 16.7, như thường lệ, chị P. đưa con trai đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng chị nhìn thấy con tỉnh táo. Theo lời khai của bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên, chỉ vì bé quấy khóc sau bữa ăn, bà ta đã dùng hai tay ném mạnh bé xuống nệm.
Khi thấy bé vẫn khóc và bò ra cửa, bà tiếp tục xốc nách và ném mạnh lần nữa. Lần này đầu bé đập thẳng xuống nền gạch cứng.
Chiều ngày 5.8, bệnh viện Đà Nẵng chính thức xác nhận bé L.A.K (sinh năm 2024) đã tử vong sau 3 tuần chống chọi với chấn thương sọ não cực kỳ nghiêm trọng.
Kết quả giám định pháp y cho thấy bé bị xuất huyết não diện rộng, tụ máu dưới màng cứng với tỷ lệ thương tích lên tới 47% - một con số quá lớn đối với cơ thể non nớt chưa đầy 15 tháng tuổi.
Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là cách bà Quyên cố tình che giấu sự thật. Thay vì thừa nhận hành vi bạo lực, bà ta vội vàng đưa bé đến bệnh viện rồi nói dối rằng bé "bị ngã từ ghế ăn".
Khi gia đình yêu cầu xem camera, bà nhất quyết từ chối, phải đến khi công an vào cuộc, trích xuất camera mới phát hiện được sự thật kinh hoàng.
Theo các chuyên gia tâm lý, đây là kiểu hành vi điển hình của những kẻ bạo hành: luôn tìm cách đổ lỗi cho nạn nhân và che giấu tội ác.
TS. Nguyễn Thị Mai, chuyên gia tâm lý trẻ em cho biết: "Hành vi ném một đứa trẻ 14 tháng tuổi xuống sàn không phải là hành động bột phát. Đó là biểu hiện của sự tàn nhẫn có chủ đích, của một người hoàn toàn không có chuyên môn và đạo đức trong nghề giữ trẻ."
Công an Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu ném cháu bé 14 tháng tuổi xuống nền gạch đến mức chấn thương sọ não. Ảnh: S.M
Luật sư Trần Văn Hải (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích: "Vụ án này có nhiều tình tiết phức tạp. Ban đầu có thể khởi tố về tội cố ý gây thương tích, nhưng khi nạn nhân tử vong, cần xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội."
Theo điều 123 Bộ luật Hình sự về tội giết người, nếu chứng minh được bị can có ý định giết người hoặc nhận thức rõ hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, thì hoàn toàn có thể áp dụng tội danh này. Đặc biệt với các tình tiết tăng nặng như nạn nhân dưới 16 tuổi, hành vi côn đồ, mức án có thể lên đến tử hình.
Ngược lại, nếu chứng minh bị can chỉ có ý định hành hạ chứ không muốn giết nạn nhân, thì sẽ áp dụng khoản 4 Điều 134 về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, với khung hình phạt 7-14 năm tù.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng các cơ sở giữ trẻ tư nhân "chui" hoạt động thiếu kiểm soát. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện có tới 40% các cơ sở giữ trẻ tư nhân không đủ điều kiện hoạt động, trong đó nhiều nơi không có giấy phép, nhân viên không được đào tạo bài bản.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, chuyên gia giáo dục mầm non nhấn mạnh: "Chúng ta cần siết chặt quản lý các cơ sở giữ trẻ tư nhân, bắt buộc phải có camera giám sát, nhân viên phải được đào tạo và cấp chứng chỉ. Đồng thời cần có cơ chế kiểm tra đột xuất thường xuyên."
Câu chuyện đau lòng này cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ khi chọn nơi gửi con. Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần:
- Kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động của cơ sở
- Yêu cầu được xem hệ thống camera giám sát
- Quan sát thái độ của người chăm sóc trẻ
- Thường xuyên trò chuyện với con để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường
Sự việc đáng tiếc này không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là vết thương chung của toàn xã hội. Hy vọng rằng, từ nỗi đau này, chúng ta sẽ có những thay đổi mạnh mẽ để không còn những đứa trẻ nào phải chịu chung số phận như bé K.
THÙY CHI (t/h)
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/phap-luat/luat-su-chuyen-gia-giao-duc-mam-non-noi-gi-159176.html