Lực lượng công an chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát: Nghĩa tình từ những viên gạch, ngày công

Lực lượng công an chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát: Nghĩa tình từ những viên gạch, ngày công
16 giờ trướcBài gốc
Ngay sau khi tỉnh phát động ủng hộ hỗ trợ xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh (tháng 3/2024), Công an tỉnh là một trong những đơn vị đầu tiên phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh chung tay xây dựng mái ấm tình thương”. Đơn vị đăng ký với Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ xây dựng tối thiểu 14 căn nhà (tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 1,4 tỷ đồng) và 3.500 ngày công tình nguyện. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ ngày lương, thiết thực giúp đỡ người dân đang sống trong căn nhà tạm, dột nát, trong đó có cả người chấp hành xong án phạt tù trở về.
Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển gạch xây nhà cho hộ nghèo ở thị trấn An Châu (Sơn Động).
Vừa hoàn thành căn nhà mới rộng rãi chỉ sau chưa đầy 2 tháng thi công với kinh phí hơn 500 triệu đồng, chị Chu Thị Y ở tổ dân phố Tân Hòa, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) vui mừng đón người cha lên chơi vài ngày. Mặc dù đang ốm nhưng ông T- bố chị vẫn cố gắng đến với mong muốn nhìn thấy sự thay đổi, hướng thiện của vợ chồng người con gái. Gia đình chị Y thuộc diện khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt hơn so với những hộ khác. Chị Y vi phạm pháp luật, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương năm 2022. Chồng chị là anh Hoàng Phúc K sau hơn 5 năm chấp hành án phạt tù, cũng vừa được về cách đây vài tháng.
Ra tù, cả hai vợ chồng hầu như không có tài sản gì, mưu sinh bằng nghề làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Căn nhà cấp 4 là chỗ ở của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Chị Y tâm sự: “được Công an tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà không chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà còn là nguồn động viên rất lớn về tinh thần, giúp hai vợ chồng thêm động lực, thêm tự tin để hòa nhập cộng đồng, làm ăn chân chính”. Được biết, chồng chị Y đã có việc làm và thu nhập ổn định với công việc bảo vệ ở một doanh nghiệp, còn chị ở nhà vừa làm ruộng, vừa trông cháu.
Một trong những minh chứng cho hiệu quả thiết thực của tinh thần tương thân, tương ái là trường hợp anh Thân Văn Kỷ ở tổ dân phố Biển Giữa, thị trấn Biển Động (Lục Ngạn). Anh và hai con đều bị ảnh hưởng chất độc màu da cam từ người cha là bệnh binh, toàn bộ chân bên phải teo tóp, anh không có khả năng lao động, vợ làm ruộng. Bao năm rồi, cả gia đình 4 người sống trong căn nhà lụp xụp chỉ 15 m2 nơi góc vườn vải thiều của bố mẹ cho. Mùa nắng thì nóng hầm hập, mùa mưa thì dột khắp nơi mà vợ chồng anh chẳng có tiền để xây nhà mới. Tháng 4 vừa rồi, anh được chính quyền xã thông báo cán bộ Công an tỉnh sẽ đến nhà khảo sát để hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng xây nhà. Và rất nhanh, chỉ vài ngày sau tiền đã được trao. Hôm khởi công, các cán bộ, chiến sĩ còn đến giúp gia đình vận chuyển cát, gạch, xi măng, đào móng...
Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình anh Thân Văn Kỷ (Lục Ngạn).
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Công an tỉnh là đơn vị sớm thực hiện và hoàn thành vượt mức nhiều lần số lượng nhà tặng người nghèo. Những ngôi nhà đã được xây dựng chính là mồ hôi, công sức và cả tấm lòng sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ. Một ngày lương, một viên gạch, một cái bắt tay hay một lời hỏi han, tất cả đã góp phần làm nên những mái nhà ấm áp, là điểm tựa để người dân vững vàng hơn trong cuộc sống.
Hơn 1 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 39 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Ngoài ra, còn chung tay đóng góp hơn 4 tỷ đồng cùng Bộ Công an hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, Công an tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 39 nhà, tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ đóng góp trực tiếp gần 3,5 tỷ đồng, số còn lại do Công an tỉnh vận động các đơn vị đồng hành. Bên cạnh ủng hộ tiền, giúp đỡ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa ở trong tỉnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn đóng góp một phần tiền lương được hơn 4 tỷ đồng cùng Bộ Công an hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Thiếu tá Đoàn Văn Phương, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Không chỉ ủng hộ tiền lương để mua gạch, vật liệu xây dựng, vật dụng sinh hoạt, để rút ngắn thời gian thi công, Công an tỉnh còn trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân... hỗ trợ ngày công vào thứ Bảy, Chủ nhật. Từng viên gạch được xây lên chứa đựng niềm tin, niềm hy vọng của những người nghèo, hộ khó khăn về một ngày mai tươi sáng. Những căn nhà mới khang trang được trao tặng không chỉ giúp các hộ nghèo an cư, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo mà ở đó, mỗi bức tường, viên gạch đều mang đậm dấu ấn nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ.
Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, lực lượng Công an tỉnh đã và đang viết tiếp những trang sử đẹp về sự gần gũi, thân thiện, sẵn sàng sẻ chia khó khăn cùng Nhân dân, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8 (1945-2025).
Tuấn Minh
Nguồn Bắc Giang : http://baobacgiang.vn/luc-luong-cong-an-chung-tay-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-nghia-tinh-tu-nhung-vien-gach-ngay-cong-postid419598.bbg