Sau khi phát hiện ra con trăn rất lớn, lửng mật liền lao tới tấn công mà không hề hay biết mình đã gặp nguy hiểm. Với sức mạnh vượt trội, “gã bò sát khổng lồ” dễ dàng quấn chặt khiến kẻ săn mồi ngạt thở.
Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, 2 con chó hoang bất ngờ xuất hiện rồi cũng lao vào tấn công chú trăn. Chính điều này tạo cơ hội cho lửng mật nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm.
Sau đó, lửng mật cùng 2 chó hoang cùng nhau hạ sát con trăn. Tuy nhiên, ngay khi hạ sát được con mồi, nó liền quay sang tấn công 2 kẻ vừa cứu mình rồi lôi xác con mồi vào bụi rậm gần đó để thưởng thức một mình.