Năm nay, lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh với tên gọi “Thái Nguyên - Lung linh đêm hội trăng rằm”. Chương trình tổ chức tại 3 địa điểm cùng sự tham dự của 92 xã, phường, diễn ra trong 2 đêm 3-4/10. Đây là lần đầu tiên các em nhỏ được chứng kiến một đêm hội trăng rằm quy mô, hoành tráng và rực rỡ sắc màu. Bà con và du khách vừa chiêm ngưỡng, vừa chụp hình bên những mô hình ngộ nghĩnh như rồng vàng, voi trắng, cá chép đỏ, thiên nga, chim hạc... Bên cạnh đó là những mô hình như ngựa kéo quả hồng chín mọng, bí xanh thơm, cọn nước quay, nhà sàn truyền thống. Mỗi mô hình đều được làm công phu, tỉ mỉ, phối hợp ánh sáng rực rỡ, khiến ai đi qua cũng phải dừng chân chiêm ngưỡng.
Chú ngựa kéo 2 sản vật OCCOP nổi tiếng của Bắc Kạn là Bí xanh thơm và Hồng không hạt.
Mô hình chú voi ngộ nghĩnh, đáng yêu
Khi phố núi đã lên đèn cũng là chương trình nghệ thuật chính thức khai mạc. Tiếng trống lân dồn dập, múa sư rồng sôi động mở màn cho loạt tiết mục đặc sắc: hát múa “Rước đèn Trung thu”, nhảy “Chiếc đèn ông sao”, mashup “Đêm Trung thu – Ông trăng miệng cười”… Các em nhỏ được hòa mình vào trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ, nhận quà Trung thu, tạo nên niềm vui trọn vẹn. Trong dòng người rạng rỡ nụ cười, chị Trần Thị Phương (phường Bắc Kạn) xúc động chia sẻ: “40 tuổi rồi mà đây lần đầu tiên tôi thấy năm nay trung thu rất là hoành tráng, đẹp và nói chung là quá tuyệt vời luôn. Tôi thấy trung thu ngày xưa đơn giản lắm, chỉ có vài cái đèn thắp bằng nến chứ không được nhộn nhịp hoành tráng như bây giờ. Bây giờ các em thiếu nhi được nhiều sự đầu tư, có nhiều cái đẹp đẽ hơn, rồi đèn và nhiều chương trình hoành tráng, đặc sắc hơn”.
Sân khấu biểu diễn nghệ thuật hoành tráng được tổ chức tại phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.
Mô hình cá chép trông trăng được chuẩn bị cầu kỳ, đẹp mắt
Không khí lễ hội rộn ràng hơn khi 33 mô hình đèn khổng lồ lần lượt diễu hành qua các tuyến phố. Những hình tượng quen thuộc như cá chép vượt vũ môn, trâu vàng kéo xe, ngựa phi, voi gầm, xen lẫn các biểu tượng mới mẻ như xe tăng, cầu vồng, mặt trăng cười… lung linh, rực sáng. Em Nông Xuân Tuyền, học sinh lớp 9, trường THCS Côn Minh, xã vùng cao Côn Minh chia sẻ: “Cháu cảm thấy trung thu năm nay vui hơn năm ngoái, và nhiều đặc sắc hơn năm ngoái, rất là nhiều thứ và lồng đèn rất là đẹp”.
Các mô hình được các đơn vị, địa phương chuẩn bị công phu, đa dạng sắc màu
hông khí lễ hội trở nên sôi động khi các mô hình diễu qua các tuyến phố
Từ nhiều ngày qua, các xã, phường ở tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức rước đèn, diễu hành ngay tại trung tâm xã, tạo không khí hội rộn ràng khắp các địa phương. Không chỉ là sân chơi văn hóa cho trẻ em, “Lung linh đêm hội Trăng rằm” còn để lại ấn tượng sâu sắc về sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dành cho trẻ em. Trong ánh sáng rực rỡ của hàng nghìn chiếc đèn lồng và âm vang trống hội, Trung thu ở vùng cao Thái Nguyên năm nay thực sự trở thành ngày hội lớn của tuổi thơ, nơi niềm vui, sự sáng tạo và tình đoàn kết cộng đồng cùng tỏa sáng.
CTV Thúy Kiều-Công Luận/VOV-Đông Bắc