Dù đông đảo người hâm mộ bóng đá Thái Lan mong mỏi sự tái xuất của HLV Kiatisuk Senamuang, nhưng rốt cuộc, giấc mơ đó vẫn chỉ dừng lại ở… mong ước. Chính Madam Pang - người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái hiện nay cũng đành phải “chào thua” trước bài toán tài chính.
Thực tế, HLV người Nhật Bản Takayuki Nishigaya vừa chính thức bị sa thải sau chuỗi thành tích thảm hại với U23 Thái Lan, toàn thua cả 5 trận giao hữu. Một kết cục được báo trước, nhất là khi người Thái đang rất kỳ vọng vào thế hệ kế cận để chuẩn bị cho những giải đấu lớn trong khu vực và châu lục.
Theo những thông tin về chuyển động của bóng đá Thái Lan, Kiatisuk trở thành sự tiếc nuối cho người hâm mộ xứ chùa vàng. Ảnh: Kiatisuk
Ngay sau khi sa thải Nishigaya, Liên đoàn bóng đá Thái Lan lập tức bổ nhiệm “Coach Wang” - Thawatchai Damrong-Ongtrakul, huyền thoại của “Dream Team” thập niên 90 làm HLV trưởng U23 Thái Lan.
Ba nhiệm vụ lớn đang chờ Coach Wang: Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia (15 - 29/7/2025), vòng loại U23 châu Á 2026 (3 - 9/9/2025), SEA Games 33 trên sân nhà Thái Lan (tháng 12/2025).
Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo lập tức kéo theo làn sóng tranh luận trong dư luận Thái Lan. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Kiatisuk Senamuang – người từng đưa bóng đá Thái Lan lên đỉnh khu vực với hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp và một lối chơi cống hiến đậm chất “Zico style”.
Không ai nghi ngờ tài năng và đẳng cấp của Kiatisuk. Anh đã chứng minh điều đó suốt nhiều năm qua, kể cả khi xuất ngoại dẫn dắt HAGL tại V.League. Quan trọng hơn, Kiatisuk hiện không dẫn dắt CLB nào, một cơ hội tưởng chừng rất “chín muồi” để tái hợp bóng đá Thái Lan.
Thế nhưng, rào cản lớn nhất lại chính là… tiền. Một số thông tin về bóng đá Thái Lan cho rằng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan không đủ khả năng chi trả mức lương cho HLV Kiatisuk. Trong bối cảnh Madam Pang đang phải gồng gánh tài chính cho các cấp độ đội tuyển, việc mời Kiatisuk tái xuất có thể nói vô cùng khó khăn. Dù Zico là ứng viên hàng đầu, nhưng khi ngân sách không cho phép, buộc phải chọn phương án khác, đó là HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.
Cần phải nhắc lại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang gặp khó khăn lớn về tài chính. FAT đang nợ nần chồng chất, và Madam Pang phải tìm cách giải quyết khó khăn.
Vì thế, HLV Kiatisuk vẫn ở Thái Lan và chưa có đội mới, có danh tiếng, tài năng và tình yêu bóng đá Thái Lan, nhưng ông không thể tái xuất.