Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam giao lưu ẩm thực, văn hóa tại Phái bộ Liên hợp quốc

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam giao lưu ẩm thực, văn hóa tại Phái bộ Liên hợp quốc
11 giờ trướcBài gốc
Khách quốc tế thưởng thức ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực đa quốc gia tại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei. (Ảnh: LÊ THUẦN)
Tối ngày 4/5, Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực đa quốc gia đã diễn ra tại khuôn viên Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (châu Phi). Đây là dịp để các quốc gia đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei giới thiệu bản sắc dân tộc, tăng cường hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết giữa các lực lượng quốc tế.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia Lễ hội (bao gồm các cán bộ thuộc Tổ Công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và nòng cốt là Đội Công binh số 3) đã tổ chức gian hàng ẩm thực Việt Nam, mang đến một "bữa tiệc" văn hóa-ẩm thực đầy màu sắc và hương vị đến với bạn bè quốc tế.
Các thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia Lễ hội chụp ảnh lưu niệm trước gian hàng của đoàn. (Ảnh: LÊ THUẦN)
Gian hàng Việt Nam nổi bật với hình ảnh áo dài thướt tha, nón lá duyên dáng, những bức tranh phong cảnh quê hương tươi đẹp và đặc biệt là những món ăn đặc sản của các vùng miền. Đội Công binh số 3 đã lựa chọn và giới thiệu những món ăn truyền thống, mang đậm hương vị quê nhà: như nem rán, bánh rán, nem cuốn, bánh chay, chè thạch, kem xôi, nước đậu nành...
Trung tá Nguyễn Duy Nam (Phân đội trưởng Phân đội Hậu cần-Bảo đảm, Đội Công binh số 3), người trực tiếp tham gia chuẩn bị cho gian hàng ẩm thực, chia sẻ: "Để chuẩn bị cho phần giao lưu ẩm thực lần này, chúng tôi đã lựa chọn những món ăn truyền thống mang đậm hương vị quê nhà. Dù điều kiện hậu cần còn nhiều hạn chế, nhưng anh em đã rất cố gắng để món ăn giữ đúng hương vị đặc trưng, vừa đẹp mắt vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chúng tôi rất vui khi thấy bạn bè quốc tế hào hứng thưởng thức và dành nhiều lời khen cho ẩm thực Việt Nam. Qua quan sát, tôi thấy gian hàng của Việt Nam rất đông khách, những thực phẩm được chế biến đã không đáp ứng đủ nhu cầu của quan khách hôm nay. Đây là cơ hội để chúng tôi quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt tới bạn bè năm châu".
Lãnh đạo cơ quan Phái bộ Liên hợp quốc tham gia nhảy sạp cùng các thành viên đoàn Việt Nam tham gia Lễ hội. (Ảnh: LÊ THUẦN)
Cùng với việc giới thiệu các món ăn, các thành viên trong đoàn đã giới thiệu về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam với đồng nghiệp các nước, tạo nên không khí giao lưu ấm cúng và cởi mở.
Bên cạnh đó, các thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã mang đến Lễ hội tiết mục biểu diễn văn nghệ "Gặp nhau giữa rừng mơ" với điệu nhảy sạp mang đậm bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc. Tiết mục đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả và thu hút sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo Phái bộ và các đơn vị tham gia chương trình.
Là người đã từng đến tham quan du lịch Việt Nam, Đại úy Rossmary Lucia Cristhine Segovia Vidal (quốc tịch Peru), sĩ quan phòng điều phối quan sát viên quân sự, Phái bộ Liên hợp quốc tại Abyei chia sẻ khi tham gia chương trình: “Năm ngoái, tôi đến Việt Nam, một đất nước thật tuyệt vời với văn hóa đa dạng và con người thân thiện. Hiện tại, tôi đang mặc một chiếc áo dài rất đẹp của Việt Nam. Tôi đã đi thăm Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn Việt Nam rất nhiều”.
Đội Công binh số 3 của Việt Nam thi đấu bóng chuyền với các đồng nghiệp thuộc đơn vị của Pakistan. (Ảnh: LÊ THUẦN)
Trước khi diễn ra Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực đa quốc gia, Đội Công binh số 3 Việt Nam cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thể thao do Phái bộ tổ chức. Đơn vị đã cử lực lượng thi đấu ở 6/10 nội dung, bao gồm: bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, chạy việt dã 5.000m.... Kết quả, các vận động viên Việt Nam đã giành được nhiều thành tích đáng khích lệ, đặc biệt là ở các môn bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền.
HỒNG GIANG - KIỀU GIANG
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/luc-luong-gin-giu-hoa-binh-viet-nam-giao-luu-am-thuc-van-hoa-tai-phai-bo-lien-hop-quoc-post877234.html