Lý Mậu Sơn: Từ 'Hoàng tử nhạc Hoa' đến cuộc sống ẩn dật vì nợ nần

Lý Mậu Sơn: Từ 'Hoàng tử nhạc Hoa' đến cuộc sống ẩn dật vì nợ nần
3 giờ trướcBài gốc
Ở thời kỳ hoàng kim của nhạc Hoa ngữ thập niên 1980-1990, cái tên Lý Mậu Sơn là biểu tượng của thành công và sức hút. Ông không chỉ là giọng ca vàng của Đài Loan mà còn là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ tại hai quốc gia Singapore và Malaysia - nơi ông được mệnh danh là "Hoàng tử Singapore-Malaysia".
Hào quang trên đỉnh cao
Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1960, Lý Mậu Sơn (李茂山) khởi nghiệp từ một cuộc thi hát tại Đài Bắc năm 1979. Với chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc, ông nhanh chóng ghi dấu trong lòng khán giả. Năm 1984, ông phát hành album đầu tay "Bạn hãy tin tôi", mở ra cánh cửa sự nghiệp rực rỡ tại thị trường Đông Nam Á.
Tuy nhiên, phải đến khi bản song ca "Kết cục không lời" cùng ca sĩ Lâm Thục Dung được ra mắt, tên tuổi Lý Mậu Sơn mới thực sự bùng nổ. Ca khúc không chỉ "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng mà còn bán ra hơn 230.000 bản tại Singapore và Malaysia - một con số ấn tượng thời bấy giờ. Nhờ thành công vang dội, ông trở về Đài Loan như một ngôi sao lớn.
Bên cạnh âm nhạc, Lý Mậu Sơn còn là một người dẫn chương trình truyền hình được yêu mến. Những chương trình như "Đêm hoa hồng", "100 điểm vui vẻ" hay "Gọi điện 50" gắn liền với tên tuổi ông, đưa ông đến với nhiều thế hệ khán giả truyền hình. Năm 1990, Lý Mậu Sơn nhận giải "Người dẫn chương trình xuất sắc nhất" tại Giải Kim Chung - một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành truyền hình Đài Loan.
Cú trượt dài vì cờ bạc
Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không ai ngờ rằng cuộc đời nghệ sĩ tài hoa ấy lại rẽ hướng vì cờ bạc. Theo nhà báo kỳ cựu Ti Chi Wei chia sẻ trong chương trình "Entertainment Headlines", Lý Mậu Sơn vướng vào cờ bạc nặng với các khoản cược lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ước tính ông đã nợ từ 200 đến 300 triệu nhân dân tệ - một con số khủng khiếp khiến ông buộc phải đưa cả gia đình, thậm chí mẹ già, sang Malaysia để trốn nợ.
Hào quang vụt tắt, Lý Mậu Sơn rút khỏi sân khấu, sống ẩn dật suốt hơn hai thập kỷ. Một nhân chứng từng bắt gặp ông phục vụ tại một nhà hàng Trung Quốc, bê đĩa như bao người lao động bình thường khác. Thế nhưng, ông không né tránh hay xấu hổ - trái lại, Lý Mậu Sơn đón nhận số phận bằng thái độ lạc quan và khiêm nhường. Nếu ai đó nhận ra, ông chỉ cười nhẹ và nói: "Chúng tôi chỉ trông giống nhau thôi".
Một đời người – hai nửa số phận
Lý Mậu Sơn không từ bỏ âm nhạc. Dù làm thêm sinh kế, ông vẫn hát không phải để nổi tiếng trở lại, mà như một cách giữ lại phần hồn nghệ sĩ trong mình. Đó là niềm tự hào không thể dập tắt, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Với hơn 30 album phát hành trong sự nghiệp, Lý Mậu Sơn để lại nhiều bản tình ca bất hủ như "Tình yêu đến muộn" hay "Đôi mắt tôi đang khóc". Những giai điệu ấy từng là thanh âm quen thuộc với hàng triệu khán giả khắp châu Á, gợi nhớ một thời kỳ vàng son của dòng nhạc trữ tình Hoa ngữ.
Hiện tại, có thông tin cho rằng Lý Mậu Sơn đã trả hết nợ và đang cân nhắc quay lại sân khấu. Người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc ông cất tiếng hát lần nữa. Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho biết Lý Mậu Sơn không có ý định trở lại làng giải trí, ít nhất là trong thời gian tới. Dẫu vậy, ông vẫn là một tượng đài sống, một minh chứng cho ánh hào quang và bóng tối có thể giao nhau trong một đời người.
Có lẽ, Lý Mậu Sơn chính là hình ảnh điển hình cho một ngôi sao từng rực rỡ, rồi lặng lẽ tàn phai, nhưng không bao giờ biến mất khỏi ký ức người yêu nhạc. Cuộc đời ông dẫu thăng trầm nhưng vẫn khiến người ta ngưỡng mộ, không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi thái độ sống điềm đạm, chấp nhận số phận và giữ trọn tình yêu với âm nhạc đến tận cùng.
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/ly-mau-son-tu-hoang-tu-nhac-hoa-den-cuoc-song-an-dat-vi-no-nan-202505110015476261.html