Ly hôn 3 lần, người cũ bất ngờ tìm gặp sau 10 năm chia tay: Anh bảo chỉ còn tôi mới khiến anh hạnh phúc…

Ly hôn 3 lần, người cũ bất ngờ tìm gặp sau 10 năm chia tay: Anh bảo chỉ còn tôi mới khiến anh hạnh phúc…
17 giờ trướcBài gốc
Tôi và anh từng yêu nhau cách đây hơn 10 năm. Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì hoàn cảnh: anh phải về quê theo yêu cầu của gia đình, còn tôi là con một, không thể rời xa bố mẹ ở Hà Nội. Khi ấy, cả hai đều còn trẻ, chưa đủ dũng cảm chống lại mọi áp lực để giữ lấy nhau.
Chia tay rồi, chúng tôi mỗi người một ngả. Anh trở về quê, lập gia đình. Tôi ở lại Hà Nội và cũng kết hôn. Cứ thế, chúng tôi sống cuộc đời của riêng mình, gần như không liên lạc lại lần nào. Tuy vậy, qua một người bạn chung, tôi vẫn được nghe về anh: cuộc sống không mấy êm đềm, đã ly hôn tới lần thứ ba, có bốn đứa con riêng, nhưng sự nghiệp khá ổn định với công ty riêng do anh làm chủ.
Tôi thì ly hôn sau nhiều năm ly thân. Hiện tôi sống cùng hai con. Chúng ngoan ngoãn, tình cảm. Tôi có công việc tốt, thu nhập ổn định, và may mắn là chồng cũ vẫn chu cấp đầy đủ cho các con. Cuộc sống của ba mẹ con tuy không đủ đầy về tình cảm gia đình, nhưng khá yên bình.
Ảnh minh họa.
Cho đến vài tuần trước, anh bất ngờ liên lạc lại và hẹn gặp. Cuộc gặp khiến tôi bối rối, vì anh nói chưa bao giờ quên tôi, người tình đầu tiên trong đời anh. Anh bảo rằng ba cuộc hôn nhân sau này đều không mang lại cho anh sự thanh thản, vì hình ảnh tôi vẫn luôn tồn tại trong tim anh. Giờ đây khi cả hai đều độc thân, anh muốn quay lại, làm lại từ đầu, chỉ như vậy anh mới thấy hạnh phúc.
Tôi chưa trả lời anh. Trong lòng tôi có chút xao động, thứ cảm giác rất thật, dù bị chôn vùi hơn một thập kỷ. Chúng tôi chia tay không vì xung đột, không phải vì ai phản bội ai, mà chỉ vì không vượt được khoảng cách địa lý. Nên nói rằng tôi không còn tình cảm với anh thì cũng không đúng.
Nhưng tôi cũng không thể vội vàng. Bởi cuộc sống hiện tại của tôi và các con đang ổn định. Con tôi còn nhỏ, nhưng đã quen với việc sống cùng mẹ, vẫn yêu quý và gắn bó với bố ruột. Nếu tôi bắt đầu lại với anh, một người đàn ông từng có ba đời vợ, bốn đứa con riêng, liệu các con tôi có chấp nhận không? Liệu sự yên ổn hiện tại có bị xáo trộn?
Tôi không sợ yêu lại. Nhưng sau những đổ vỡ, tôi đã hiểu rằng tình yêu thôi là chưa đủ. Tôi cần một bờ vai đáng tin cậy, cần sự bình yên lâu dài, không chỉ cho tôi, mà còn cho hai đứa con.
Liệu tình yêu cũ có thể viết tiếp một cái kết khác? Hay tốt nhất, nó nên ngủ yên như quá khứ vốn dĩ?
Thạch Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ly-hon-3-lan-nguoi-cu-bat-ngo-tim-gap-sau-10-nam-chia-tay-anh-bao-chi-con-toi-moi-khien-anh-hanh-phuc-21144.html